Hồ Huy Sơn sinh năm 1985 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An, hiện là phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng. Tham gia sáng tác từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, đến nay, anh đã nhận được nhiều giải thưởng văn học. Ngoài viết cho người lớn, Hồ Huy Sơn cũng bền bỉ sáng tác cho thiếu nhi với nhiều tập truyện ngắn, tản văn và tập thơ đã ra mắt như: “Con trai con gái” (2007), “Thả chim về trời” (2012), “Con diều ngược gió” (2017, tái bản 2018, 2019), “Đi qua những mùa vàng” (2017), “Những ngọn đèn thơm” (2022, tái bản 2023)...

     

Đêm hội vui

 

Đom đóm thắp đèn ca múa

Lượn lờ, lên xuống lập lòe

Tiếng trống vang lên rộn rã

Tùng dinh. Chúng em hát ca.

 

Trên mâm nào bưởi, cam, chuối...

Thi nhau dìu dặt tỏa hương

Xung quanh sao vàng năm cánh

Hình như cũng sáng lạ thường!

 

Vầng trăng lên cao rồi đó

Cùng nhau phá cỗ đi thôi

Cuội ơi xin được mời chú

Xuống đây cùng chơi hội vui!

leftcenterrightdel
 


Vầng trăng đi chơi

 

Đúng vào đêm mười bốn

Vầng trăng liền đi chơi

Trăng đến với muôn nơi

Bất kể rừng hay biển.

 

Rồi trăng vào thành phố

Xem đất nước đổi thay

Có bao nhiêu xe, máy

Chạy cùng đêm sang ngày...

 

Nhà cao tầng san sát

Cửa ngõ đóng kín bưng

Có bao nhiêu bóng điện

Ai chờ trăng lên không?

 

Chị Hằng buồn không hát

Chú Cuội nghịch lá đa

Vầng trăng mau về nhà

Kịp vui rằm cùng bé.

--------------

 

Đêm trăng

 

Ánh trăng lọt vào khe cửa

Say sưa nhảy múa trên bàn

Bé chơi đồ hàng với chị

Mời nhau cả chén trăng vàng.

-------------

 

Học trò ở đảo

 

Ở đây không có núi

Cũng không có cánh đồng

Chúng mình sống trên đảo

Giữa biển trời mênh mông.

 

Là học trò ở đảo

Biết nhau từ bé thơ

Cùng học chung một lớp

Chung thầy dạy mỗi giờ.

 

Trường học nằm trên đảo

Không có lớp sáu đâu

Ai mà lên trung học

Ắt sẽ phải xa nhau...

 

Lớp thừa ra một chỗ

Khi bạn về đất liền

Bao nhiêu niềm thương nhớ

Theo sóng vỗ ngày, đêm!

----------

 

Rủ bà đi biển

 

Thương bà làm sao

Không đi biển được

Vì chân đau nhức

Mỗi khi trở trời.

 

Lúc đi tới nơi

Thấy biển thật rộng

Bao nhiêu con sóng

Ríu rít nô đùa.

 

Bé nhìn say sưa

Rồi như chợt nhớ

Bé liền gọi bố

Nhờ vào Zalo.

 

“Bà ơi, khỏe chưa

Đi biển cùng cháu

Kìa sóng láu táu

Nghịch mãi không thôi.

 

Bao người đang bơi

Trong làn nước mát

Bà ơi, biển hát

Mãi không chịu dừng...”

 

“Đừng chạy lung tung!”

Bên kia bà nhắc

Bé cười lí lắc

“Dạ, cháu biết rồi!”.

 

Kỳ diệu quá thôi

Bà ở nhà vậy

Mà vẫn nhìn thấy

Biển đẹp biết bao!

 

 

Bé vẫy tay chào

Điện thoại vừa tắt

Dâng đầy trong mắt

Một biển yêu thương...

---------------

 

Bức tranh em vẽ

 

Em vẽ một bức tranh

Có ngôi nhà mái đỏ

Giàn hoa đương rực rỡ

Rung rinh như vẫy chào.

 

Có bầy chim chào mào

Ngó nghiêng chờ ổi chín

Làn khói như bịn rịn

Từ căn bếp bay lên.

 

Xa xa là đồng chiêm

Trâu thung thăng gặm cỏ

Đàn cò sải cánh vỗ

Bay vào miền ca dao.

 

Em vẽ con đê cao

Có thêm hình bóng mẹ

Mẹ ơi, cẩn thận nhé!

Kẻo đường đê gập ghềnh.

-------------

 

Cô giáo miền xuôi

 

Cô giáo người miền xuôi

Lên bản em dạy chữ

Chúng em thương em quý

Cô giáo như mẹ hiền!

 

Cô còn đi lên nương

Cùng trồng khoai, trồng sắn

Phủ cho rừng xanh thắm

Với những người vùng cao.

 

Khi cô giáo về xuôi

Chúng em thương em nhớ

Mưa trên ngàn chợt đổ

Mang nỗi nhớ cô về!

 

Bông hoa mua ủ ê

Chim rừng thôi không hót

Tiếng suối thôi róc rách

Vì buồn thiếu vắng cô!

------------

 

Mùa lá rơi

 

Mùa thu xuống phố

Gặp mùa lá rơi

Đất trời xao động

Dềnh dàng chơi vơi.

 

Đi trên thảm lá

Nghe tiếng xạc xào

Lòng em cứ ngỡ

Như là chiêm bao.

 

Thoảng đâu hương cốm

Gọi heo may về

Giỡn cùng chiếc lá

Điệu nhạc say mê.

 

Mùa thu xuống phố

Gặp mùa lá rơi

Yêu sao yêu thế

Đất trời vàng tươi!

-------------

 

Sang thu

 

Trời đang nắng gắt

Bỗng heo may về

Không gian chuếnh choáng

Thế là sang thu.

 

Lá vàng đánh đu

Khu vườn xào xạc

Những bông hoa cúc

Lúng liếng nở xòe.

 

Em đi tới trường

Khăn quàng phấp phới

Lòng vui như hội

Khi mùa thu sang.

-----------

 

Heo may

 

Khẽ khàng ngọn gió heo may

Đất trời se lạnh, đong đầy hương thơm

Thế rồi nắng bỗng vàng hơn

Thế rồi rất nhẹ, dập dờn thu sang!

-------------------

 

Diều quê

 

Chiều về thật nhiều gió

Lùa trâu lên triền đê

Chúng em cùng hò hét

Theo cánh diều mải mê.

 

Giữa không trung lồng lộng

Gió tiếp sức cho diều

Lên cao, lên cao mãi

Tiếng sáo nghiêng cả chiều.

 

Trâu vểnh tai gặm cỏ

Bầu trời như rộng ra

Đất và trời thành một

Tiếng cười thêm lan xa.

leftcenterrightdel
 


Giọt nắng sân trường

 

Ô kìa! Giọt nắng vàng

Trên sân trường đùa nghịch

Lũ chim non lích chích

Cùng với nắng hòa ca.

 

Các bạn nhỏ vui đùa

Cười khúc kha khúc khích

Nắng chừng như cũng thích

Say sưa ngắm cuộc vui.

 

Nắng theo vào lớp ngồi

Lắng nghe lời cô giảng

Nắng soi tờ giấy trắng

Ngó xem bé làm thơ...

--------------

 

Mùa đông

 

Mùa đông về qua ngõ

Bàng trút lá đỏ au

Chim sẻ trên ngọn cau

Nằm yên trong tổ ấm.

 

Vầng mây trôi chầm chậm

U ám cả nền trời

Lũ trẻ con đi chơi

Sặc sỡ màu áo rét.

 

Mèo con ở góc bếp

Nằm co trên đống tro

Khẽ mỉm cười trong mơ

Khi gặp anh chuột nhí.

 

Mẹ em ngồi trên ghế

Thoăn thoắt từng mũi đan

Cho em chiếc áo len

Xua đi mùa đông giá.

 

Em ra vườn nhặt lá

Giữ hơi ấm mùa đông

Nguyện là ngọn lửa hồng

Sưởi ấm lòng của mẹ!

-----------------

Minh họa: MẠNH TIẾN