Miền đất gọi
con đường dài dọc ước mơ
rừng đước thả thơ
bãi bờ trù phú
bí mật nào trú ngụ trong tên những nhịp cầu hồ hởi bắc qua sông?
đất mũi cong cong trườn mình theo triền sóng
biển nghiêng đầu kể lịch sử Hòn Khoai.
Ước mơ chạy ngược vào tim
Đất trốn, nước tìm tạo nên đầm phá
Gió không chân sao chạy hoài hối hả?
mạnh mẽ, mặn mòi,
sấp ngửa vượt trùng khơi
Biển cuối trời. Biển của ta ơi!
Cánh cung nhọn vươn vai giữ hình hài đất nước.
Con đường cứ ghim thẳng vào tim
rừng đước bạt ngàn xanh màu xứ sở
chan đước xòe trăm ngàn bàn tay bám đất
sóng nhịp lăn tăn
tình người chơn chất
vô cùng trời chở che miền đất
Năm Căn, Sông Đốc, Cái Nước, Phú Tân...
Em lặng vào triền sóng
phân vân...
Qua cầu mới, nhớ tiền nhân
Ta về qua Bình Thủy
nghêu ngao mây rộng chân trời
nhắc chuyện Bình Lâm thôn thuở ấy
tiền hiền khai mở vùng đất nguyên sinh
mảnh đất cù lao trải dài trang sử
Hôm nay Bình Thủy ta về
bến đò đình chạm mắt nhắm giấc mơ xưa
triền sông không còn người ngóng mỏi bóng con đò
cây cầu mới xây dong hàng xe trao trên cung đường rực nắng
câu hò xưa trôi lửng lờ miên viễn...
Trầm ngâm rụng xuống trong ta
dòng sông Hậu hiền hòa đem phù sa về nuôi đất
từng mảnh ruộng xếp bàn cờ ngang dọc chân đê
ai sinh ra gió để chúng máng xào xạc vào từng gốc rạ?
những gốc rạ nhắc người mắc nợ nhà nông
Ta đi trên đất
ta uống nước sông ta ăn hạt gạo từ đồng
bụi chuối trong vườn
con cá dưới mương
điên điển vàng reo rực nắng
bưởi Bình Phước đu đưa cành trĩu
cánh đồng hoa hứa hẹn ngày mai
Qua cầu mới, nhớ tiền nhân
chấp tay mặc niệm
mái đình thiêng liêng khói hương phảng phất
bóng cổ nhân về tựa gốc cây thị rêu phong
thơm thơm ký ức
Bình Thủy ơi. Nóng bỏng những sớm mai...
------------
Về cù lao miệt vườn
Mảnh đồng bằng nép giữa cù lao
ngày đêm nghe tiếng nước
cồn cát bồi thương bờ đất lở
chỉ có khoảng trời không thay đổi thịt da
Chim én vào mùa nên danh Cồn Én
con đò Tấn Long giao níu đôi bờ
gỗ trầm thủy uốn mình neo vào đất
lộng hàng dừa soi bóng đất phù sa
Em đợi anh về hái cây hoa ngòi viết
vẽ dòng sông vắng bóng con đò
cầu Tấn Mỹ đẹp hơn tiềm thức
nao lòng tuổi đôi mươi
Gió xếp hàng bay về hướng Chúa
chuông Thánh đường sương khói ngân nga
cù lao Giêng xanh màu xuân mới
nhắc ngày ai về qua đây
Con phố nhỏ dắt díu nhiều kỷ niệm
thị trấn Mỹ Luông vẫn hoa tím bên đường
buổi sáng nói điều gì
cuộc đời xuôi ngược những chuyến đi...
------------
Tháp Mười mùa sen nở
Tôi về thăm lại miền xưa
băng ngang mùa sen rực nắng
băng ngang mùa trinh trắng
ngan ngát vòm trời thanh cao...
Sen lại về!
năm tháng cũ đã nuôi em nhọc nhằn men ngọt
để tháng bảy này hái trọn những xinh tươi
Tôi yêu sen
nở tàn chẳng phân bua mặc cả
cứ lặng lẽ góp một sắc-hương-hè nưng nức trắng trong
Những cánh tay cầm ngọc
ngoi lên từ nhão nhẹt bùn sình
nở bung những đóa hoa trinh
nắng Tháp Mười lung linh trau hương chuốt sắc
ngó ý tơ lòng man mác ca dao...
Tôi yêu sen
giữa đầm thơ thới làm sao phân biệt
nắng cứ lóa trên những mảnh gương sương tròn li ti trăm mắt
Tôi và sen
khiêm nhường bên nhau mà hái trọn nhọc nhằn, khao khát
Gió không còn thinh lặng. Gió cứ nồng nàn ve vuốt dập dềnh hoa
Tôi yêu sen
sen rũ hết bùn nhơ cho lá cứ xanh, bông cứ trắng, nhụy cứ vàng
sen cởi hết ưu tư cho sắc tinh tươm, cho hương bàng bạc...
cho môi tôi quyện vào sen đài hoa ngan ngát
Kiêu hãnh dệt một góc trời gấm vóc quê hương.
--------------
Bức họa quê hương
Không có gì dài rộng hơn tháng năm
cánh tay đồng vẫn vòng vào quá khứ
mặn mòi phù sa trồi từ đất vỡ
theo rạch theo sông chi chít đổ về tim
trái tim của đất đập nhịp đồng dao Mẹ
Tuổi hai mươi con ngồi hát nghêu ngao
những góc nhỏ quê nhà sáng dần theo ánh điện
những chiếc cầu đôi xuôi ngược bóng đời
phố mọc thẳng thớm từng nếp gấp
Qua Long Xuyên chuyến phà rào rạt hát
khúc đờn ca tài tử miền Tây
con phố dài cài đọt gió lên cây
hồ Nguyễn Du long lanh cầu tình tự
ngày tháng triền miên như con sông không ngừng chảy
gọi con về nhặt ký ức nâng niu
rạp Tân Đô, Minh Hiển, Thanh Liêm
chìm vào quá vãng vực ngày mai trỗi dậy
quảng trường Hai Bà Trưng dệt nhiều cuộc hẹn
tượng đài Bác Tôn sừng sững dư ba
kể cháu con nghe chuyện giang hà
qua dông bão bầu trời trong vắt
Long Xuyên ơi thành phố tôi ơi
cầu mới và thênh thang đường mở
vòng xe quay tít tắp phố vui
hứa hẹn ngày mai thềm xuân mới
người Long Xuyên chan hòa hiếu khách
Chim càn thước kêu khi trời lạnh ráo
hót tin vui trong trẻo thành lời
ngồi đếm tuổi đếm hành trình tươi mới
đẹp quê hương trên muôn nỗi tự hào.
-----------