Đây Cà Mau, phù sa ngầu cuộn chảy
Sóng tung bờm xuồng lướt như bay
Cuối đất nước một ngày xuân mới
Đất Mũi ơi, ta đang đứng nơi này!
Cửa Bảy Háp nối hai bờ biếc
Kìa Đôi Vàm cờ Tổ quốc tung bay
Con tàu lớn ngược dòng phía trước
Biển xanh trong sóng mãi bạc đầu...
Đây Cà Mau những ngày xưa đến lớp
Trắng nguyên sơ trang giấy học trò
Đây Cà Mau bao lần mơ ước
Đã nửa đời mà chưa hết khát khao!
Từ Đất Mũi biển trời xanh vạn lý
Bỗng chơi vơi nhớ Sa Vĩ địa đầu
Một nắm đất gói thành tri kỷ
Tổ quốc nơi nào cũng máu thịt như nhau...
Ở đầu nguồn Thương
Hò hẹn mãi cũng một lần xứ Lạng
Chưa kịp lên phiên chợ Đồng Đăng
Chưa đến được với nàng Tô Thị
Bạn cùng mình rong ruổi đất Chi Lăng...
Cùng đi về mờ ảo xa xanh
Giữa hoang vắng chơi vơi triền đá lạnh
Gặp bữa cơm chiều khoai môn làm bánh
Sắc chàm xanh bên bếp lửa nhà trình...
Lần theo câu then gập ghềnh Nhân Lý (*)
Với Đèo Quao hun hút cung đường
Hớp suối trong veo ngàn mây Vân Thủy
Bất chợt đầu nguồn nước sông Thương.
Gặp nhau đây lòng dạ vấn vương
Đâu hay suối khe đang mùa măng mọc
Mùa mắc mật, kìa mùa na mở mắt
Kìa con thuyền neo đậu bến quê hương...
(*) Nơi khởi nguồn sông Thương thuộc Chi Lăng, Lạng Sơn
Xa Lý
Tôi đã nhiều lần lên Xa Lý
Nhiều lần leo tận bản Cây Lâm
Ăn cháo ngô cùng người dân San Chí
Nghe câu ca sắng cộ(*) dưới trăng rằm...
Phút thư giãn ghếch đầu bên đá suối
Ngắm mây trời vút đỉnh Chín Bảy Lăm
Thỏa cơn khát nơi đầu nguồn mát rượi
Huơ tay trên ngọn lửa lưng ngàn.
Với Xa Lý chẳng cần chi khách khí
Cũng chẳng màng mỹ vị cao sang
Một củ khoai lùi, bát canh rau bí
Nụ cười tươi trên gương mặt già làng...
Xa Lý mênh mang cõi bờ đất Ải
Phên giậu ngàn năm một thuở Lý-Trần
Mặc đêm nay rét về tê tái
Lửa nhà trình ấp ủ những chồi xuân…
(*) Dân ca dân tộc San Chí
NGÔ MINH BẮC