Thổi sinh khí mới vào niềm đam mê bóng đá và chơi bóng đá ở đây chính là một cựu chiến binh, Đại tá Đoàn Thao. Ông quê ở một tỉnh thuần túy đồng bằng, nhưng khi nghỉ hưu đã chọn nơi đây làm quê hương thứ hai. Nghỉ hưu đã gần 15 năm nhưng cựu phó sư đoàn trưởng chưa hề mai một niềm đam mê bóng đá! Ông từng làm ông bầu kiêm cầu thủ, dẫn dắt đội bóng phố huyện giành cúp vô địch tỉnh cách đây mới hai năm. Mùa World Cup 2026 này, ông Thao mua hẳn chiếc ti vi mới, hiệu Sony, 85 inch, đồng thời dựng rạp ở sân nhà để phục vụ bà con khối phố xem World Cup.

Để tạo thêm không khí háo hức, lành mạnh trong cổ vũ bóng đá, tránh tiêu cực cá độ, World Cup này, ông Thao có sáng kiến mở cuộc thi dự đoán kết quả các trận đấu World Cup, tiền thưởng cũng chính từ lương hưu đại tá của ông. Ông trao thưởng theo từng trận, lại khá "hậu hĩnh" nên ai đến "sân cỏ" của ông cũng tham gia cuộc chơi. Tuy nhiên, những người đoán đúng đội thắng, đội thua và tỷ số các trận đấu thật là... khiêm tốn. 

leftcenterrightdel
Minh họa: PHÙNG MINH 

Mọi người chẳng nản, vì họ có niềm tin, sự cổ vũ trước một chuyện lạ, một "biệt tài". Người đoán đúng đại đa số kết quả các trận đấu ngay từ vòng bảng World Cup, người ẵm hầu hết giải thưởng của ông Thao lại là một phụ nữ trung tuổi. Càng ngạc nhiên hơn, người phụ nữ này chẳng hiểu gì, chẳng đam mê gì bóng đá.

Vì thế, cựu phó sư đoàn trưởng "mất" khá nhiều tiền thưởng cho chị, nhưng rất vui, vì cuộc thi do ông tổ chức đã phát hiện ra một "nhân tài", một "tiên tri" ở tuổi đã muộn màng. Biết chuyện, mấy cầu thủ đội bóng nơi chúng tôi sinh sống tỏ ra hết sức cảm phục. Thế là một cầu thủ liền tìm gặp tức thì người "biệt tài" để phỏng vấn với ý học hỏi kinh nghiệm:

- Chắc hẳn chị là người rất hâm mộ bóng đá?

- Tôi là người "làm dâu trăm họ", không có thời gian mà xem bóng đá, vì vậy biết gì mà hâm mộ.

- Thế chị có biết về các đội bóng tham dự vòng chung kết World Cup 2026 và các cầu thủ ngôi sao ở các đội tham gia giải này?

- Không!

- Hay là chị nhờ thú cưng nhà mình đoán kết quả các trận đấu, như bạch tuộc Paul dự đoán chính xác các trận đấu ở World Cup 2010?

- Chuyện đó tôi đâu có biết, mà nhà tôi có nuôi chó, nuôi mèo gì đâu!

- Hay chị đi trước thiên hạ, dùng trí tuệ nhân tạo để dự đoán kết quả bóng đá?

- Điện thoại thông minh tôi sử dụng còn lúng túng nữa là...

- Vậy bí quyết gì để chị đoán đúng hầu hết kết quả các trận đấu đã diễn ra ở World Cup 2026?

- Ấy là tôi dựa vào dự đoán của chồng tôi. Cứ đà này, tôi sẽ đoán đúng tới trận chung kết ấy chứ!

- Thế ông xã của chị làm nghề gì, ở lĩnh vực nào?

- Chồng tôi làm nghề xây dựng, nhưng lại là "chuyên gia" phân tích về bộ môn bóng đá.

- À, ra thế!

- Nhưng chuyện là thế nào, thưa chị?

- Chuyện là thế này. Trước mỗi trận đấu, ông xã tôi đều dành thời gian phân tích rất kỹ về chiến thuật, đội hình ra sân của mỗi đội và "chốt" kết quả thắng-thua, tỷ số. Về phần mình, tôi "bí mật" ghi lại việc dự đoán trận đấu của chồng, rồi đảo ngược lại kết quả tỷ số giữa hai đội và báo ngay với ông Thao về “dự đoán” của mình. Thế là xong, là tôi đoán đúng gần như tuyệt đối!

Nghe thấy vậy, chàng cầu thủ thủng thẳng:

- Như vậy, chị không phải là người "quăng chài", ăn may mà rất hiểu chồng mình, nhất là trình độ phân tích bóng đá của ông ấy!

Truyện vui của THÀNH TUYÊN