Giấu gia đình đi thi hoa hậu
Xuất sắc vượt qua 35 thí sinh tài sắc đến từ 3 miền đất nước, người đẹp Đỗ Thị Hà (sinh năm 2001), đến từ Thanh Hóa đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Phạm Ngọc Phương Anh (TP Hồ Chí Minh), Á hậu 2 thuộc về Nguyễn Lê Ngọc Thảo (TP Hồ Chí Minh).
Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 cao 1m74, nặng 52kg, số đo 3 vòng 80-60-90cm. Cô hiện là sinh viên năm thứ hai ngành Luật kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Khi đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà đã giấu gia đình và tuyệt nhiên không hề xin tiền bố mẹ để đi thi. Mãi cho đến khi vào được vòng bán kết, cô mới báo tin cho gia đình biết.
“Đúng là tôi có giấu gia đình chuyện đi thi Hoa hậu Việt Nam. Bởi vì tôi là một cô gái khá độc lập nên khi chưa chắc chắn điều gì thì tôi không muốn bố mẹ lo lắng về mình. Tài chính để đi thi là tiền tiết kiệm của tôi khi làm thêm. Khi biết được điều đó, bố tôi đã rất xúc động. Bố tôi rất hiếm khi rơi nước mắt nên chứng kiến cảnh bố khóc, tôi rất xúc động. Những giọt nước mắt của bố đã cho tôi rất nhiều động lực để đi đến đêm chung kết”, Đỗ Thị Hà nói.
    |
 |
Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà |
Mặc dù không phải là “chiến binh” được chú ý từ vòng hồ sơ như nhiều ứng viên khác nhưng người đẹp 10X đã có những phần thể hiện xuất sắc ở các vòng trong. Trên sân khấu vòng bán kết toàn quốc, người đẹp gây ấn tượng với đôi chân dài 1,1m và phong thái trình diễn rất tự tin. Cô cũng sở hữu gương mặt khả ái, đặc biệt là nụ cười “tỏa nắng”.
Ở vòng chung kết, Đỗ Thị Hà là thí sinh duy nhất trong tốp 35 có mặt trong hầu hết tốp 5 của các giải phụ: Người đẹp biển, Người đẹp thời trang, Người đẹp truyền thông, Người đẹp được yêu thích nhất... Và cô đã đoạt danh hiệu Người đẹp truyền thông bên cạnh ngôi vị cao nhất.
Hoa hậu Hà Kiều Anh, thành viên Ban giám khảo Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết: “Chúng tôi đã có rất nhiều ngày theo sát và sinh hoạt cùng các thí sinh nên chúng tôi hiểu từng người một, từ đó mới đưa ra được những đánh giá đúng đắn về tất cả thí sinh trong vòng chung kết. Đối với tôi, Đỗ Thị Hà rất đẹp và cô ấy mang vẻ đẹp của một hoa hậu. Nếu tiếp xúc gần sẽ thấy Hà là một cô gái rất mộc mạc, giản dị, vui vẻ, hồn nhiên và chân thành. Hơn nữa, cô ấy luôn chan hòa với mọi người. Tất nhiên, mỗi hoa hậu khi mới đăng quang bao giờ cũng có những non nớt, bỡ ngỡ... Nhưng chúng ta phải nhìn nhận cô ấy ở cả một quá trình nỗ lực, cống hiến và tương lai cô ấy trở thành một người như thế nào. Tôi nghĩ Hà sẽ có nhiều hoạt động để chứng tỏ mình trong tương lai khi đội lên đầu vương miện Hoa hậu Việt Nam”.
Muốn làm nhiều điều tốt đẹp cho quê hương
Chia sẻ sau đăng quang, tân Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết, khi đội trên đầu chiếc vương miện hoa hậu, cô tự nhủ phải có trách nhiệm hơn với sứ mệnh mình đang gánh vác, cố gắng hằng ngày, trau dồi nhiều kỹ năng để xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam.
“Trong giây phút được xướng tên là Hoa hậu Việt Nam 2020, hình ảnh hiện lên trước mắt tôi là gia đình và quê hương. Và khi đội lên đầu chiếc vương miện, tôi đã nghĩ tới việc đóng góp điều gì đó cho cộng đồng và quê hương... Tôi muốn giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn và muốn lan tỏa những điều tích cực đến các bạn trẻ để họ tự tin thực hiện ước mơ của mình”, Đỗ Thị Hà bộc bạch.
Người đẹp cũng chia sẻ, sau khi đăng quang, cô sẽ đồng hành với Ban tổ chức để hoàn thành nghĩa vụ của một Hoa hậu Việt Nam. Cô sẽ tham gia các dự án để giúp ích cho cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 và mưa lũ ở miền Trung, cô thấy phải có trách nhiệm kêu gọi đóng góp giúp đỡ người dân miền Trung và nhiều vùng của đất nước. Ngoài ra, cô xác định tiếp tục nỗ lực học tập vì “đối với tôi, giáo dục là nền tảng cơ bản để hình thành những yếu tố cốt lõi của con người”.
Đỗ Thị Hà cũng tâm sự rằng, trong vòng chung kết, do quá bận với lịch hoạt động của Ban tổ chức nên cô không liên hệ nhiều với gia đình. Tuy nhiên, khi nghe có hàng trăm người thân, họ hàng và bạn bè ở quê vào cổ vũ cho mình, cô cảm thấy rất hạnh phúc. “Tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người, anh chị em, thầy cô và quê hương đã ủng hộ, đồng hành cùng tôi. Tôi xin hứa, trên cương vị Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi sẽ làm thật tốt và không để mọi người thất vọng về mình”, Đỗ Thị Hà khẳng định.
Sống tự lập và tiết kiệm từ bé
Đỗ Thị Hà là con gái út trong gia đình có 3 anh chị em ở Hậu Lộc, Thanh Hóa. Theo bà Cù Thị Hoa, mẹ của Hà, từ nhỏ, con gái đã sống rất tự lập. Cô thường chủ động trong mọi việc và chỉ khi không thể làm được mới nhờ đến bố mẹ hoặc anh chị. Người đẹp cũng là cô con gái rất ngoan ngoãn và hiếu thảo. Cô thường xuyên đỡ đần bố mẹ việc đồng áng và chăm sóc ông bà nội bị liệt vì bạo bệnh.
“Hà sống rất tiết kiệm. Tính tiết kiệm đó hình thành từ nhỏ cho đến bây giờ. Là con gái nhưng làm thêm được đồng nào lại tích cóp, cái gì cần thiết lắm mới mua chứ không tiêu xài hoang phí”, mẹ tân Hoa hậu Việt Nam 2020 chia sẻ.
Từ bé, Đỗ Thị Hà đã có chiều cao vượt trội. Lên lớp 12, người đẹp thường bị bạn bè trêu chọc là “cao kều” vì vừa cao, vừa gầy. Ngoài ra, những năm tháng học phổ thông, tân Hoa hậu Việt Nam cũng đạt được nhiều thành tích và được các thầy giáo, cô giáo yêu quý. Nhiều lần Đỗ Thị Hà được nhà trường cử đi thi môn ngoại ngữ và cờ vua.
Ông Đỗ Văn Tào, bố của Hoa hậu Đỗ Thị Hà tiết lộ thêm, mỗi tháng đi học, gia đình chu cấp cho con gái 3 triệu đồng. So với mức sống đắt đỏ ở thành phố thì số tiền ấy không đáng là bao nhưng Hà chưa bao giờ gọi điện về xin thêm. Ông Đỗ Văn Tào xác định, con gái đăng quang Hoa hậu Việt Nam nghĩa là sẽ gánh vác trên vai rất nhiều sứ mệnh đối với cộng đồng, xã hội và quê hương. Tuy nhiên, ông vẫn mong muốn con gái hoàn thành việc học tập và có bằng cấp vì giáo dục là nền tảng của mọi thứ.
“Với tôi, dù con có đạt được địa vị xã hội như thế nào đi chăng nữa thì vẫn mong con hãy giữ được cái tâm, đạo đức làm người. Chuyện có nhà, có xe là điều mà ai cũng thích nhưng làm sao phải bền vững. Mong muốn con phải luôn được nhớ tới là người đẹp có tâm, có đạo đức. Tôi sẽ luôn quan sát, động viên và ủng hộ con”, ông Đỗ Văn Tào bộc bạch thêm.
HÀ TÙNG LONG