Những ngày đầu ở đơn vị mới, Hoan hào hứng tham gia các bài huấn luyện, rèn luyện thể lực cùng đồng đội. Cường độ tập luyện cao, thời gian nghỉ ngơi ít cộng với tính chủ quan có sẵn khiến Hoan đôi lúc giặt giũ quần áo không đúng quy trình. Một vài lần, anh để bộ quân phục hôm trước vẫn còn ẩm ướt rồi mặc lại vào sáng hôm sau. Không lâu sau đó... bệnh cũ tái phát với nhiều nốt hắc lào.

leftcenterrightdel
 Minh họa: PHẠM HÀ

Ban đầu, nó chỉ nhỏ bằng đầu que diêm, không gây ảnh hưởng gì lớn. Hoan nghĩ chỉ cần bôi thuốc vài hôm là sẽ khỏi. Hơn nữa, vị trí của nó lại ở vùng riêng tư, khiến Hoan vô cùng ngại ngùng. Anh không dám nói với ai, cũng không trình bày với đồng chí y tá đại đội. Đêm đến, khi đi gác về, cơn ngứa lại hoành hành dữ dội. Nằm giường tầng trên, trong vô thức, Hoan gãi sồn sột, khiến chiến sĩ Bình nằm giường dưới giật mình tỉnh giấc.

Ban đầu, Bình tưởng Hoan bị dị ứng. Nhưng nhiều ngày trôi qua, tiếng gãi vẫn tiếp diễn, Bình không khỏi nghi ngờ. Một buổi tối, sau giờ sinh hoạt tổ, khi cả hai trò chuyện, Bình nửa đùa nửa thật:

- Này Hoan, cậu bị sao mà “gảy đàn” cả đêm thế? Làm tớ mất ngủ mấy bữa nay rồi!

Hoan hơi giật mình, lúng túng nhưng rồi cuối cùng cũng thú nhận. Bình nghe xong chỉ cười, vỗ vai bạn:

- Chuyện này có gì mà phải giấu? Bệnh ngoài da nếu không chữa sớm sẽ lan rộng đấy. Không những vậy còn lây cho đồng đội nữa! Cậu nên báo cáo với anh Toản quân y đi!

Nhờ sự động viên của Bình, Hoan dần dần lấy lại tự tin. Sáng hôm sau, Hoan mạnh dạn tìm gặp anh Toản để trình bày tình trạng bệnh của mình. Hoan được cấp thuốc bôi và dặn dò kỹ lưỡng về cách giữ vệ sinh cá nhân, giặt giũ quần áo đúng cách để tránh tái phát.

Sau hơn một tuần điều trị tích cực kết hợp với việc thay đổi thói quen sinh hoạt, bệnh của Hoan đã khỏi hoàn toàn. Không những thế, anh còn học được nhiều "bí quyết" phòng tránh bệnh ngoài da tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả.

Từ sau sự việc này, Hoan hiểu rằng trong quân ngũ, tình đồng đội không chỉ thể hiện qua những bài huấn luyện, giờ hành quân mà còn ở sự sẻ chia những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Anh không còn e ngại khi phải nói ra những khó khăn cá nhân nữa. Nhờ vậy, những ngày tiếp theo trong quân ngũ của Hoan trở nên dễ chịu và vui vẻ hơn, giúp anh thêm vững vàng trên con đường rèn luyện để trở thành một người chiến sĩ thực thụ.

Truyện vui của LÊ DUY HỒNG