Nhớ Hoài - con dốc gợi nhớ Trịnh Công Sơn
Con dốc tại hẻm số 7 Trần Hưng Đạo được mang tên dốc Nhớ Hoài vì một lý do rất đơn giản mà đáng yêu: Ở giữa con dốc này có một tiệm may tên là Nhớ Hoài-một trong những tiệm may xuất hiện đầu tiên tại thành phố sương mù. Dốc Nhớ Hoài cũng chính là một trong những con dốc lâu đời nhất ở Đà Lạt. Càng ngày con dốc này càng nổi tiếng khi xuất hiện nhiều trong các bộ phim truyền hình hay các MV ca nhạc. Trong đó, ghi dấu ấn đậm nét là phân cảnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng Michiko vừa nhảy vừa hát bài "Ngẫu nhiên" trong bộ phim “Em và Trịnh”.
    |
 |
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại dốc Nhớ Hoài. |
Dốc Nhớ Hoài cách khu Hòa Bình-trung tâm TP Đà Lạt-chưa đầy 2km. Dù là một con hẻm của đường Trần Hưng Đạo luôn tấp nập người qua nhưng bước vào dốc Nhớ Hoài, cảm giác đầu tiên mà bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được là một không gian yên bình, mang đặc trưng rất riêng của xứ sương mù. Khung cảnh của dốc giản đơn, dung dị. Hình ảnh hàng thông xanh ngát và các mái nhà gỗ vô cùng ấm cúng luôn là điều khiến người ta lưu luyến, chứa đựng cả một bầu trời kỷ niệm với những nét bình dị, thân thương của Đà Lạt từ những năm tháng xưa cũ.
Điểm nhấn nhiều ý nghĩa nhất trên con dốc Nhớ Hoài chính là quán cà phê kết hợp với tiệm may mang tên Nhớ Hoài. Ấy là một căn nhà gỗ ở lưng chừng dốc có thiết kế rất bình dị. Bên trong là tiệm may xưa cũ đặc trưng của TP Đà Lạt vẫn hằng ngày lọc cọc. Ngoài sân, có những bộ bàn ghế với rất nhiều góc xinh xắn, có thể ngắm một góc hồ Xuân Hương và phố núi. Đặc biệt, quán luôn mở nhạc Trịnh mang đến cảm giác rất nhẹ nhàng hoài cổ và bình yên.
Nhà Bò - con dốc nhuốm màu lịch sử
Trong số muôn vàn con dốc ở Đà Lạt, dốc Nhà Bò có lẽ nổi tiếng nhất. Mặc dù chỉ là một con dốc nhỏ, dài chưa đầy 500m nhưng lại có sức hút kỳ lạ với những người thích chụp ảnh. Dốc Nhà Bò đã có mặt trong nhiều MV ca nhạc của các nghệ sĩ tên tuổi hay những bộ phim truyền hình Việt Nam.
Dốc Nhà Bò nằm ở cuối đường Đào Duy Từ, được người dân xây dựng vào năm 1950 để đi từ trung tâm thành phố lên Dinh III (Dinh Bảo Đại) tọa lạc trên đỉnh đồi. Thời gian này, có một chuồng bò của người Pháp ở cuối con dốc, vì thế, người dân xung quanh thuận miệng gọi là dốc Nhà Bò. Sau này, dù con dốc có tên là đường Đào Duy Từ nhưng người dân vẫn quen gọi với cái tên dốc Nhà Bò.
    |
 |
Dốc Nhà Bò nổi tiếng với những người thích chụp ảnh. |
Dốc Nhà Bò nổi tiếng vì trước hết, ai đến đó cũng đều có những tấm hình xuất sắc. Bởi con dốc này sở hữu một khung cảnh rất thơ, rất lãng mạn. Một bên là những bụi cây con mọc bên vệ đường, bên kia là bụi hoa đang vươn mình ra khỏi lớp hàng rào dựng xung quanh để đón ánh nắng mặt trời sưởi ấm, đủ các loại hoa với màu sắc sặc sỡ, không khí trong lành, không gian yên tĩnh. Những bậc thang xây nối tiếp nhau, đều và thẳng tắp. Trang phục phù hợp nhất để chụp hình tại dốc Nhà Bò là những bộ đồ mang kiểu dáng cổ điển với màu vàng be, nâu đất, nâu cam...
Một điều hấp dẫn nữa của dốc Nhà Bò là độ dốc, cua gắt và những cú “vồ ếch”. Trong điều kiện thời tiết bình thường, chỉ những tay lái cứng mới dám qua dốc. Vào những ngày mưa, dốc trở nên trơn trượt, rong rêu mọc bám đầy đường. Khi ấy, chỉ còn dân sở tại mới dám ngồi trên xe.
Dốc chợ - nét đẹp cổ kính
Nằm ngay ở vị trí cầu nối giữa chợ trung tâm và khu Hòa Bình nên có lẽ, hầu hết du khách đến với thành phố sương mù đều từng ít nhất một lần qua dốc chợ Đà Lạt. Ấy là một con dốc cao với những bậc thang rất rộng nên trông không hề đáng ngại. Hơn thế, những bậc thang cao, thoai thoải đã trở thành hình nền quen thuộc của nhiều bộ ảnh cực chất. Ở bất cứ góc nào, du khách cũng có thể tìm được những tấm ảnh đậm gam màu cổ điển.Nhiều hơn thế, hai bên dốc chợ Đà Lạt là những hàng bán nhiều món ăn đường phố hấp dẫn như sữa đậu nành nóng, bánh tráng nướng, dâu lắc... Đêm phố núi lành lạnh, ngồi xuýt xoa cốc sữa đậu nóng, cảm nhận không khí Đà Lạt náo nhiệt nơi phố chợ, luôn là một cái thú với mỗi du khách.
Ngoài những con dốc trên, Đà Lạt còn rất nhiều con dốc nổi tiếng, đã đi vào lòng du khách, như: Dốc cạnh nhà thờ An Bình, dốc 45 Lê Đại Hành, dốc cạnh quán cafe Persimmon, dốc Nhà Làng, dốc Sông Lô, dốc Nguyệt Vọng Lầu, dốc Hoa Đào Đá Quý... Mỗi con dốc đều mang một vẻ đẹp riêng. Và tất cả hòa ca, biến thành phố sương mù thành bản hợp tấu trữ tình của muôn đời.
Bài và ảnh: TRANG ANH