Giúp dân khắc phục hậu quả bão số 3 Giúp dân khắc phục hậu quả bão số 3
Trong những ngày qua, các địa phương và đơn vị Quân đội đã huy động hàng trăm nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân tự vệ có mặt tại những nơi nguy hiểm, xung yếu hỗ trợ chính quyền địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão số 3 gây ra. Sự có mặt kịp thời giúp nhân dân trong lúc khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Quân đội và lực lượng dân quân tự vệ đã để lại những tình cảm và hình ảnh cao đẹp về Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.
Xem tiếp
Công binh “Mũ nồi xanh” đua với nắng Công binh “Mũ nồi xanh” đua với nắng
Theo kế hoạch, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Đội Công binh số 3 Việt Nam sẽ lên đường sang Phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (UNISFA) thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, họ đua với nắng nóng, mưa ngâu, gấp rút hoàn thành tiến độ huấn luyện và công tác chuẩn bị. Càng gần tới ngày lên đường, khối lượng, cường độ công việc càng lớn, càng đòi hỏi họ tập trung cao độ tinh thần, nghị lực.
Xem tiếp
Khi chim sắt thả treo Khi chim sắt thả treo
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy trực thăng của Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) thả treo trên mặt biển Cửa Việt (Quảng Trị), cứu hộ thành công các thuyền viên tàu Vietship 01 trong điều kiện mưa to, sóng lớn, gió cấp 6 trên phương tiện truyền thông là vào tháng 10-2020. Điều ấy khiến tôi ngạc nhiên, cảm phục, tò mò và đặt ra nhiều câu hỏi.
Xem tiếp
Tinh thần quân tiên phong ở Sư đoàn 308 Tinh thần quân tiên phong ở Sư đoàn 308
Là sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn 308 (Quân đoàn 12) luôn phát huy truyền thống hào hùng của Đại đoàn Quân Tiên Phong trong mọi mặt công tác. Những năm gần đây, Sư đoàn chú trọng đẩy mạnh thi đua toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Xem tiếp
Niềm vinh dự, tự hào đặc biệt Niềm vinh dự, tự hào đặc biệt
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình kiến trúc có ý nghĩa chính trị, văn hóa và tư tưởng to lớn, thể hiện tình cảm sâu sắc của đồng bào ta đối với Bác Hồ kính yêu. Đây là nơi nhân dân đến viếng Bác, tỏ lòng kính trọng và biết ơn Người. Vì vậy, hằng ngày được gần bên Bác chính là niềm vinh dự, tự hào lớn lao đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ của Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (BTL Lăng).
Xem tiếp
Những "mũi tên xanh"Những "mũi tên xanh"
Thượng tá Hoàng Văn Thuần, trợ lý Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) khoe với tôi, vừa mới tìm được một ít mồ hôi của những "mũi tên xanh”. Chất vấn mãi anh mới thổ lộ đôi chút thông tin về ý nghĩa của cụm từ ấy. Thế rồi anh cũng dành cho tôi đặc ân, liên hệ để tôi đến nơi ra đời cụm từ giàu hình ảnh này tác nghiệp, đó là Tiểu đoàn 172, Trung đoàn 64, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân
Xem tiếp
“Cán mác” của Quân khu 5“Cán mác” của Quân khu 5
Nhiều năm qua, Bộ tư lệnh Quân khu 5 giao Lữ đoàn Công binh 270 khối lượng nhiệm vụ lớn: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm công binh chiến dịch; xây dựng công trình phòng thủ; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố sập đổ công trình và huấn luyện chống khủng bố. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn vẫn bền gan, vững chí, đoàn kết, quyết tâm, xứng đáng là “cán mác” của Quân khu 5.
Xem tiếp
Những ngọn nến tri ânNhững ngọn nến tri ân
Kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), tuổi trẻ Cơ quan Tổng cục Chính trị đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân người có công, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, như: Chỉnh trang cảnh quan, dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn đóng quân; thăm hỏi, tặng quà người có công, thương binh, bệnh binh, thân nhân các anh hùng liệt sĩ...
Xem tiếp
Bản tình ca trên sóng Bản tình ca trên sóng
Ra đời cách đây hơn 20 năm, “Tâm tình chiến sĩ nhà giàn”-tác phẩm âm nhạc đầu tiên về nhà giàn, cũng là tác phẩm âm nhạc đầu tay của Thượng tá QNCN, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Chủ nhiệm Nhà văn hóa Vùng 2 Hải quân, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam-được cán bộ, chiến sĩ nhà giàn đón nhận, yêu thích và giờ đây trở thành bài hát truyền thống quen thuộc của nhà giàn.
Xem tiếp
Đua cùng cánh sóng Đua cùng cánh sóng
Nhờ thiên nhiên ưu đãi, những người lính ở các trạm radar của Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân luôn được hòa nhịp tâm hồn với mây trời, gió và sóng biển. Nhưng không vì thế mà họ sao nhãng nhiệm vụ huấn luyện, canh trực. Mỗi phiên làm việc của họ trên máy đều là cuộc đua với cánh sóng điện từ xuyên trong không trung. Những lần quét tìm và quản lý mục tiêu tuy không có tiếng súng nhưng phải tập trung cao độ, thần kinh luôn căng thẳng chẳng khác nào đang trong một trận chiến đấu.
Xem tiếp
go top