Đến trường học của cháu, theo địa chỉ ghi trên giấy mời, Dũng tìm được đến dãy nhà của khối lớp 6. Giữa dòng người đông đúc, Dũng đang ngơ ngác tìm lớp học của cháu, chợt có giọng con gái trong trẻo cất lên:

- Anh họp phụ huynh ở lớp nào ạ?

leftcenterrightdel
Minh họa: PHẠM HÀ 

 

Dũng quay lại, trong giây lát anh như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của cô gái phía sau. Một thoáng luống cuống, Dũng vội trả lời:

- Lớp 6, cô ạ!

- Vâng! Đây là dãy của học sinh khối lớp 6 rồi. Con anh tên gì?

- Cháu Bi, cô ạ.

Nhìn vẻ bối rối của Dũng, cô gái trẻ vui vẻ hỏi thêm:

- Anh có nhầm với tên gọi ở nhà không? Khối lớp 6 không có em nào tên Bi, anh ạ.

- À, tôi nhầm! Cháu tên là Thế.

- Lớp tôi chủ nhiệm có hai em tên là Thế. Nguyễn Văn Thế và Đinh Như Thế.

- Cháu tên là Nguyễn Văn Thế cô ạ.

- Nhìn anh trẻ thế mà đã có con học lớp 6 rồi?

- Ấy, không phải, tôi vẫn đang là "lính phòng không". Thế là cháu ruột tôi. Hôm nay, bố mẹ cháu bận, cô giáo ạ.

- "Lính phòng không”, anh là phi công à?

- Không phải. Tôi là bộ đội hải quân. Còn “lính phòng không” là do phòng vẫn trống, chưa có người yêu, cô giáo ạ.

Nghe Dũng nói vậy, cả hai cùng cười vui vẻ, rồi bước vào lớp.

Xuống ngồi cuối lớp, hỏi những phụ huynh bên cạnh, Dũng được biết, cô giáo tên Hương, nhà ở cùng xã, cũng mới ra trường. Và có một thông tin đắt giá là cô giáo vẫn chưa “chống lầy”.

Cả buổi họp hôm ấy, ngồi dưới mà tâm hồn Dũng như treo ngược cành cây, chỉ mải ngắm cô giáo trẻ. Còn Hương, khi thông báo tình hình học tập, rèn luyện của học sinh, thỉnh thoảng nhìn xuống cuối lớp, chạm phải ánh mắt của Dũng, hai má cô ửng hồng.

Kết thúc buổi họp, đợi mọi người ra về, Dũng nán lại, lân la hỏi chuyện:

- Thưa cô! Tôi muốn hỏi thêm tình hình học tập của cháu Thế ạ!

- Thế là học sinh ngoan, học tốt môn Toán, Ngoại ngữ và rất đam mê thể thao. Cũng vì vậy mà hôm trước, cháu mải đánh cầu lông nên vào tiết muộn.

- Cảm ơn cô giáo! Thằng bé cũng giống tôi hồi nhỏ, học hành thông minh, cũng mê thể thao...

Nghe Dũng nói, Hương mím miệng cười. Nhìn biểu cảm của Hương, mặt Dũng đỏ bừng.

Để chữa cháy, Dũng đánh trống lảng:

- Để gia đình theo dõi và uốn nắn cháu sát hơn, cô giáo cho xin số điện thoại để thường xuyên hỏi thông tin của cháu.

Rất may, Hương đồng ý ngay. Dũng như mở cờ trong bụng.

Ngay chiều hôm ấy, tình huống bất ngờ xảy ra, Hương giọng hớt hải gọi Dũng:

- Anh ơi, về nhà xem lại giấy mời, em phát hiện ra hôm nay anh vào họp nhầm. Lớp cháu Thế nhà mình là 6A1, còn lớp em chủ nhiệm là 6A2. Khối lớp 6 của trường có hai em Nguyễn Văn Thế trùng cả họ và tên, anh ạ.

- Vậy mà...?

Dũng đang bối rối vì tình huống thì thật may Hương đã nói:

- Em cũng chơi thân với cô giáo chủ nhiệm lớp 6A1. Hay anh sang nhà em, mình cùng đến nhà cô giáo chủ nhiệm của Thế nói chuyện. Chắc cô sẽ thông cảm thôi anh ạ.

Ôi! Đúng là trong cái rủi lại có cái may. Được cô giáo xinh đẹp nhiệt tình giúp đỡ, lại vừa có lý do chính đáng để tiếp cận nàng, Dũng hào hứng đi ngay.

Đấy là câu chuyện đã xảy ra từ một tháng trước. Sau buổi vào họp nhầm lớp định mệnh đấy, Dũng và Hương thường xuyên nhắn tin qua lại. Hôm qua, Dũng vui sướng báo với chỉ huy đơn vị, có bạn gái tên là Hương, cuối tuần lên đơn vị thăm tình trạng “lính phòng không" của anh.

Truyện vui của ĐẶNG HƯNG