Bài ca đất nước
Tôi viết bài ca đất nước tôi
Hào khí muôn năm mãi ngút trời
Linh thiêng ẩn trong từng ngọn cỏ
Đánh giặc khi còn ở trong nôi
Tôi viết bài ca đất nước tôi
Phụ nữ hiên ngang biết bao người
Buộc váy cài trâm làn tóc búi
Đánh giặc triền miên quên lứa đôi
Tôi viết bài ca đất nước tôi
Biển rộng sông dài nhiều khe suối
Non cao trùng trùng núi tiếp núi
Rừng xanh vẫy gọi gió ra khơi
Tôi viết bài ca đất nước tôi
Chưa một ngày yên không nghỉ ngơi
Xếp súng gươm vào là xây dựng
Máu xương nhuộm thắm biết bao đời
Tôi viết bài ca đất nước tôi
Bên trang sử sống dưới chân đồi
Vọng tiếng xa xôi tre ông Gióng
Đuổi cho giặc chạy đến tơi bời
Tôi ngắm ngày nay đất nước tôi
Hồn thiêng nương náu tự ngàn đời
Mỗi lúc non sông này nguy khốn
Anh hùng xuất thế giúp dân tôi
Thương lắm xưa-nay đất nước ơi
Thương rừng thương núi khắp muôn nơi
Định mệnh đứng đầu nơi ngọn sóng
Muôn đời chỉ ngủ một mắt thôi.