QĐND - Sinh năm 1948 tại Thị Cầu-Bắc Ninh; nhập ngũ năm 1970; cựu sinh viên Đại học Y Hà Nội; nguyên cán bộ Tiểu đoàn An ninh 18B-Trung ương Cục miền Nam; hiện nay hành nghề y và sáng tác văn thơ tại Hà Nội. Đã xuất bản 3 tập thơ riêng, có nhiều bài thơ được đăng báo và phổ nhạc...

Chùm thơ sau đây rút trong tập “Trăng treo bên cánh võng” của bác sĩ cựu chiến binh Nguyễn Hồng Minh, NXB Hội Nhà văn-2015.

Quan họ Trường Sơn

Nghe tiếng hát biết con gái quê mình

Chẳng lẫn vào đâu giọng Bắc Ninh

Đêm Trường Sơn chập chờn pháo sáng

Vẫn tỏ người ngoan vừa khéo vừa xinh…

Năm tháng theo dằng dặc quân hành

Thèm giọng nói đồng hương nơi xa vắng

Câu quan họ thiết tha sâu lắng

Thương trao rồi, biết cởi áo về đâu?

Quầng sáng xa chớp lóe hỏa châu

Bom đạn ầm ì lẫn vào khúc hát

Cả tiểu đoàn lặng như khuông nhạc

Lặng khoảng rừng nuốt hơi thở mê say…

Thôi cứ hết mình xao xuyến đêm nay

Mai vào trận, biết ai còn, ai mất?

Những người lính hồn nhiên chân chất

Biết đâu lần này nghe hát nữa thôi?

Đêm Trường Sơn quan họ mến yêu ơi

Tạm biệt nhé, mai lao vào trận đánh

Câu hát em tiếp thêm sức mạnh

Đường đạn vút lên nhằm hướng quân thù!

 

Trước đêm vào Thành Cổ

Sông Thạch Hãn tràn bờ mùa lũ

Sóng phù sa đỏ máu cuộn trôi

Gói trà thơm, bếp Hoàng Cầm nổi lửa

Sát bên nhau điếu thuốc chung hơi…

Đêm mai vào Thành Cổ

Tranh thủ viết thư gửi người thân

Ai cũng bảo ở chiến trường vẫn khỏe

Chỉ lo quê nhà mưa nắng vụ hè-xuân…

Mấy cậu trẻ còn đùa mai mối

Nhận nào anh, nào chú… chuyện tào lao

Vẫn nhớ dặn quê nhà thư chậm gửi

Chờ giao liên có địa chỉ hẵng vào!

Chỉ một loáng, trẻ “già” lo chợp mắt

Tiếng thở đều hòa tiếng dế râm ran

Pháo Cửa Việt, B-52 Cam Lộ

Mặt đất rung… ru giấc bình an…

 

Minh họa:  Phạm Hà

Mưa tháng Giêng

Bụi mưa nhuộm trời loang màu trắng

Lất phất bay giăng cánh đồng xanh

Hạt tròn vo treo mình cành biếc

Mưa buông lơi, dài muốt mịn lành…

Sợi tơ mành mưa vương theo gió

Đánh thức chồi non say ngủ đông

Không vọng động lặng nghe hạt nẩy

Mát êm sâu lắng dịu nồng…

Kỷ niệm ngày mưa bông quan họ

Lúa đang thì con gái phổng phao

Mưa như không miên man hơi thở

Lạnh cóng tay hơ lửa bên nhau

Khúc giao duyên sông Cầu đến hẹn

Nửa dùng dằng bến cũ mưa bay

Ô che mình mưa đâu có ướt

Mượn cớ thôi… mà hai đứa say…

 

Ngõ sau

Ráng chiều vàng ruộm hàng cau

Ngõ sau xanh mướt vườn rau sau nhà

Trổ buồng chuối nụ đỏ hoa

Khế cành níu quả, bưởi xòa gốc sai

Mướt hồng nhung, trắng hoa nhài

Ao trong cá búng, ổi xoài rung rinh…

Trốn mẹ lách ngõ ra đình

Tuổi thơ theo cánh diều xinh lên giời

Tre xanh xõa tóc hong chơi

Sông xa bảng lảng tơ trời như say

Ngõ sau lùa gió mây bay

Khung trời kỷ niệm chiều này sao quên!