Nói tới văn hóa là nói tới con người với niềm tin, mong ước, phẩm giá, nhân cách, lối sống, lý tưởng sống mà điều dễ nhận biết nhất là văn hóa ứng xử với con người, với công việc, với quê hương, đất nước...

Tôi xin được bắt đầu từ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại nhất của Đảng để nói về văn hóa Đảng. Người được thế giới vinh danh là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Nhà văn Xô viết đã gọi Người là văn hóa tương lai. Và sự thật, đến hôm nay, khi thế giới đang bước sang thời đại công nghệ 4.0 thì hình ảnh một vị lãnh tụ gần dân, trọng dân không chỉ là dân Việt Nam mà là nhân dân khắp các châu lục vẫn mãi nhắc tới hình tượng văn hóa đặc sắc-Bác Hồ!

Mục tiêu sống cống hiến cho đời, cho người, cho dân tộc, “không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân” đã làm nên cốt cách, phong cách Hồ Chí Minh, là một tấm gương tiêu biểu về văn hóa lãnh đạo của Đảng. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, Bác thường có thơ xuân chúc Tết đồng bào và chiến sĩ cả nước. Và thơ xuân của Bác đã trở thành nét văn hóa không thể thiếu trong đời sống chính trị-xã hội Việt Nam qua nhiều thập kỷ.

 Mục tiêu lớn nhất khi thành lập Đảng là để giải phóng con người, giải phóng đất nước khỏi ách nô lệ phong kiến, thực dân, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đó chính là cái gốc của văn hóa Đảng. Từ cái gốc ấy, các đảng viên tu dưỡng và hành động thể hiện tinh thần yêu nước vì dân sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân kể cả hy sinh tính mạng vì sự nghiệp cách mạng. Điều này làm nên một thứ văn hóa có bản sắc của tổ chức đảng, tạo niềm tin bền vững trong lòng dân dù trải qua bao gian nan, thử thách.

Những ngày vừa qua, hàng triệu ý kiến của người dân đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng cũng là một minh chứng hùng hồn về văn hóa Đảng. Nếu không có sự tin tưởng coi công việc của Đảng là công việc của toàn dân làm sao có được không khí chính trị đặc biệt như thế! Thành công của các kỳ đại hội Đảng không chỉ là thành công của Đảng mà còn là thành công của toàn quân, toàn dân. Nét văn hóa chính trị độc đáo ấy hiếm thấy trên thế giới.

Năm 2025 đi qua, năm 2026 đã tới, nhưng âm vang của A80 vẫn còn vang vọng đâu đây! Cuộc diễu binh oai hùng của các quân, binh chủng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng với các khối dân sự chỉnh tề, văn minh làm nên cuộc tổng duyệt lực lượng hùng hậu của dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Sức mạnh vô địch ấy đã được kiểm chứng trong lịch sử là niềm tin độc lập, tự cường, niềm hy vọng lớn lao về một tương lai tươi sáng. Đồng thời cũng khẳng định rằng, chỉ có đoàn kết toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là con đường duy nhất đúng để hướng tới những mùa xuân tươi đẹp hơn của dân tộc.

Những tín hiệu về mọi mặt trong năm qua là những tín hiệu xuân, tín hiệu nảy lộc, đâm chồi ngay khi chưa hẳn đã ấm áp. Đầu tiên là niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng để vượt qua khó khăn, gian khổ do bão, lũ lụt xảy ra trên khắp các vùng miền. Đoàn kết là sức mạnh truyền thống của dân tộc ta. Đoàn kết, chia sẻ vẫn diễn ra như đã từng diễn ra mỗi khi có thiên tai, địch họa, tự nguyện, mạnh mẽ và thiết thực. Nhưng lần này không chỉ là hàng ngàn gói mì ăn liền kịp thời cứu đói mà còn là tầm nhìn về nhà ở và phục hồi sản xuất, kinh doanh sau bão lũ. Xa hơn, còn nhìn thấy cảnh báo của thiên tai để tính toán triển khai dự án thế kỷ về đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam... Đó là thứ thuốc thử khá khắc nghiệt đối với sức mạnh đoàn kết, ứng phó kịp thời của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Và cũng là thử thách với sự lãnh đạo của Đảng, văn hóa Đảng Cộng sản Việt Nam.

leftcenterrightdel
Tranh cổ động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tranh của NGUYỄN ANH MINH (Phú Thọ)  

Vậy là "cái khó ló cái khôn" đúng như nhận định của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng về văn hóa con người Việt Nam. Trong khó khăn ấy là niềm tin vào sức mạnh đoàn kết của nhân dân ta, là tài sản có tính nền tảng để dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Chính sự chung tay của toàn dân, của cả hệ thống chính trị mà Việt Nam đã vượt qua những thách thức truyền thống và phi truyền thống để đạt tăng trưởng vào hạng cao nhất thế giới. Vấn đề lớn hơn tăng trưởng đó là mọi đường lối, chính sách, mục tiêu phát triển xoay quanh trục trung tâm là con người.

Những việc đã và đang làm như xóa nhà tạm, nhà dột nát, không để ai bị bỏ lại phía sau; khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất; miễn học phí, tiến tới miễn, giảm viện phí... đều thể hiện sinh động, cụ thể chiến lược "dân làm, dân thụ hưởng", “dân là gốc”! Đó cũng chính là văn hóa Đảng.

Thông điệp sâu xa hơn là tín hiệu về sự đổi mới phong cách lãnh đạo của Đảng, sự chuyển mình của bộ máy Nhà nước và cả hệ thống chính trị với tinh thần nói và làm ngay, kiến tạo và phục vụ dân. Những cái gì lạc hậu, lỗi thời, cản trở sự phát triển cần phải loại bỏ, loại bỏ quyết liệt. Việc tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính diễn ra nhanh không tưởng đúng là cuộc cách mạng "xếp sắp lại giang sơn". Nhanh bởi yêu cầu thực tế khách quan không thể chậm được.

Chúng ta hiểu nhanh không thể hoàn toàn tốt, nhưng chậm thì không thể làm được, bởi cái "cồng kềnh", đồ sộ của bộ máy ngốn gần 70% ngân sách không phải là lực cản mà là cái gông, cùm chặt chúng ta, níu kéo chúng ta tụt lại, tụt hậu sâu hơn với cái bẫy thu nhập trung bình!

Với nhận thức đó, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc đẩy việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp hoàn thành về cơ bản. Nói xong về cơ bản vì còn rất nhiều việc phải làm, thậm chí phải làm quyết liệt hơn nữa. Công tác cán bộ, chọn người đủ "đức-sức-tài" có năng lực thích ứng với mô hình mới, yêu cầu mới quả thật không đơn giản. Những cuộc điều chuyển trên quy mô lớn đang diễn ra theo hướng không có người đứng đầu là người địa phương, xử lý nghiêm khắc, không có vùng cấm đối với cán bộ thoái hóa, biến chất, tham nhũng... thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh để xây dựng đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, phồn vinh.

Trong sạch, vững mạnh chính là văn hóa! Việc làm sạch những "ung nhọt" đã ủ bệnh lâu ngày không phải chuyện một sớm, một chiều, nhưng không thể khoan nhượng vì nó trái với đạo lý và văn hóa. Những hạt sạn trong công tác cán bộ cần được sàng lọc và tiếp tục sàng lọc một cách kiên trì, trách nhiệm vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Cuộc cách mạng về bộ máy là dịp tốt để sàng lọc, lựa chọn cán bộ phù hợp với yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. 

Chào Xuân Bính Ngọ, cả nước hân hoan mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta để vượt qua bẫy thu nhập trung bình còn đang hiện hữu. Văn hóa truyền thống của người Việt là luôn làm hết sức mình để con cháu được sung sướng, hạnh phúc. Thế hệ hôm nay quyết không để gánh nặng cho mai sau. Và văn hóa Đảng lúc này là những quyết sách chiến lược quan trọng cho tương lai. Việt Nam sẽ là điểm đến tin tưởng và hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài... Tất cả như những chồi non, lộc biếc ngày xuân hẹn ngày đơm hoa, kết trái.

TS NGUYỄN VIẾT CHỨC