Con đường

Núi thẳng đứng

Con đường thì cong

Con đường lượn quanh sườn núi

Con đường cắt ngang dòng suối

Dấu chân người đi mãi thì thành đường thôi

Nếu không được ngửi chân người

Lâu lâu không còn là đường nữa

Quên ngửi hơi nhau

Trái tim không còn lửa

Mình đừng làm mất con đường

Đừng đánh mất tình nhau

Đánh mất thì chóng

Đi tìm thì lâu

Con đường cong

Núi thì thẳng đứng

 Trời làm ra núi

Con người làm ra con đường

Mình làm lửa ấm cho tim.

----------

Ở bảo tàng Điện Biên

Cha mẹ tôi là chiến sĩ Điện Biên

Đã kể tôi nghe bao lần về chiến dịch

Những buổi công đồn, những đêm truy kích

Trong gió thét gào, nước độc rừng thiêng

Hôm nay ở giữa bảo tàng Điện Biên

Tôi đứng lặng trước những gì được thấy

Những lỗ đạn đen ngòm xuyên xoáy

Những cây tời mòn vẹt, bóng mồ hôi

Hình ảnh nhòe hay nước mắt tôi rơi

Đâu dấu chân xưa bước mòn vách núi

Đâu nhành hoa ban cha trao vồi vội

Mẹ nhận lời giữ suốt cuộc hành quân

Tôi từng nghe có đơn vị hy sinh

Cơm nấu chín - không ai về ăn cả

Mẹ tôi khóc - cứ mỗi khi người kể

Tôi thay người xin thắp một tuần nhang

Những vách hầm nham nhở lửa napalm

Nhú mầm cỏ xanh ngời, đòi vươn thẳng

Trời Điện Biên rưng rưng khói nắng

Tôi biết mình chưa kịp hiểu Điện Biên.

-----------

Khoảng lặng

Khoảng im lặng giữa hai lần giao tranh

                               là bình yên

Khi biển không hề tĩnh lặng

Sự thanh thản diệu kỳ luôn thức tỉnh

Nhịp sống thường ngày có cần phải gọi tên?

Trái tim cồn cào vẫn là nỗi nhớ em

Dòng thư gửi đi mang hình ngọn sóng

Thầm gọi mẹ cả trong giấc mộng

Phân vân hoài dự định đặt tên con

Cắt tóc cho nhau để thêm đẹp trai hơn

Tắm hoàng hôn bất chợt thành thi sĩ

Giấc yên ắng đưa nôi là sóng bể

Khát trùng dương xao xuyến những con tàu

Gắn bó hơn khi qua mỗi trận cầu

Công hay thủ, có khi là chiến thuật

Mồ hôi đọng trên má người mặn chát

Mà tiếng cười hào sảng phía Biển Đông

Có khoảng lặng bình thường

            giữa những trận bão dông.

----------

Tắm suối

Mặt trời xuống núi rồi

Em từ trên nương xuống

Vốc nước suối rửa tay

Vốc nước suối lên uống

Váy cuốn trên đỉnh đầu

Tóc vắt lên chiều vắng

Cổ tay em thì tròn

Làn da thơm như nắng

Hơi thở hương xôi nếp

Tóc giấu đi màu đêm

Mắt long lanh sao mới

Váy áo say sương mềm

Em cứ tắm bến trên

Để tôi ngồi bến dưới

Uống hương da thịt em

Nồng nàn trong nước suối

Em cứ tắm bến trên

Tôi xin ngồi bến dưới

Thoảng đâu đây hương thơm

Ngọt ngào như cốm mới

Tôi ước được một lần

Trộm xem em tắm suối

Xin cho tôi một lần

Một lần ngồi bến dưới.

----------------------