Ghi ở Tàu KN-290
(Tặng cán bộ, chiến sĩ Tàu kiểm ngư KN-290,
con tàu đã nhiều lần chở các đoàn công tác tới quần đảo Trường Sa)
 
Con tàu đi mấy nghìn dặm biển
Chúng tôi ở căn phòng chỉ mấy mét vuông
Ô cửa sổ chân trời sóng trắng
Biển Trường Sa đẹp đến nao lòng.
 
Thủy thủ đoàn trẻ măng, tươi rói
Đón anh em: Mời thủ trưởng lên Tàu!
Tà áo dài bay ánh mắt chừng bối rối
Trường Sa mà! Cân vành mắt giùm nhau.
 
Ánh mắt chị em cũng chừng sóng sánh
Say biển trời, say sóng, say nhau
Các anh ước mình thành ngọn gió
Thổi dạt dào muôn nỗi nông sâu.
 
Ta đi giữa biển trời Tổ quốc
Ta nắm tay nhau trong sáng vô ngần
Nơi đầu sóng là nơi bình yên nhất
Như chủ quyền ta bền vững nghìn năm.
 
leftcenterrightdel

Thượng tá, nhà thơ Phùng Văn Khai đọc bài thơ mới sáng tác trong chương trình phát thanh trên Tàu KN-290.

Ảnh: HỮU NINH

 
Chuyện về chính trị viên đảo chìm Đá Thị
(Tặng Thiếu tá Nguyễn Bá Đức, Chính trị viên đảo chìm Đá Thị)
 
Nơi sinh miền quê nhãn
Đá Thị-nơi định cư
Bốn bề mây cùng nước
Sóng gió thừa-vô tư.
 
Ở nhà theo lệnh vợ
Tớ xin ra đảo chìm
Vợ tớ rất thương tớ
Thường điện thoại đêm đêm.
 
Vợ ơi! Anh nhớ lắm!
Đêm toàn gọi tên em
Chưa bao giờ nhầm lẫn
Nên được thủ trưởng khen.
 
Vợ ơi! Anh tài lắm!
Nói được cả tiếng Anh
Tên chiến sĩ trên đảo
Anh thuộc sạch sành sanh.
 
Vợ ơi! Anh chăm lắm!
Đọc nhiều báo nhất nhà
Còn cái món quét dọn
Anh nhờ gió Trường Sa.
 
Vợ ơi! Anh rất khỏe!
Nhất là môn gánh xà
Hai vai khiêng vác biển
Kê cao dần Trường Sa.
 
Vợ ơi! Anh rất oách!
Cấp bậc đã khá cao
Chức vụ rất quan trọng
Lính đảo ai cũng chào.
 
Hai năm liền trên đảo
Anh được nhiều giấy khen
Cuối năm nay về phép
Anh sẽ chia cho em.
------------
 
Thơ dâng Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn
Hiện nay, trên các đảo nổi thuộc quần đảo Trường Sa,
có một số tượng đài danh nhân, danh tướng của dân tộc.
Tại đảo Song Tử Tây, có tượng đài Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương
Trần Quốc Tuấn do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định tặng cán bộ,
chiến sĩ Trường Sa. Lễ dâng hương tưởng nhớ Quốc công được tiến hành trọng thể
và thiêng liêng mỗi khi các đoàn công tác tới đảo...
 
Trọn đời mơ thái bình
Trọn đời cầm gươm trận
Tuyệt không màng ngôi cao
Càng bỏ buông di hận.
 
Tay cầm binh lui trận
Chỉ thương người lính thường
Đêm phò vua trăng lạnh
Mà nao lòng quân vương.
 
Tiếng quân reo sát Thát
Chạnh riêng lòng An Tư
Bạch Đằng giang sóng bạc
Còn hồng trong trăng mờ.
 
Biên thùy vang tiếng hịch
Nam vương lạnh ống đồng
Diên Hồng phơ tóc bạc
Ngày vuông tròn non sông.
 
Ba lần đuổi Nguyên-Mông
Trần triều thơm sử sách
Người khoan thư sức dân
Như mây trời thanh sạch.
 
Trên đảo Song Tử Tây
Tượng Quốc công sừng sững
Như sóng Bạch Đằng giang
Ngàn năm còn vang vọng.
-------------
 
Lính đảo chìm Đá Nam
Trong chuyến công tác, tại các điểm đảo chìm, cán bộ,
chiến sĩ ở đây từ nhiều miền quê họp mặt đã tạo nên
những sắc màu văn hóa đậm đà, phong phú. Hiện tại,
rau xanh trên các đảo chìm được trồng và chăm sóc tốt đủ ăn,
tạo thêm vẻ đẹp cảnh quan của đảo giữa mây trời, sóng nước...
 
Chúng tôi tám mặt biển
Đều hướng về đất liền
Lính Đá Nam là vậy
Màu da nhìn quen quen.
 
Cậu này quê Nông Cống
Cậu này ở Kim Liên
Còn cậu này có vợ
Ở chân cầu Long Biên.
 
Có một cậu rất oách
Một cậu khỏe ra phết
Bơi một vòng Trường Sa.
 
Giữa biển, trời, mây, nước
Môi ai cũng đỏ hồng
Nếu quân thù cướp đảo
Đạn chúng tôi đỏ nòng.
 
Bão tố thường chăm chỉ
Người yêu thường dỗi hờn
Đêm khuya về nhớ mẹ
Nhìn mãi vầng trăng trong.
 
Lính Đá Nam vững chãi
Như lời dạy Bác Hồ
Đảo Đá Nam mãi mãi
Tươi nhuần một vần thơ.
 
Dưới lá cờ Tổ quốc
Người lính đảo Đá Nam
Hiền như trăng như nước
Mà kiên cường hiên ngang.
 
leftcenterrightdel

Thượng tá, nhà thơ Phùng Văn Khai chụp ảnh cùng chiến sĩ Trường Sa. 

Lính đảo chìm Đá Tây
 
Đá cũng mềm như sóng
Trên đảo chìm Đá Tây
Lính thì rất “cứng cựa”
Nếu kẻ thù đến đây
 
Lính đảo chìm Đá Tây
Phần lớn đều chưa vợ
Hẹn riêng với đất liền
Một đám cưới tập thể
 
Cờ Đá Tây rất đỏ
Phấp phới ngôi sao vàng
Hướng bay là Tổ quốc
Hướng bay là nhân dân
 
Lính Đá Tây rất khỏe
Nếu có phải thi ăn
Mười bát là “chuyện nhỏ”
Toàn sạch “trăm phần trăm”
 
Đá Tây là cột mốc
Đá Tây là vợ hiền
Không bao giờ ly dị
Vì vợ quá thiêng liêng.
-----------
 
Nhà giàn DK1
Từ năm 1988, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước,
Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho Binh chủng Công binh nghiên cứu,
thiết kế, xây dựng Trạm Dịch vụ kinh tế-Khoa học kỹ thuật (Nhà giàn DK1)
tại thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Hiện nay, hệ thống Nhà giàn DK1
được xây dựng rất vững chắc, trở thành những cột mốc chủ quyền,
chốt tiền tiêu cảnh giới, là vành đai bảo vệ công tác thăm dò khai thác dầu khí
và chỗ dựa tin cậy để ngư dân vươn khơi bám biển.
Đoàn công tác đến Nhà giàn với những cảm xúc rất đặc biệt...
 
Tôi đã đến Nhà giàn
Thuở binh nhì, binh nhất
Tôi đang ở Nhà giàn
Bốn bề nghe biển hát.
 
Nhà giàn DK1
Cua, cá cũng hiền lành
Nhà giàn DK1
Ai cũng rất hòa bình.
 
Biển thì sâu, sâu thẳm
Mà ân tình bao la
Người yêu thì văng vắng
Vợ thì đang... ở nhà.
 
Lính cái gì cũng thiếu
Chỉ một số cái thừa
Cơm canh thì đu đủ
Ngày tháng thì dây dưa.
 
Mai kia đến hạn định
Anh trở về đất liền
Thì anh sẽ tặng vợ
Sáu bằng khen, giấy khen.