Trăng bên cánh võng

Đêm Trường Sơn

Cánh võng chao cồn cào nỗi nhớ

Gió rung lá xào xạc tăng xòa…

Ừ, lạ nhỉ sao đêm nay yên tĩnh

Không ì ầm bom đạn, chớp nhòa

Thằng OV không đảo vòng nghiêng ngó

Chỉ trăng vàng lan ngát rừng xa…


Ước gì anh bay theo mây gió

Về bên em thỏa nỗi nhớ đêm ngày

Bồn chồn võng đưa nhịp chèo sông vắng

Ngỡ đâu đây tiếng trống hội làng

Rừng Trường Sơn đêm nghiêng cánh võng

Treo hai đầu nỗi nhớ gửi trăng ngàn


Thao thức đêm nay

Chiến dịch sắp mở màn…

leftcenterrightdel
Minh họa: Lê Anh 

 

“Xế”… gái

Là con gái, heo hút rừng chết máy

Nhát, sợ ma chẳng dám xuống xe

Đường cua hẹp bánh lầy quay tít

Nói dối anh xe bị hỏng số de


Là con gái, nên ca-bin sạch lạ

Hoa rừng treo buồng lái đủ màu

Đến binh trạm lại lược gương soi ngắm

Rừng Trường Sơn ủ tóc thơm lâu


Dốc Cổng Trời, ngầm Ta Lê bão đạn

Phà Xuân Sơn, bãi Dinh trùm khói than

Chị Hòa, chị Viên, em Vân, cô Trịnh…

Bao bận bom vùi, thoát cửa tử tấc gang


Đường rừng hẹp, vòng vèo cua vực

Lỗ chỗ hố bom, chi chít ổ trâu

Lên dốc máy gầm, xuống đèo tối mắt

Đêm đèn gầm địch chẳng thấy đâu!


Nắng xiên khoai oi nồng buồng lái

Mùi xăng cay, mắt đỏ nhức đầu

Mưa kính nhòa, cong vồng gạt nước

Xe lầy bùn, đất lở hố sâu…


Ơi những cung đường xe em lăn bánh

Mai mốt xa rừng tìm em nơi đâu?


Nhớ làn khói thuốc

Thằng bạn nghiện thuốc lào

Ống điếu toòng teng bên ba lô ra trận

Tranh thủ nghỉ chân, mấy cậu chụm đầu

Tiếng rít vang điếu cày chuyền nhau


Chiến dịch kéo dài, truy kích luồn sâu

Thuốc hết đã lâu

Ống điếu vẫn trên lưng nhảy nhót…


B52 khói trùm, lửa nhoáng

Bạn hy sinh nằm lại sườn đồi

Chiếc điếu cày đặt trên phần mộ

Như nòng súng nghếch hoàng hôn rực đỏ


Hòa bình tôi về quê thắp nén nhang cho bạn

Làn khói trắng thơm vấn vít thả lên trời

Nhớ làn khói thuốc bạn tôi…


Ngủ rừng

Tiếng thở đều lan trong đêm vắng

Tắc kè kêu xào xạc lá rơi

Suối róc rách chảy luồn dưới đá

Cây cựa mình đưa nhịp võng chao vơi


Sương bạc giăng loãng trăng rừng vắng

Núi thẫm nhô mây vắt ngang trời

Nhẹ bước chân lính tuần tra canh gác

Quầng sáng xa pháo giặc chớp ma trơi


Đêm Trường Sơn chở che giấc ngủ

Gió như từ tay mẹ ru con

Đất ân tình ngăn bom chắn đạn

Để mai ngày sức trẻ vượt non…