Lê Nhung sinh năm 1991, bố làm nông, mẹ là giáo viên tại vùng quê thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Nhung kể, khi còn nhỏ, cô rất thích nghe nhạc qua chiếc đài nhỏ mà đi đâu bố cũng mang theo bên mình. Ở vùng quê của Nhung chẳng có nhiều điều kiện để được xem biểu diễn nghệ thuật, nhưng mỗi khi có các chương trình văn nghệ của địa phương, bao giờ Nhung cũng là người xuất hiện sớm nhất để được xem, được nghe rõ. Nhung nuôi dưỡng ước mơ được đứng trên sân khấu biểu diễn. Một cơ duyên đến với âm nhạc, Lê Nhung thi đỗ Trường Đại học Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội. Sau khi tốt nghiệp, Nhung được nhận về công tác tại Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng.
Lê Nhung cho biết, sau khi đoạt giải Á quân Sao Mai 2017, cô được mọi người biết đến nhiều hơn, nhiều đơn vị mời đến hát. Tuy nhiên, là ca sĩ thuộc biên chế của đoàn nên sau cuộc thi trở về đơn vị, cô vẫn tiếp tục công việc của mình. Thành tích đạt được ở mùa Sao Mai 2017 là sự khích lệ, động viên rất lớn, mang đến niềm vui không chỉ cho riêng cô mà còn cả đơn vị. Trước khi tỏa sáng tại cuộc thi Sao Mai, Lê Thị Nhung từng đoạt HCB Cuộc thi Tài năng trẻ Âm nhạc toàn quốc 2016.
Là ca sĩ thuộc biên chế quân đội, ít nhiều theo khuôn khổ nhà binh, lại theo đuổi dòng nhạc thính phòng nên Lê Nhung xác định con đường đi của mình không phải dễ dàng, nhưng đã chọn, dù khó khăn thế nào cũng phải vượt qua. Chính vì thế, trong mọi ca khúc Lê Nhung thể hiện, người nghe đều nhận thấy sự mềm mại, dịu dàng, nữ tính, không quá trưng trổ giọng hát, mà thay vào đó là cách xử lý tinh tế, hát thính phòng nhưng vẫn đầy cảm xúc, nồng nàn để chạm được trái tim người nghe. Đó là cách mà Lê Nhung đã chinh phục hội đồng nghệ thuật khó tính, dày dặn kinh nghiệm ở các cuộc thi âm nhạc lớn.
Hỏi nữ ca sĩ về sự liều lĩnh cùng lúc tung 3 MV, lại lựa chọn các ca khúc hoàn toàn mới: “Tình rừng” (nhạc Đức Trịnh, thơ Lê Cảnh Nhạc, phối khí Đức Tân); “Tự tình sông Mã” (sáng tác Xuân Thủy, phối khí Đỗ Bảo) và “Tiếng hát từ cột mốc 3 biên” (nhạc Tuấn Anh - thơ Phạm Vân Anh, phối khí Minh Hiếu), Nhung nói không muốn lựa chọn những bài hát đã “đóng đinh” vào lòng khán giả để chinh phục tất cả mọi người mà muốn chọn bài hát mới để thể hiện hết khả năng của mình. “Nhung sợ mình bị chìm đi so với những giọng hát “cây đa cây đề”. Họ đã có lượng khán giả yêu thích, gắn liền tên tuổi với chính bài hát đó rồi, còn với Nhung, lựa chọn cái mới, con đường mới để khám phá bản thân, tìm dòng khán giả riêng cho mình chứ không đi theo lối mòn xưa cũ. Khán giả của Nhung, ít cũng được, nhưng Nhung tin đó là chất lượng chứ không muốn hòa tan mình với bất kỳ một ai khác”-ca sĩ bày tỏ.
Bộ sản phẩm 3 bài hát này, trong đó bài “Tiếng hát từ cột mốc 3 biên” từng đoạt giải B - Giải thưởng âm nhạc năm 2017 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2017 cũng với tiếng hát Lê Nhung. Tác phẩm phác họa vẻ đẹp biên cương hùng vĩ ở một địa danh rất đặc biệt của Việt Nam, nơi mà “tiếng gà cất lên 3 nước đều nghe thấy”-ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia tại cửa khẩu Bờ Y, Kon Tum. Bài hát không chỉ ngợi ca vẻ đẹp của mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ, nên thơ với con người và thiên nhiên tươi đẹp, mà còn ngợi ca vẻ đẹp của tình đoàn kết hữu nghị giữa 3 nước anh em. “Tình rừng” của nhạc sĩ Đức Trịnh mang âm hưởng của vùng rừng núi Việt Bắc, giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, mượt mà tạo nhiều cảm xúc cho người nghe. Giọng hát Lê Nhung ở bài này khi thầm thì, lúc như ẩn hiện, rồi lại bung tỏa như những cánh chim bay giữa núi rừng Việt Bắc. “Tình rừng” lấy cảm hứng từ chuyện tình yêu của một cô gái nơi đây với anh bộ đội biên phòng, cuộc tình ấy vô cùng giản dị nhưng cũng không kém phần lãng mạn, khi bóng hình của người chiến sĩ biên phòng luôn ở trong tim cô gái cho dù đi đến bất kỳ miền đất nào. Ở “Tự tình sông Mã”, nhạc sĩ Đỗ Bảo đã có một bản phối khí bay bổng và phù hợp với giọng hát Lê Nhung, góp thêm một ca khúc hay về vùng đất Thanh Hóa.
Với bộ sản phẩm đầu tay này, Lê Nhung thêm một lần khẳng định vị trí Á quân Sao Mai của mình và chứng minh cho giới chuyên môn cũng như khán giả thấy sự nỗ lực không ngừng nghỉ của người nghệ sĩ khi bước qua mỗi cuộc thi. Với ngoại hình ưa nhìn, giọng hát giàu cảm xúc, nền tảng kỹ thuật thanh nhạc tốt cùng với sự đam mê và trách nhiệm, hy vọng Lê Nhung sẽ ngày càng tiến xa trong nghề và ghi dấu ấn trong lòng khán giả.
Bài và ảnh: CHÂU XUYÊN