MUỒNG HOÀNG YẾN

 

Cháu muốn như ông

 

Bé cầm cây nạng

Hỏi chân ông đâu

Ông ngồi trầm tư

Xoa đầu bé kể:

 

Ngày ông còn trẻ

Tây đánh bản ta

Theo tiếng quê nhà

Ông đi bộ đội

 

Ông đánh bao trận

Đuổi thằng giặc Tây

Đốt đồn chúng nó

Phá quân cướp này

 

Trong một trận đánh

Chân ông bị thương

Một phần thân thể

Gửi lại chiến trường!

 

Nghe lời ông kể

Cháu thấy yêu hơn

Bản làng đất nước

Quê hương đẹp giàu

 

Mai này cháu lớn

Muốn được như ông

Bảo vệ bản làng

Bình yên tươi thắm.

------------

 

Là mùa xuân đó

 

Chim trên cành hỏi gió

Sao lại có mùa xuân?

Đất trời cứ ấm dần

không còn thấy rét buốt

 

Sao hoa khoe váy đẹp

Từ đầu bản trên nương

Dọc con đường đến lớp

Cũng bao la sắc màu

 

Sao đông người đi hội

Trên môi tươi nụ cười

Còn ai vừa tung đó

Vào hồng tâm đỏ tươi?

 

Gió trả lời xuân đó

Đem đến nhiều niềm vui

Nên ai cũng mong đợi

Mùa xuân đến muôn nơi

-----------

leftcenterrightdel
 

 

Chim xây tổ

 

Ô kìa chú chim xinh

Tha đi đâu lá cỏ

Đem ăn hay chim bỏ

Mà vất vả chuyền cành?

 

Thì ra chim xây tổ

Biến từng sợi lá manh

Từ những ngọn cỏ lành

Xây ngôi nhà kiên cố

 

Dù gió đông có về

Hay mưa ngâu rả rích

Nắng oi nồng không thích

Cũng phải xin chào thua!

 

Cái mỏ nhỏ xinh xinh

Mà khéo như tay mé

Từng lượt đan giỏi thế

Chẳng khác thợ lành nghề.

-----------