Đây là giai đoạn nhạy cảm và khó khăn nhất của chiến sĩ mới vì họ chưa thoát được nỗi nhớ nhung quê hương, người thân, gia đình, bạn bè; họ bỡ ngỡ, lạ lẫm với môi trường kỷ luật, đòi hỏi cao về tính tự giác; họ phải kiên trì thay đổi thói quen cũ để thiết lập thói quen mới. Để giúp chiến sĩ mới vượt qua giai đoạn này, đội ngũ cán bộ các cấp ở các đơn vị đã tận tình chỉ dẫn từng việc nhỏ.

Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số hình ảnh hoạt động trong những ngày đầu quân ngũ của các chiến sĩ mới ở một số đơn vị.

leftcenterrightdel

Những ngày đầu quân ngũ, chiến sĩ mới ở Trung đoàn 165 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1) được huấn luyện các bài tập thể dục buổi sáng. Ảnh: XUÂN HÙNG

 
leftcenterrightdel
Chiến sĩ mới Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) tập trung theo dõi cán bộ hướng dẫn gấp chăn. Ảnh: QUỐC TOẢN 
leftcenterrightdel

"Hiệu cắt tóc quân nhân" của Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) luôn đông "khách" sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới.  Ảnh: QUỐC TOẢN 

leftcenterrightdel
Giáo dục truyền thống đơn vị cho chiến sĩ mới ở Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395, Quân khu 3). Ảnh: QUỐC TOẢN 

ĐỨC TÂM - HỒNG SÁNG và CTV