Tháng Giêng
Tháng Giêng như sương bay
Mịt mờ qua hồ vắng
Tay tìm một bàn tay
Chạm vào nhau tĩnh lặng
Uống một ngụm rượu sót
Men nồng lên cay cay
Uống thêm một hoài nhớ
Nỗi buồn dâng say say
Tháng giêng mù mưa bay
Chênh chao và mờ tỏ
Ngoái tìm một bóng hình
Sương rơi đầm ngõ nhỏ...
-----------
Hoa gạo lạc phố
Tháng Ba, tôi gọi tháng Ba
thành phố bừng bừng hoa gạo nở
những bông hoa lạc đồng về phố
đỏ mà thương...
Gọi tháng Ba tha hương
những cánh mộc miên lạc xứ
hồn hoa gạo tháng Ba
về trên cánh sẻ nâu gù mỏ...
sẻ nâu tha từng hạt nắng
cõng tháng Ba về nhà đừng lạc đường
Ơi hoa gạo tháng Ba
tôi gọi tháng Ba
người nhẹ như một chiếc Xuân tan biến...
---------
Viết bên mộ mẹ
Con về thăm mẹ, mẹ ơi
Đồng xa hoang gió, chiều rơi nắng chiều
Mẹ nằm cỏ rối liêu xiêu
Chắp tay con lạy tiêu điều lệ rơi...
Mẹ giờ ở cõi chơi vơi
Nơi xa xăm ấy khóc cười còn không?
Con giờ đã bã bời giông
Đã tan một kiếp tơ hồng gió phơi...
Chốn ta bà nẻo buông rơi
Mẹ giờ mây trắng dạo chơi địa đàng
Con về xếp nốt đa đoan
Hóa vàng hết những mê man cõi người
Mẹ giờ ở giữa thân yêu
Bên... chồng... con..., cả bao nhiêu phận tàn
Cõi luân hồi, kiếp đa đoan
Mẹ ơi chớp mắt võ vàng nghìn Thu...
--------
Không hẹn với mùa thu
Không hẹn với mùa Thu
sao em đến đây
nắng xối phố chiều cong xác lá
mây trắng như chưa bao giờ trắng thế
bầu trời xanh
màu xanh rất lạ
ngơ ngác chiều
ngơ ngác phố
và anh...
Không hẹn với em
sao Thu quanh vườn cây lang thang
gió bê trễ tìm nhau
xao xác gió
nắng chong nghìn con mắt trộm nhìn anh
nắng vỡ!
Không hẹn với mùa Thu sao ngày xa thêm
trời đã ngâu
em muốn gieo hạt mưa ửng đỏ
trời đã gió
em sẽ làm thêm bão nổi.
Anh đứng chờ như dáng cây trước hiên
Em bưng mặt khóc mùa Thu trong tít tắp chiều lên...
---------
Buổi sáng với biển Tuy Hòa
Đại dương sâu rạn vỡ
Biển xanh như không màu
Em trườn trên sóng trắng
Khoả thân cùng biển sâu
Cát tươi ánh vàng mơ
Nắng ngọc cười lấp lánh
Hôn mãi lưng trần em
Hôn gót chân sóng sánh
Biển tinh mơ vắng lặng
Chỉ mình em tự tình
Hẹn nhau từ kiếp trước
Chờ em biển bình minh...
--------
Trong khu vườn lặng im
Cây cúi đầu tha thiết một màu xanh
Hoa mở cánh hương vào đêm ngan ngát
Chẳng vì ai hoa vẫn nở hết mình
Chim trong vườn gọi buổi bình minh
Những giọt nắng vương
Dưới tán cây sương còn đọng giọt
Sương hay nắng cười trên vòm lá biếc
Óng ánh mắt em
Trong vườn em trái ngọt đã thắm cành
Hoa đã nở hương thơm dìu dặt tỏa
Hạnh phúc đến chật vườn ong bướm hát
Gió ôm những mùi hương bay xa...
-----------
Hòn sỏi im lìm nơi đáy suối
Có nhiều khi là em thôi, hòn sỏi
Náu im lìm nơi đáy suối xa xăm
Mặc thác lũ, rêu phong
Em câm lặng dưới đáy sâu hang hốc
Ôi hòn sỏi nằm im không dấu vết
Không nỗi đau ai đó dẫm lên mình
Không rướm máu cả khi trầy xước
Không hoan ca khi nắng sớm len tìm
Là hòn sỏi em lặn vùi trong cát
Tạ muôn ơn trong vô cực đời này
Rồi một ngày hòn sỏi em bật khóc
Khi bình minh nhảy múa gọi tên mình...
--------
Một mình
Một mình, chỉ với mình thôi
Chênh chao nắng nỏ ngày côi cút gầy
Mở bàn tay ngắm kẽ tay
Bơ vơ năm ngón đắng cay phận buồn
Một mình, chơi với hoàng hôn
Phù du khép nụ vô thường tàn đau
Một mình với một tường minh
Một mình với những lặng thinh cõi người...
Một mình, một chén, đầy vơi...
Một mình nhắm cả cuộc đời ba sinh
Kìa đông đón đợi bình minh
Âm thầm nhen lửa trái tim tìm đường...
----------
Minh họa: MẠNH TIẾN