QĐND - Sinh năm 1946 tại Văn Lâm-Hưng Yên, hiện sống và làm việc tại Hà Nội, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nhà văn của Hội Nhà văn Việt Nam, cựu chiến binh chiến trường B từ năm 1972. Đã xuất bản 10 tập thơ và một số tập bút ký, chân dung nhà văn và được một số giải thưởng, tặng thưởng về thơ và văn xuôi...

Nguyễn Trác sống “nhỏ nhẹ” mà sâu sắc, như thơ ông đằm lắng khiến người đọc phải... lắng nghe.

Gửi một người bạn võng

Đường hành quân dừng lại nghỉ đêm

Chúng tôi cùng phát cây mắc võng

Con suối nhỏ hóa dòng sông thơ mộng

Võng bên nhau như chòm xóm sum vầy

 

Tôi và anh chung một đầu cây

Hai võng láng giềng chung điều tâm sự

Tiếng chim gọi vào đêm nỗi nhớ

Phía sau là quê hương

 

Chúng ta nằm trong cây lá Trường Sơn

Mái tăng kề mái tăng che sương rừng nặng hạt

Qua một ngày hành quân anh bất ngờ lại hát

Khúc hát về mai sau

 

Ếch nhái kêu cồn cào đêm sâu

Chắc anh nhớ về làng xóm

Đồng đất ngoài ta giờ đang cấy sớm

Lúa ngô xanh hai bờ bãi sông Hồng

 

Gió núi về gió núi mênh mông

Võng rung rinh tôi biết anh thao thức

Ôi đất nước tháng năm đánh giặc

Mặt trăng lên từ phía những khu rừng…

( Tây Trường Sơn, tháng 2-1973)

 

Nắng ơi chầm chậm

Một lần nữa lại ra đi

Nắng ơi chầm chậm mỗi khi chiều về

Bởi đêm nay ở Bồ Đề

Có người Mẹ lại ngóng về miền Nam

Và người con ở sông Hàn

Bỗng nghe tóc Mẹ bạc sang tóc mình...

(Đà Nẵng 1986)

Minh họa: MẠNH TIẾN

Từ phòng vi tính ra

Từ phòng vi tính ra anh ngồi ghế đá

Tách trà Thái Nguyên còn ngọt giọng mình

Hà Nội đã thay giày mùa hạ

Trong nắng vàng cỏ rất thanh tân.

 

Các cô gái sau nhiều lạnh giá

Đã cất vào tủ áo mùa đông

Em đỏ thắm một mình đi giữa lá (*)

Bắn sang anh nghìn đốm lửa hồng.

 

Từ phòng vi tính ra sau một ngày vất vả

Một ngày toàn máy móc bao quanh

Anh ngồi ngắm thiên nhiên và con người cho thật đã

Mặc kệ chiều xao xác về nhanh...

_________________

(*) thơ HỮU THỈNH

 

Thơ cũ chép lại

Giếng thơi như lòng của anh

Em là cơn mưa rào mùa hạ

Cơn mưa bồng bột quá!

 

Hè qua rồi mây bạc trắng mùa đông

Nước giếng cạn nhưng đầy nỗi nhớ

Giếng như lòng anh đó

Một hòn sỏi vô tình rơi xuống cũng âm vang...

(1972)