75 năm tính từ thời điểm sáp nhập Báo Vệ quốc quân và Quân du kích thành Báo QĐND, tờ báo được Bác Hồ đặt tên, ra số đầu tiên vào ngày 20-10-1950 tại thôn Khau Diều, xã Định Biên, huyện Định Hóa, nay là xã Bình Yên của tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, tiền thân của tờ báo, phải tính từ tờ Tiếng súng reo, ra đời ngày 27-12-1944, chỉ ngay sau khi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và chiến thắng trận đầu Phai Khắt-Nà Ngần. Việc tờ Tiếng súng reo ra đời sau Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội ta chỉ 5 ngày đã cho thấy tầm nhìn, đánh giá vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền của báo chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Bác Hồ.

Trong suốt hơn 80 năm qua, các thế hệ nhà báo-chiến sĩ của Báo QĐND luôn phát huy tinh thần xung kích của người lính trên mặt trận báo chí, cùng quân và dân ta chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù; góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế hệ của Báo QĐND luôn tự hào được tiếp nối truyền thống và vinh dự được trở thành một thành viên, góp viên gạch xây dựng ngôi nhà chung ấy. Bởi thế, mỗi dịp gặp mặt, ai ai cũng như được trở về nhà, gặp lại đồng đội, đồng chí, người thân trong gia đình. Những câu chuyện, kỷ niệm cứ thế mà sâu sắc hơn, nối dài hơn, từ thế hệ này qua thế hệ khác. 

Dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Báo QĐND lần này, trong nhiều hoạt động được tổ chức, như thường lệ, buổi gặp mặt luôn là sự kiện được các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ mong đợi. Trước đó nhiều ngày, khi nhận được giấy mời, các bác, các cô chú vui mừng bảo, dù bận việc gì cũng gác lại để đến dự buổi gặp mặt, để “về nhà”. Háo hức là thế nên nhiều người đến sớm để có thêm thời gian gặp gỡ, trò chuyện, hỏi han nhau.

Trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu, màn hình sân khấu trong hội trường phát các phóng sự tài liệu về những nhà báo liệt sĩ của Báo QĐND đã thu hút sự theo dõi của đông đảo người xem, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống, Báo QĐND đã tổ chức sản xuất 9 phóng sự tài liệu về 9 liệt sĩ là phóng viên của Báo: Đặng Trần Thi (Trần Đăng), Hoàng Tiến Lộc (Hoàng Lộc), Nguyễn Tuấn Trình (Thâm Tâm), Nguyễn Đắc Giới (Thôi Hữu), Lê Đình Dư (Hồ Thừa), Nguyễn Ngọc Nhu, Tô Hoài Ân (Tô Ân), Trần Đức Tuấn (Trần Tuấn), Ngô Tất Thắng. Đây không chỉ là việc làm ý nghĩa mà còn có giá trị lớn về tư liệu và ý nghĩa giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau. Nhiều phóng viên trẻ vừa rời ghế nhà trường về Báo chăm chú xem và rất xúc động khi nhận ra, tác giả của bài thơ nổi tiếng “Tống biệt hành”-liệt sĩ, nhà thơ Thâm Tâm có thời gian làm phóng viên Báo QĐND. Sẽ tự hào hơn, vinh dự hơn và mong muốn gắn bó, khát khao tiếp bước các thế hệ cha ông tô thắm những trang sử hào hùng của tờ báo càng thôi thúc trong mỗi cán bộ, phóng viên hôm nay.

leftcenterrightdel

Các đại biểu tại Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Báo Quân đội nhân dân (20-10-1950 / 20-10-2025). Ảnh: VIỆT TRUNG 

Sau chương trình nghệ thuật với những ca khúc cách mạng do các nghệ sĩ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thể hiện, các đại biểu cùng xem bộ phim tài liệu “Khúc quân ca người chiến sĩ cầm bút” về hành trình ra đời, trưởng thành và phát triển tờ báo chiến sĩ hai lần anh hùng được Bác Hồ đặt tên. Bộ phim được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Hơn 30 phút của bộ phim, cả hội trường chăm chú và xúc động xem lại những dấu mốc, trang sử hào hùng của tờ báo từ ngày ra đời tờ Tiếng súng reo, đồng hành với Đảng, Quân đội và nhân dân qua hai cuộc kháng chiến và các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, cho đến hôm nay, đang trên hành trình là một trong 6 cơ quan báo chí thực hiện mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện theo quy hoạch của Chính phủ. Những đôi mắt rưng rưng xúc động trước hình ảnh các thế hệ cha anh, thấy đồng đội, thế hệ sau và thấy chính mình trên hành trình đó.

Chắc hẳn, lúc đó ai cũng có chung cảm xúc như Trung tướng Lê Phúc Nguyên, nguyên Tổng biên tập Báo QĐND: Chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và thành kính bày tỏ lòng biết ơn các nhà báo liệt sĩ, các nhà báo lão thành cao tuổi đã qua đời, tuy hôm nay không về dự gặp mặt nhưng tên tuổi của họ mãi gắn liền với lịch sử của Báo QĐND và tấm gương lao động, chiến đấu, cống hiến của họ mãi là nguồn cảm hứng cho các thế hệ nhà báo hôm nay và mai sau... Ông cũng bày tỏ: “Trong không khí tụ hội đầm ấm, vui vẻ và cảm động hôm nay, tôi cũng như các bác, các anh chị đều rất tự hào về những năm tháng chúng ta may mắn và vinh dự được sống và làm việc ở Báo QĐND-một tập thể lao động sáng tạo, tràn đầy tình yêu thương và quan tâm lẫn nhau giữa các đồng nghiệp, đồng chí, đồng đội, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi...”.

Trong không khí buổi gặp mặt thân tình, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập đã thông tin về các hoạt động kỷ niệm và tình hình phát triển của Báo. Trước đó, ngày 7-10, đoàn công tác của Báo do Đại tá Trần Anh Tuấn, Phó tổng biên tập dẫn đầu đã tổ chức hành trình về nguồn, dâng hương tại Di tích quốc gia địa điểm ra đời Báo QĐND tại Thái Nguyên, tặng quà địa phương và phối hợp với các đơn vị trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngày 10-10-2025, Báo QĐND tổ chức gặp mặt tại khu vực phía Nam. Dịp này, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ cùng đại diện cán bộ, phóng viên Báo QĐND đã đến thăm nhà báo Đoàn Công Tính, nguyên phóng viên ảnh của Báo QĐND; thắp hương tưởng nhớ Anh hùng LLVT nhân dân-liệt sĩ, Thượng úy Lê Đình Dư, phóng viên Báo QĐND và Đại tá, nhà báo Phạm Đình Trọng, nguyên Trưởng ban đại diện Báo QĐND tại TP Hồ Chí Minh...

Không khỏi bùi ngùi về sự vắng bóng dần của các cán bộ, phóng viên lão thành, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ bày tỏ xúc động khi buổi gặp mặt tại Hà Nội được đón các bác, các cô, chú, nhiều người đã ngoài 90 tuổi và khẳng định thế hệ cha anh chính là điểm tựa tinh thần vững chắc cho thế hệ sau trên hành trình viết tiếp truyền thống vẻ vang của tờ báo. Cho đến hôm nay, Báo QĐND đã phát triển về số lượng đội ngũ và tiếp bước tinh thần xung kích, phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân; không ngừng khẳng định vị thế, uy tín của tờ báo qua các giải thưởng báo chí lớn. Ngoài trụ sở chính, các ban đại diện, cơ quan thường trú được mở rộng, xây mới tại nhiều tỉnh, thành phố. Điều kiện làm việc, trang bị và đời sống của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ không ngừng được cải thiện rõ rệt...

Trân trọng, tự hào về truyền thống và khắc nhớ sâu sắc trách nhiệm, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ khẳng định, thế hệ hôm nay sẽ tiếp nối thế hệ cha anh, viết tiếp những trang sử hào hùng của tờ báo. Như lời Trung tướng Lê Phúc Nguyên, đại diện cho các thế hệ của Báo QĐND phát biểu trong buổi gặp mặt: Giai đoạn hiện nay, trước những thách thức không nhỏ của sự phát triển báo chí cách mạng nước ta nói chung, báo chí Quân đội nói riêng, chúng ta tin tưởng các nhà báo QĐND thế hệ hôm nay tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, không ngừng trau dồi kiến thức và nâng cao trình độ nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ...

Trong 75 năm qua, Báo QĐND đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng: Huân chương Quân công hạng Ba (tháng 12-1956), Huân chương Chiến công hạng Nhất (tháng 7-1961), Huân chương Lao động hạng Nhì (tháng 9-1963), Huân chương Quân công hạng Nhất (tháng 12-1984), Huân chương Hồ Chí Minh (tháng 10-1990), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (tháng 4-2000), Huân chương Sao Vàng (tháng 11-2005), Anh hùng Lao động (tháng 9-2010), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (tháng 12-2010), Huân chương Độc lập hạng Ba (tháng 10-2020), cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. 

 Ngày 20-10-2025, Báo QĐND trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (20-10-1950 / 20-10-2025).