Ai hẹn cùng ai sang tháng Giêng
rả rích mưa phùn giăng lối quen
cỏ ướt che nhau còn ấm gốc
li ti hoa cỏ sợi dây bền.
Gió mùa đỏng đảnh đi ngang Tết
người ngoan đôi má thoáng ửng hồng
giá mà cữ rét anh về kịp
hoa cỏ vì ai trắng bên sông.
Hương ngoại ô
Đưa em về vùng đất ngoại ô
màu tím dâng dâng chiều sông Đuống
hoa bằng lăng thầm thì kể chuyện
ngày xưa mình chưa biết nhau
Ngày xưa em qua cầu
cứ sợ gió bay lời yêu chưa nói
mùa hạ ấy nắng vàng trong nõn chuối
áo học trò loang tím mặt sông
Gió ơi thơm dậy cánh đồng
tóc em thơm hương bồ kết
hương ngoại ô thấm trong câu hát
khúc dân ca theo sóng đi tìm
Em thấy không xa hút những cánh chim
thấp thoáng buồm nâu lắng ngọn nguồn sông mẹ
những đêm hương cau
cánh chim rắc xuống sông cùng những vì sao
Ngày xưa mình chưa biết nhau
con đê… con đê dài thế
màu tím ấy vì ai mà tím thế
tóc thề ngang vai dù chưa hẹn cùng ai
Chợt lung linh bảy sắc sau mưa
mắt trong mắt của cái thời mười sáu
cái cầu vồng bắc qua bao năm tháng
vẫn tinh khôi run rẩy khúc giao mùa
Đưa em về vùng đất ngoại ô
gặp lại phù sa và những dấu chân tuổi nhỏ
ngôi đền thiêng mình xây nên từ đó
mãi dạt dào tím ngát triền đê.
Lối mòn kẻ chỉ bàn tay
Đường đời đèo dốc chon von
thương nhau tự những lối mòn sang em
thư tình trút nắng vào đêm
trăng sao tưởng đã cũ mèm từ lâu.
Mưa sau vành nón cô dâu
lá răm thì sắc, lá trầu thì cay
lối mòn kẻ chỉ bàn tay
đa mang cho trọn kiếp này rồi thôi.
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
ca dao nhóm lửa cái thời đương xoan
trông vời con nước đa đoan
lửa rơm chưa bén đã toan về già.
Lối mòn, ta với người ta
bàn chân rướm máu, đường xa hóa gần.
Nhà thơ HẢI ĐƯỜNG
Quê: Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam
Từng công tác tại Văn phòng Tổng cục Chính trị; Báo Nhân Dân
Hiện sống và viết tại
Hà Nội
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Đã xuất bản: 6 tập thơ, 2 tập văn xuôi
|