Cha tôi làm tuyên huấn Cha tôi làm tuyên huấn
Kỷ niệm ngày truyền thống ngành tuyên huấn Quân đội gợi lại trong tôi hồi ức sâu đậm về người cha Lê Quang Đạo, một cán bộ Đảng đặt nền móng cho ngành tuyên huấn Quân đội. Với 4 chị em chúng tôi, ông là điểm tựa và có ảnh hưởng rất lớn về tư tưởng để chúng tôi phấn đấu trong quân ngũ.
Xem tiếp
Đi trước mở đường Đi trước mở đường
Công tác tuyên huấn được xem là “vũ khí đặc biệt”, góp phần quan trọng trong xây dựng bản lĩnh, ý chí chiến đấu và tinh thần quyết thắng, giúp bộ đội vượt qua mọi gian khổ, hy sinh. Bước vào kỷ nguyên số, cán bộ, nhân viên làm công tác tuyên huấn gặp không ít thách thức, trong đó nổi bật là phải làm tốt vai trò “chiến binh thông tin”, đi trước mở đường.
Xem tiếp
Như cỗ máy siêu bền Như cỗ máy siêu bền
Do rút giảm quân số, do giá vật tư, vật liệu, nhiên liệu biến động và do tình hình thời tiết, khí hậu thất thường nên trong thi công công trình quốc phòng, những người lính công binh Quân khu 3 liên tục phải thay đổi để thích ứng. Họ căng mình chạy đua với tiến độ và chất lượng mà khó có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Xem tiếp
Tổ ấm không bao giờ ngủ Tổ ấm không bao giờ ngủ
Nghe thấy tiếng xe ô tô rì rì vọng tới, tôi rời khỏi giường, xỏ giày và nhanh tay kéo chiếc va li rời phòng khách của Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân. Đồng chí lái xe cấp bậc Đại úy QNCN có nước da bánh mật chào tôi bằng chất giọng miền Trung, rồi hỏi như đã thân quen từ lâu: "Anh ngủ ngon chứ?". Tôi nói, chỉ chập chờn vài chục phút còn lại thức hoài. Anh nhìn tôi và tủm tỉm, nơi đây được gọi là “tổ ấm không bao giờ ngủ” mà anh!
Xem tiếp
“Chiến dịch 60 ngày” ở Lý Quốc “Chiến dịch 60 ngày” ở Lý Quốc
Buổi sáng, khi mặt trời còn mải miết rượt đuổi làn sương trắng trên những sườn núi, chúng tôi theo chân cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) đến xóm Bản Bang, xã Lý Quốc, tỉnh Cao Bằng. Ít ai biết, ở nơi rừng núi đã từng diễn ra một “chiến dịch 60 ngày” âm thầm mà sống động.
Xem tiếp
Người lo từng viên thuốc ở chiến trường Người lo từng viên thuốc ở chiến trường
Trong mỗi dịp gặp mặt, kỷ niệm của ngành quân dược, trong các câu chuyện ôn cố tri tân, nhiều người thường nhắc tới Đại tá, dược sĩ Nguyễn Trần Thành, nguyên Phó cục trưởng về dược của Cục Quân y. Vì ông có điểm nổi bật là tinh thần tự học, sáng tạo, quyết đoán và tầm nhìn xa. Trưởng thành từ dược tá do Xưởng bào chế Liên khu 3 huấn luyện từ năm 1947 nhưng ông không ngừng học hỏi, trưởng thành và là một trong những cán bộ trụ cột, mẫn cán, trách nhiệm.
Xem tiếp
Sức hút từ “đảo chạy gió” Sức hút từ “đảo chạy gió”
Gần sáng, tôi tỉnh giấc và không sao ngủ lại được. Ngoài kia, tiếng sóng biển rì rầm xuyên qua bức tường, đan xen tiếng máy nổ phành phạch đều đều như người đang bàn tán chuyện gì. Căn phòng nhỏ gọn, xinh xắn ở nhà khách Trung đoàn 152, Quân khu 9 trên đảo Thổ Châu không giúp tôi thôi thao thức.
Xem tiếp
“Phần mềm” của mùa xuân núi rừng “Phần mềm” của mùa xuân núi rừng
Nhiều năm gần đây, Công ty TNHH MTV Cơ khí 83 (Nhà máy Z183) thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) đã có nhiều đột phá, vươn lên mạnh mẽ trong sản xuất lưỡng dụng. Nhà máy Z183 đã trở thành một mắt xích trong chuỗi cung ứng của đối tác nước ngoài có tiếng là khắt khe. Doanh thu của Nhà máy luôn nằm trong top đầu các doanh nghiệp Quân đội. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy, Ban giám đốc Z183 tiếp tục đặt ra mục tiêu phát triển 5 mặt hàng quốc phòng mới đưa vào sản xuất hàng loạt, trong đó có 2 sản phẩm được đặt hàng thường xuyên.
Xem tiếp
Kỳ vọng mùa huấn luyện mới Kỳ vọng mùa huấn luyện mới
Sáng sớm, khi doanh trại còn chìm trong sương, sau hồi kèn báo thức, tôi nghe thấy tiếng bước chân nện trên nền bê tông vọng tới, xuyên qua khe cửa nhỏ hẹp. Các phân đội huấn luyện chiến sĩ mới tổ chức chạy khởi động tập thể dục sáng. Rồi họ đồng thanh hô “một hai, một hai, một hai...”. Giọng tuy chưa tròn đều, chưa vang rền nhưng cũng đủ làm rung những hạt sương trên đám cỏ vệ đường.
Xem tiếp
Bầu cử sớm giữa trùng khơi: Những thùng phiếu vượt sóng gióBầu cử sớm giữa trùng khơi: Những thùng phiếu vượt sóng gió
Biển Đông những ngày cuối tháng hai dịu êm đón nắng vàng. Những đợt sóng vỗ về từng lớp vỏ thép cứng cáp của con tàu. Từ boong tàu Trường Sa 04 nhìn ra, sóng dồn lớp lớp, ánh mặt trời chiếu xuyên qua làn sóng bạc. Giữa trùng khơi, một sự kiện chính trị đặc biệt đang diễn ra: Tổ chức bầu cử sớm đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển-nơi mỗi con tàu, mỗi nhà giàn DK1 chính là cột mốc sống khẳng định chủ quyền Tổ quốc.
Xem tiếp
go top