HỒ HUY SƠN
Tình bạn tháng Ba
Từ bao giờ vẫn thế
Tháng Ba lặng lẽ về
Sắc hoa xoan bình dị
Tím biếc cả trời quê.
Nhớ một thời say mê
Lúi cúi bên vườn nhỏ
Xâu hoa thành vòng cổ
Vang tiếng cười giòn tan.
Tình bạn theo thời gian
Thắm hồng như hoa gạo
Tháng Ba như mách bảo:
“Hãy neo giữ một thời”.
Ấu thơ xưa xa rồi
Nhưng còn đây kỷ niệm
Về tháng Ba thương mến
Ăm ắp những câu cười.
---------
Trưa hè
Đều đều tiếng võng
Ru cháu ngủ trưa
Bà cũng thiu ngủ
Theo vào giấc mơ.
Ngoài sân tiếng ve
Râm ran trong nắng
Phượng hồng lẳng lặng
Thắp lửa trên cành.
Ngọn gió mát lành
Thoảng mùi hương nhãn
Nắng vàng cần mẫn
Nhuộm khắp xóm làng.
Vòm mây lang thang
Bầu trời cao rộng
Cánh diều hiếu động
Nghiêng cả ban trưa.
Ước mơ
Ước mơ không có chân
Mà chạy nhanh thoăn thoắt
Ai có muốn thi cùng
Bở hơi tai-cái chắc!
Ước làm chú phi công
Lên với trời cao vút
Chu du khắp muôn nơi
Ngắm cảnh cho thỏa thích!
Ước làm chú bưu tá
Đưa thư cho mọi người
Nhưng mà thư điện tử
Giờ ai ai cũng xài!
Thế thôi làm thầy giáo
Cũng oai phong lắm rồi
Mỗi lần “thầy” chấm điểm
Toàn số mười thật tươi!
Hay thử làm bác sĩ
Chữa bệnh cho người nghèo?
Diễn viên cũng hay đấy
Chẳng mấy chốc thành sao!
Mẹ bảo em giàu có
Là tỷ phú ước mơ
Em muốn thêm điều ước
Được mẹ yêu mỗi giờ!
-----------