Trước đó, để có mặt trong vở diễn kinh điển này, Hà Nhi đã tham dự tuyển chọn trong Gala "I have a dream" tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Cô bé đã chinh phục được ban giám khảo “khó tính”: NSƯT Lưu Thị Thu Lan, nghệ sĩ Đặng Châu Anh, nghệ sĩ Bùi Công Duy với trích đoạn trong vở diễn “Người đẹp ngủ” (Sleeping beauty).
“Thiên nga nhỏ” Hà Nhi "phiêu" trên sân khấu. Ảnh do gia đình nhân vật cung cấp
Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật khi bố mẹ là kỹ sư ngành mỏ địa chất công tác tại Ma-lai-xi-a, nhưng Hà Nhi lại sớm bộc lộ tài năng thiên phú. Chị Nguyễn Thu Hường, mẹ Hà Nhi, tâm sự: “Cháu chịu nhiều thiệt thòi khi quê bố ở Thái Bình, mẹ ở Sơn Tây (Hà Nội) nhưng từ năm 3 tuổi đã theo bố mẹ sang học tại Cu-a-la Lăm-pơ (Kuala Lumpur), Ma-lai-xi-a, vì bố cháu công tác ở đây. Khi Hà Nhi học Trường Mẫu giáo Children House tại Cu-a-la Lăm-pơ đã phát hiện niềm đam mê với môn nghệ thuật này". May mắn hơn, Hà Nhi gặp được cô giáo ballet Doris Chong đã tận tình dìu dắt và truyền thêm niềm đam mê mãnh liệt về múa cho cô bé. Suốt 10 năm qua, chị Thu Hường là người miệt mài theo con trên suốt quãng đường học tập, thi tuyển, biểu diễn ở khắp nơi. Nhiều lúc hai vợ chồng xót xa nhìn con đau đớn vì chấn thương hay ốm quỵ do cố gắng quá sức. Năm 2013, Hà Nhi đảm nhận vai múa chính trong vở múa "Sleeping beauty" được dàn dựng bởi Meadow Ballet Centre. Trước đó em đã sốt cao, chị Hường gọi cho cô giáo và thông báo tình hình của cháu, cô giáo động viên em. Tiết mục của em trong đêm diễn ấy đành phải bỏ trống vì không ai có thể thay thế được. Khi gặp bác sĩ ở bệnh viện, Hà Nhi vẫn một mực nói: “Bác cho con đi đến nhà hát nhé bác, con chỉ xem các bạn biểu diễn thôi”. Sau khi cặp nhiệt độ còn 39 độ C, bác sĩ đã đồng ý cho cô bé 10 tuổi đến nhà hát. Trên đường đến nhà hát, Hà Nhi nhờ mẹ buộc tóc gọn gàng và mẹ cũng chỉ nghĩ con đến xem các bạn biểu diễn. Khi MC gọi tên em cùng tiết mục, tiếng vỗ tay của khán giả vang dội thì người mẹ ngỡ ngàng khi cô con gái nhỏ đã kịp thay đồ và chạy ùa ra sân khấu. Đến lúc này người mẹ đã nhận ra rằng, cuộc đời này sẽ chẳng điều gì có thể ngăn cản được con mình đến với ballet và không điều gì có thể làm con mất đi niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật ấy.
Ballet được biết đến là bộ môn nghệ thuật khắc nghiệt và tuổi nghề rất ngắn. Trong khi đó, thời gian tập luyện lại yêu cầu rất dài. Chị Thu Hường chia sẻ, dù biết rằng con đường nghệ thuật gian nan, ít vinh quang nhưng trước niềm đam mê tột bậc ấy của con, hai vợ chồng sẽ cố gắng hết sức ủng hộ cháu. Không biết chặng đường phía trước còn dài và khó thế nào nhưng thời điểm hiện tại gia đình anh Tấn, chị Hường đang hạnh phúc cùng tài năng và niềm đam mê của con gái nhỏ. Điều đặc biệt hơn nữa là dù dành niềm đam mê và thời gian cho ballet rất nhiều nhưng kết quả học tập các môn văn hóa của Hà Nhi vẫn rất tốt. Bố mẹ em có khi tự hỏi, không biết con làm bài tập vào lúc nào.
Khi tôi hỏi về mơ ước của mình, Hà Nhi trả lời: “Cháu mơ ước sau này sẽ trở thành một diễn viên múa ballet nổi tiếng đi biểu diễn khắp thế giới. Rồi sau đó sẽ trở về Việt Nam làm cô giáo dạy ballet”.
Với nghệ thuật múa ballet, Trần Hà Nhi đã giành được khá nhiều thành tích: Diễn viên nhí chính trong vở múa "Sleeping beauty", được dàn dựng bởi Meadow Ballet Centre năm 2013; Lọt vào vòng chung kết (tốp 10), Asian Grand Prix (AGP) Ballet International Competition, Hồng Công năm 2014; Tốp 5 Cuộc thi Ballet quốc tế tại Hồng Công năm 2015 và tốp 3 năm 2016; diễn viên múa cho Chương trình “KL Dance Works Classical Showcase”, tại Rạp hát Damansara Performing Arts Centre, được tổ chức bởi KL Dance Works, Cu-a-la Lăm-pơ 2016; Bằng khen do Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a tặng thiếu nhi có đóng góp cho các hoạt động cộng đồng tại Ma-lai-xi-a...
HOÀNG TRƯỜNG GIANG