Hành trang vào cuộc đời trinh sát

Tôi gặp Trung tá QNCN Nguyễn Ngọc Ánh vào một chiều khi anh vừa mới dự “cuộc họp bàn tròn” để bàn giải pháp thực hiện tiếp một chuyên án lớn. Thoạt nhìn anh, tôi không thể ngờ rằng người sĩ quan biên phòng không thuộc diện “râu hùm hàm én” này lại là một nhân vật “khắc tinh” với các băng đảng tội phạm ma túy (TPMT).

Nguyễn Ngọc Ánh sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Thạch Hạ (Thạch Hà, Hà Tĩnh). Năm 1990, sau khi tốt nghiệp THPT, anh nhập ngũ, vinh dự làm người lính quân hàm xanh. Ngay từ những ngày đầu huấn luyện, Nguyễn Ngọc Ánh đã chấp hành rất tốt kỷ luật Quân đội, hăng say rèn luyện trên thao trường, kết quả các khoa mục anh đều đạt điểm tối ưu. Nhờ vậy, Ánh được chọn đi học lớp trinh sát nghiệp vụ, sau đó tiếp tục học trung cấp chuyên ngành trinh sát. Càng học, anh càng thấu hiểu, muốn có nghiệp vụ giỏi, ngoài lòng dũng cảm, gan dạ, sự chịu đựng để vượt qua khó khăn, còn phải tinh thông võ nghệ.

Để trang bị đầy đủ kỹ năng võ nghệ cho bản thân, anh chăm chú nghe thầy hướng dẫn các bài võ sử dụng trong quá trình đánh án, từ đó biết được các cách "điểm huyệt" để đánh đối phương ngã gục một cách bất ngờ bằng những miếng võ của mình. Những thử thách đầu tiên trong luyện tập trinh sát, anh cùng đồng đội tập lăn lê bò toài trong rừng sâu, đá núi. Những đêm mùa đông rét buốt tái tê, anh phải ngâm mình dưới nước hàng tiếng đồng hồ tập mai phục đối tượng. Những lúc ấy, anh cảm nhận rõ cái lạnh đến từng đốt xương sống, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Nhưng cuối cùng, anh cũng thích nghi được với môi trường thời tiết khắc nghiệt.

Những ngày hè nắng nóng như nung, anh lại phải tập nhảy qua vòng lửa, tập nhảy qua những bức tường cao từ 1,5m đến 2m. Ánh không cao lớn như nhiều anh em trong đội hình nên những lần đầu khá khó khăn. Nhưng nhờ kiên trì luyện ngày, tập đêm, Nguyễn Ngọc Ánh đã chinh phục được tất cả. Sau khi tốt nghiệp, Ánh trở thành một người lính trinh sát xông xáo và dũng cảm của BĐBP tỉnh Hà Tĩnh.

leftcenterrightdel

Trung tá QNCN Nguyễn Ngọc Ánh (thứ hai, từ trái sang) tại Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ảnh do nhân vật cung cấp 

Chiến công đầu tiên trong sự nghiệp

“Cho tới bây giờ ngồi ngẫm lại, tôi vẫn cảm thấy việc quật ngã được “ông trùm ma túy” Xiêng Phênh như có một vị thần linh nào phù hộ. Bởi Xiêng Phênh có vóc dáng to béo, trong người bao giờ cũng có khẩu súng cạnh thắt lưng. Mỗi lần Xiêng Phênh đi giao hàng đều có hàng chục tên đàn em bám theo”, Nguyễn Ngọc Ánh nhớ lại.

Nghe kể, tôi lại càng khâm phục Ánh, bởi vụ án lịch sử ấy là chiến công đầu tiên trong sự nghiệp của chàng Trung úy khi ấy mới 23 tuổi đời. Như nhiều người đã biết, vào thập niên 1990, Xiêng Phênh-một “ông trùm ma túy” trên đất Lào-đã “liên minh ma quỷ” với Vũ Xuân Trường ở Việt Nam. Y đã bị Cảnh sát giao thông Hà Nội phát hiện và bắt giữ với tang vật là hàng chục bánh heroin tại Hà Nội. Xiêng Phênh bị xử tử hình, nhưng nhờ khai báo thành khẩn nên được giảm xuống chung thân. Nhờ cải tạo tốt và chính sách nhân đạo của pháp luật Việt Nam nên sau nhiều lần được giảm án, Xiêng Phênh được đặc xá vào năm 2010. Mãn hạn tù, y lại ngựa quen đường cũ, biến thành “sói trắng” hành nghề rất tinh vi...

Qua thời gian dày công trinh sát trên đất bạn để thu thập đầy đủ chứng cứ, năm 2012, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bolikhamsai (Lào) lập chuyên án triệt phá đường dây buôn bán ma túy do Xiêng Phênh cầm đầu. Trong chuyên án này, Trung úy QNCN Nguyễn Ngọc Ánh cùng hai chiến sĩ được giao nhiệm vụ điều tra quy luật hoạt động buôn bán ma túy của Xiêng Phênh. Nguyễn Ngọc Ánh cho biết: “Xiêng Phênh ngụy trang rất khéo, lập một trại chăn nuôi gà nhưng y đã hình thành một đường dây buôn bán ma túy xuyên Lào-Việt. Để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, Xiêng Phênh luôn thay đổi địa điểm và thời gian giao, nhận hàng. Sau một thời gian theo dõi, Nguyễn Ngọc Ánh và hai chiến sĩ tổ trinh sát nắm chắc được từng “đường đi nước bước” của Xiêng Phênh, rồi báo cáo Ban chuyên án để xác định thời cơ chín muồi tổ chức lực lượng vào trận phá án.

Khi được giao nhiệm vụ đối mặt với Xiêng Phênh, Nguyễn Ngọc Ánh không khỏi bồn chồn, lo lắng. Hai đêm thức trắng nằm mật phục chờ ông trùm Xiêng Phênh tới đưa hàng cho khách, mỗi bữa ăn, anh chỉ dùng hai thỏi lương khô và một chai nước lọc mang theo. Khi bóng đêm trùm xuống, vừa bị muỗi đốt khắp chân tay, anh còn bị sên rừng cắn đau nhói cả người. Dù biết máu chảy ướt một vạt quần nhưng anh vẫn cố gắng không cựa quậy để tập trung cao độ cho nhiệm vụ.

Chờ mãi, cuối cùng “ông trùm ma túy” Xiêng Phênh cũng xuất hiện tại một nhà nghỉ ở ngã ba Thàng Bèng (tỉnh Bolikhamsai) để đưa hàng cấm cho khách. Y xách một túi du lịch căng phồng, vội vã bước vào căn phòng số 7 của nhà nghỉ. Ngay lập tức, Trung úy QNCN Nguyễn Ngọc Ánh và đồng chí Nguyễn Xuân Sơn ập vào phòng. Xiêng Phênh đang ngồi bên bàn cùng với khách, y rút khẩu súng ngắn trong người ra chĩa thẳng vào mặt Ánh. Bằng động tác võ thuật điêu luyện, Nguyễn Ngọc Ánh đá văng khẩu súng và quật ngã đối phương xuống nền nhà. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn xông tới ghì hai tay Xiêng Phênh đưa vào còng. Hùm thiêng đã sa cơ nên giãy giụa rất khỏe. Nguyễn Ngọc Ánh và Nguyễn Xuân Sơn bị y cào cấu, cắn xé đến rách cả tay chân. Phải gần 30 phút sau thì gã này mới kiệt sức và chịu buông tang vật là khối lượng lớn heroin mà y chuẩn bị bán cho khách.

Không ngừng rèn luyện kỹ, chiến thuật

Sau lần phá án “ông trùm ma túy” Xiêng Phênh thành công, Nguyễn Ngọc Ánh tích lũy được khá nhiều bài học quý để bản thân và đồng đội ngày càng tự tin hơn về nghiệp vụ cho những lần phá án tiếp theo. Đến nay, anh đã tham gia hàng trăm chuyên án đánh bắt TPMT trên địa bàn. Riêng giai đoạn 2021-2025, anh cùng đồng đội phát hiện và bắt giữ hàng chục vụ buôn bán, vận chuyển ma túy đá, heroin... từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Nguyễn Ngọc Ánh khiêm tốn nói với tôi: “Qua những lần đánh án cho thấy các băng đảng ma túy rất lắm “mưu ma chước quỷ” để che mắt ta, mặt khác, chúng luôn có vũ khí nóng trong tay để phòng thân. Nếu bị lộ, chúng sẽ rất liều lĩnh, chống trả quyết liệt. Do đó, không bao giờ được chủ quan, tự mãn với những chiến thắng đã qua mà phải luôn luôn đề cao cảnh giác với mọi đối tượng”. 

Cuộc chiến chống TPMT ngày càng diễn biến phức tạp khi các đối tượng liên kết chặt chẽ, với nhiều thủ đoạn tinh vi. Những đường dây ma túy mới xuất hiện ngày càng nhiều, với số lượng hàng ma túy tăng gấp hàng trăm lần so với những thập kỷ trước. Dù được đào tạo bài bản qua trường lớp nhưng hằng ngày, Trung tá QNCN Nguyễn Ngọc Ánh vẫn rất chịu khó rèn luyện thể lực. Các bộ môn bóng chuyền, bóng bàn, anh đều hăng hái tham gia khi đơn vị tổ chức. Đặc biệt, các bộ môn võ nghệ, cứ mỗi buổi chiều trên sân cỏ, anh vừa tự rèn mình, vừa dạy thêm cho chiến sĩ trẻ. Là người dạn dày kinh nghiệm nghiệp vụ, Nguyễn Ngọc Ánh không chỉ góp sức cùng đồng đội triệt phá thành công những vụ buôn bán trái phép ma túy mà còn thu thập thông tin hoạt động của các băng đảng ma túy từ nội biên đến ngoại biên và tham mưu cho chỉ huy đơn vị xây dựng chuyên án, phá án thành công.

Với những thành tích trong công tác, nhiều năm qua, Trung tá QNCN Nguyễn Ngọc Ánh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được các cấp khen thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, anh vừa được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Anh thực sự xứng đáng là một người đảng viên mẫu mực về đạo đức, nói ít, làm nhiều. Trận đánh nào khó khăn và gay cấn nhất, anh đều thể hiện rõ bản lĩnh, phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

PHAN THẾ CẢI