Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc chuyên ngành đàn tỳ bà, Khoa Nghệ thuật dân tộc và miền núi, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật (VHNT) Quân đội, Chu Thúy Hằng được nhận về Đoàn Văn công Quân khu 1 công tác. Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình là ưu điểm của Thúy Hằng khi tham gia bất cứ hoạt động nào của đơn vị. Nhớ lại những năm tháng được học tập tại Trường Đại học VHNT Quân đội, Trung úy QNCN Chu Thúy Hằng bồi hồi: “Đó là những tháng năm đẹp và có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của tôi. Những kiến thức được các thầy cô trang bị đã khiến tôi tự tin rất nhiều khi về công tác tại đơn vị. Ở ngôi nhà thứ hai đó, tôi đã được các thầy cô, bạn bè động viên, khích lệ, ngoài việc học đàn dân tộc, tôi còn được Đoàn Thanh niên nhà trường lựa chọn tham gia vào đội Ca, một cơ hội phát huy hơn nữa khả năng ca hát của mình. Các làn điệu chèo, cải lương, dân ca Việt Nam mà tôi đã được học thực sự trở thành cầu nối để đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn Quân khu 1 và các nơi khác”.
Năm 2014, khi còn là học viên năm cuối hệ trung cấp Khoa Nghệ thuật dân tộc và miền núi, Thúy Hằng được tăng cường về Đoàn Văn công Quân khu 1 để tham gia Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân. Một tháng ròng tập luyện cùng các anh chị trong đoàn đã nuôi dưỡng trong cô mơ ước được chính thức làm việc tại đây. Hằng tâm sự: “Nhiều lúc ngẫm lại, tôi tự hỏi, không biết có phải do nhân duyên hay không, khi mà mơ ước được về Đoàn Văn công Quân khu 1 làm việc đã trở thành hiện thực. Vùng đất thủ đô gió ngàn Việt Bắc với những điệu hát sli, lượn, then của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Cao Lan đã thôi thúc tôi rèn luyện và cất vang giọng hát. Ở đây, tôi nhận ra điều bản thân thực sự mong muốn là gì”. Thúy Hằng mỉm cười rồi nói tiếp: “Đó chính là vốn văn hóa, nghệ thuật của đất và người nơi đây đã giữ chân tôi lại”.
Có lẽ việc gắn bó với các nhạc cụ truyền thống đã khiến Chu Thúy Hằng càng thêm yêu làn điệu dân ca các dân tộc. Đã đàn hay, Chu Thúy Hằng lại may mắn sở hữu giọng hát êm ái, ngọt ngào, đầy cảm xúc, cộng thêm đức tính ham học hỏi nên khi được lãnh đạo đoàn giao nhiệm vụ gì Hằng cũng đau đáu nghiền ngẫm, làm tốt bằng mọi giá.
Nhớ lại lần tham gia Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018, Hằng đã có một trải nghiệm mới trong dàn nhạc, đó là biểu diễn đàn tính trong 3 tác phẩm đầu tiên cùng dàn nhạc. Ban đầu, để tập luyện đàn tính cùng nghệ nhân, Hằng gặp phải một chút khó khăn, nhưng chỉ trong hai ngày, Hằng đã chinh phục được cây đàn tính và tự tin hòa tấu cùng dàn nhạc. Những nỗ lực và tình yêu nghệ thuật của Trung úy QNCN Chu Thúy Hằng đã được “bù đắp” bằng 2 Huy chương vàng (tiết mục “Vọng núi”, tác giả Nguyễn Tiến, đánh đàn tính và hát tiếng dân tộc Tày, Nùng; tiết mục “Nhà em ở lưng đồi”, tác giả Đức Trịnh, hát lĩnh xướng); 1 Huy chương bạc (đánh đàn tính cho tiết mục múa “Tính tình”); Giải Ca khúc hay nhất về lực lượng vũ trang “Nắng thao trường”, tác giả Đức Tân; Giấy khen của Trường Đại học VHNT Quân đội vì có nhiều đóng góp xuất sắc trong tham gia Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018.
Gần 3 năm công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 1, Chu Thúy Hằng đã có hai năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2017, 2018); là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2017, 2018); được Giấy khen của Cục chính trị Quân khu 1 vì “Đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (2014-2019)”. Tuổi đời và tuổi nghề còn quá trẻ, Trung úy QNCN Chu Thúy Hằng vẫn tiếp tục cố gắng từng ngày để cống hiến tài năng, sức trẻ cho quân đội và đất nước.
Kỷ niệm sâu sắc nhất trong hành trình tuổi trẻ của Thúy Hằng là lần được ra Trường Sa vào tháng 4-2019. Đó là chuyến công tác đặc biệt khi Hằng được là nhân vật trải nghiệm của phần “Thao trường nắng gió” trong chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ”. Trên đảo Nam Yết, Thúy Hằng tham gia cùng các chiến sĩ “hành quân tuần tra biển”. “Thực sự có ra Trường Sa mới hiểu được những gian khổ của người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Thời tiết khắc nghiệt nhưng không đánh bại được ý chí và tinh thần lạc quan của các anh. Nhìn các anh, tôi như được tiếp thêm ý chí và sức mạnh, không ngại nắng gió, đứng giữa biển trời mà cất vang tiếng hát”, Thúy Hằng tâm sự.
Tài lẻ của Thúy Hằng còn thể hiện ở việc biên soạn lời mới cho làn điệu chèo “Đào liễu” hát tặng các chiến sĩ ngay bên bờ sóng: Đảo Nam Yết thân tình (i ì) yêu mến/ Bóng (i i) bóng anh chàng hải quân hiên ngang bền bỉ canh giữ (í i) đảo xa/ Dừa xanh (í í) thơm mát ngọt ngào/ Qua bao sóng gió mà dừa vẫn xanh/ Ấy nhờ công lao chiến sĩ hải quân/ Trên đảo Nam Yết (í i ì). Làn điệu chèo mang đậm hình bóng quê nhà vang lên giữa muôn trùng sóng biển. Trong nắng gió mặn mòi ấy, tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân càng thêm ấm áp, gần gũi...
Tuổi trẻ đầy sáng tạo và nhiệt huyết đã “tạo nên” một Chu Thúy Hằng đa tài và được nhiều người yêu mến. Chia tay Thúy Hằng khi cái nắng trưa bắt đầu oi nồng, cô vẫn luôn cười tươi: “Là một quân nhân đang công tác trên mặt trận VHNT quân đội, tôi sẽ cống hiến hết khả năng, không ngừng học tập nâng cao chính trị, chuyên môn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.
Bài và ảnh: HÀ ANH