Anh biết không!
Mỗi món quà được tặng bằng thử thách
Như hoa thơm qua nắng lửa dãi dầu
Như mật ngọt chắt chiu từ đắng chát
Như quả chín thơm sau giông bão tháng năm
Sau đêm đen sẽ hiện ánh trăng rằm
Sau sóng cồn là phù sa bồi đắp
Viên ngọc quý tượng hình từ hạt cát
Kim cương thành sau ngàn độ lửa nung
Xuân lại về sau lạnh lẽo đêm đông
Cây nảy mầm bởi đêm ngày tích nhựa
Giọt mồ hôi hóa hạt vàng no đủ
Bước gian nan thành dấu ấn huy hoàng
Lửa thử vàng, gian khó thử lòng son
Hãy mạnh mẽ an nhiên mà vững bước
Dẫu phía trước lối đời còn xuôi ngược
Nuôi niềm tin như đá tạc thời gian
Hãy đón nhận thử thách với hân hoan
Như món quà trời trao trong lặng lẽ
Dẫu sóng gió đừng nản lòng Anh nhé
Thử thách qua rồi là nguyệt quế vinh quang!