Ông đã xuất bản 3 tập thơ, 2 lần được trao giải thưởng của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị. Thơ Xuân Lợi kiệm lời, gợi ý, thường hướng đến cảnh vật và những địa danh nổi tiếng của quê hương, đất nước...
      Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu
 
Đêm ký ức
 
Hầm chữ A 
Chật chội âm thanh rập rình bom đạn
Giông bão dập dồn mưa dầm nắng ải 
Nguệch ngoạc dấu chân chim
Vết rớm tay trần đất cằn đá sỏi
Mo cơm muối cồn cào ánh mắt trẻ thơ...
 
Mái cọ lều yên
Mơ đêm ngẩn ngơ trăng khuya rọi
Chái bếp khói rơm ràn rụa lối về
Ngai ngái mùi bùn áo chàm bóng mẹ  
Miết vào tim 
Từng sợi mây thôi bảng lãng
Soi bóng chẹn lúa vàng
Cau non dầm thân buồng chuối treo lặng lẽ...
 
Nhắc sâu ký ức
Đêm thức dậy miên man...
-----------
 
Gặp bạn ở Trung Sơn(*)
 
Chiêm bái đồi quê đường pha bụi đỏ
Bến Tắt(*) ngửa mặt nắng khát bờ sông
Bến Lội(*) ngang lưng cà phê nhỏ giọt
Chờ người không hẹn gợi nhớ mênh mông
 
Thông reo Kinh Môn(*) chạm tay nước mát
Giữa trưa chuông đổ bạn níu chân mình
Em của ngày xưa bất ngờ đắm đuối
Đồng xanh phút chốc dàn trải tâm tình...
 
Bối rối cầm tay qua mùa hạnh ngộ
Dấu yêu nén lại ngại gió rung mưa
Chênh vênh đường về phượng hồng nhói gót
Hè lùi ký ức đau đáu niềm xưa...
  -----             
 (*) Những địa danh ở thượng nguồn Bến Hải
-----------
 
Nhớ “mùa hoa cải bên sông”(*)
Chiều xuân với bạn bên sông
Chạm vào bến cũ, chợt lòng nao nao
Nhớ người vốc nước cầu phao
Rưới lên bóng nắng chênh chao mạn đò
Thảm vàng đắm sắc hẹn hò
Trai Thao-Chinh gái mộng mơ, đợi chờ
Khát khao đưa mẹ lên bờ
Kiếp người hoang lạnh vật vờ nông sâu...
Chuyện tình hoa cải xót đau
Phù du trôi nổi, sa châu để đời!
Chiều xưa nhuộm tái lòng người
Chiều nay để ngỏ một trời mưa bay...
------
(*) Tên một truyện ngắn của Nguyễn Quang Thiều

----------------

Hải đội Hoàng Sa
 
Chân sóng Chùa Đục thôi thúc ghềnh đá
Cù Lao Ré 
Lý Sơn trai tráng ba làng xuất quân
Đội thủy binh
Manh chiếu, ba hom tre... hành trang
Vọng thời gian
Mộ gió hương thơm vào cát
 
Gió biển mãi ru linh thiêng thầm gọi
Cây bàng vuông bên bờ sóng dội sục sôi
Rạng ngời trang sử
Hải đội Hoàng Sa con cháu Lạc Hồng
----------
 
Hồn sóng
 
Khuya nằm nghe con sóng dội
Bồi hồi triều lên thầm gọi
Hòn Gió nước ngọt khô dần
Biển đêm khao khát thì thầm...

Sóng bạc hết đùa lại dỗi
Chớp bể mưa nguồn chờ đợi
Cồn Cỏ xanh ngát giữa trời!
Sóng thôi thúc vỗ mưa rơi
Cho tay em mềm đếm hạt
Như "ân tình cây và đất   
Môi sinh mạch sống cho đời"(*)
 
Nào chớ vô tình với cỏ
Dấu xanh hồn sóng lên màu...
-----
(*) Lời ca khúc “Tình cây và đất” của Tô Thanh Tùng.
---------
 
Tháng Giêng
 
Nhành hoa chúm chím ngoài hiên quán
Mai vàng mỏng mảnh nụ chào xuân
Đợi nắng nghiêng đài vươn quý phái
Người chờ không giấu nỗi bâng khuâng
 
Đất trời ríu ran, chim hòa nhịp
Con trẻ bi bô những nói cười
Cái rét dùng dằng như lần lữa
Mứt gừng ý tứ tiễn Nàng Bân...
 
Ngần ấy những lời không hé tỏ
Chần chừ năm tháng cũng qua mau
Mới biết giao thời xin nghinh tiếp
Tháng Giêng dịu ngọt thoảng hương cau...
----------
     
Bờ xanh
 
Dọc biển miền Trung cát bỏng
Rừng dương đầu ngọn sóng mong manh
Qua giông bão lại mùa nắng lửa
Quăng quật giữa trời vươn lá xanh
 
Quê nghèo, mát lòng đất thảo thơm
Sống trên cát, hòa mình trong cát
Cây và đất muôn đời chân thật
Du dương ngày đêm điệp khúc không lời
 
Rừng dương xanh thao thiết biển trời
Lọc chát mặn, nồm lành vi vút
Sóng vỗ rì rào không tắt
Khúc bè trầm bên nhau...
---------
leftcenterrightdel
 

Xuân miên man
 
Bóng ngả chiều Xuân
Bấc chớm mai vàng chao cánh mỏng
Ngỡ ngàng hương
Thạch thảo tím vơi ngày nhường sắc
Góc phố khác thường
 
Đông Hà lất phất mưa
Tất bật tháng Giêng ùa thêm chút nắng
Phơn phớt má hồng
            áo ấm quàng vai
Bắt gặp nét xa xăm       
Mắt ướt vừng Đông nhắc...
Xuân vời vợi gió
Heo may đồng rải niềm u uẩn khôn nguôi
Bàng chuốc mình thành đuốc
Ngược từng ngày dòng trôi
Mưa bụi mờ sương che chân trời ký ức
Tâm tư mực nhòa chữ Xuân miên man...
------------
 
Thác Prenn
 
Cửa ngõ Đà Lạt hoa
Lộ 20 sương vương nắng rớt
Chênh vênh cầu cõng Cà phê Cá
Bối rối hoa lá vẫy chào
 
Xõa mái tóc trên cao
Suối thì thầm...
Thác òa nức nở
Lửa bập bùng vắt võng cồng chiêng
 
Mây ôm núi vào đêm
Giếng Âu Cơ bầu sữa
Mạch Hồ Long hình hài một thuở
Đàn đá rung nhịp khúc Anh Đào
 
Ẩn ức nào lần vết đá tìm nhau?
------------
Minh họa: LÊ ANH