Trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, có 12 lần nhấn mạnh đến hai chữ “hạnh phúc” thiêng liêng. Lời đề từ cũng coi “hạnh phúc” là mục tiêu phấn đấu của Đảng: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Đó là những lời khái quát, mạnh mẽ, tự tin, tự hào và thiêng liêng nhất về con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của đất nước.
Những đời thường cũng có bóng hoa che
Hạnh phúc luôn là khát vọng lớn lao, cũng là cái đẹp lớn lao, vĩnh cửu của nhân loại. Ngày nay, khái niệm “chỉ số hạnh phúc” (Liên hợp quốc thông qua năm 2012) có thể coi là một “thước đo mỹ học đời sống”. Thế nhưng từ năm 1945, khái niệm “hạnh phúc” đã được Bác Hồ đưa vào tiêu ngữ Việt Nam. Điều ấy cho thấy Bác Hồ và Đảng ta đã sớm coi “hạnh phúc” của nhân dân là mục tiêu phấn đấu, là thước đo hành động. Trước năm 1945, dân ta một cổ đôi tròng trong ách nô lệ phong kiến, thực dân. Đầu năm 1945, 2 triệu đồng bào ta chết đói. Đảng về mang lại ánh sáng hạnh phúc cho tất cả. Chế Lan Viên đã nói về điều ấy thật hay: “Những đời thường cũng có bóng hoa che”.
Thế nên Đảng ta là đảng cách mạng nhất, cũng là đảng nhân văn nhất. Cho đến nay, nhiều trường đại học lớn trên thế giới đưa vào giáo trình, coi sự kiện Cách mạng Tháng Tám và một loạt sự kiện sau đó là những mẫu mực về giành và giữ chính quyền của một cuộc cách mạng. Giành được độc lập, Đảng nhanh chóng vạch ra những biện pháp củng cố chính quyền, đối phó với mọi âm mưu, hành động xấu xa.
Với khẩu hiệu “Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết”, Đảng đã tập hợp sức mạnh đoàn kết mọi tầng lớp yêu nước, thể hiện cụ thể, sinh động, hiệu quả trong “Tuần lễ vàng”, trong Tổng tuyển cử bầu Quốc hội (tháng 1-1946); ở các phong trào: “Diệt giặc đói”, “Diệt giặc dốt”... Đó là những việc làm cấp bách mà thiết thực, cố tránh xa chiến tranh, để mang lại cho con người hạnh phúc, dù đơn sơ, giản dị nhất.
Ngày nay, triết học liên văn hóa có khái niệm hệ hình (paradigm) chỉ sự kiến tạo một mô hình mới, ở phương diện vĩ mô là tạo ra phương thức tư duy mới, thay đổi triệt để xã hội. Hiểu vậy, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự kiến tạo một hệ hình vĩ đại mang tầm vóc lịch sử lớn lao, không chỉ xóa bỏ ách thống trị hà khắc, đưa người dân từ nô lệ lên địa vị làm chủ; đồng thời còn mở ra một hệ hình mỹ học mới, với một tương lai mới: “Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh”.
Kẻ thù không muốn nước ta độc lập, dân ta hạnh phúc. Một lòng theo Đảng, dân ta đứng dậy, “toàn dân kháng chiến”, “toàn diện kháng chiến”, giữ gìn độc lập, tự do, hạnh phúc. Dân tộc ta đã viết nên những chiến công được cả nhân loại kính phục, ngưỡng mộ. Là người khai sinh, giáo dục, rèn luyện Đảng, Bác Hồ cũng là người kiến tạo biểu tượng văn hóa Đảng: Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao/ Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình/ Đảng ta là đạo đức, là văn minh/ Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no. Những câu thơ cuối bài phát biểu trong Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng (diễn ra ngày 5-1-1960) của Bác, đi vào văn hóa Việt Nam với tư cách một biểu tượng ngắn gọn, sâu sắc ý nghĩa về sứ mệnh cao cả, trách nhiệm vinh quang, về bản chất nhân đạo tốt đẹp, sự cống hiến vĩ đại, về hướng phấn đấu vươn lên của Đảng ta.
Nhưng Đảng ta luôn nhớ và làm theo lời Bác dạy, “nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.
Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?
Những câu thơ của Chế Lan Viên trong “Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?”: Những ngày tôi sống đây là ngày đẹp hơn tất cả/ Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn! đang ứng với hôm nay. Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XIV khẳng định: “Đất nước sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế đã được nâng lên một tầm cao mới” là hoàn toàn đúng với thực tế, được thế giới thừa nhận, được bạn bè quốc tế ngợi ca, khẳng định. Đảng lãnh đạo, đưa đất nước ta có những “phát triển” thần kỳ.
Từ xuất phát điểm (năm 1986), chỉ 26,34 tỷ USD, đến năm 2025, quy mô nền kinh tế ước đạt 514 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới; thu nhập bình quân đầu người hơn 5.000USD, thuộc nhóm trung bình cao. Theo báo cáo, chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam thuộc nhóm nước phát triển con người cao; chỉ số hạnh phúc xếp thứ 46/143 quốc gia. So với trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, sống trong tăm tối nô lệ “Kiếp người cơm vãi com rơi” (Tố Hữu) càng thấy bước ngoặt hồi sinh đổi đời kỳ diệu của dân tộc.
Vị thế, uy tín trên trường quốc tế không ngừng được nâng lên. Nước ta quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia (trong đó có quan hệ đối tác toàn diện trở lên với 42 nước, bao gồm cả 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, 7 nước G7)... Đại hội XIV đặt ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ nay tới 2030 từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người sẽ vào khoảng 8.500USD. Đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao...
Theo Văn kiện Đại hội XIV, đất nước không chỉ “tăng trưởng” mà là “đột phá phát triển”, là tư duy “bứt phá vượt lên”. Đó là niềm tin chắc chắn. Vì từ khi ra đời, Đảng ta lãnh đạo cách mạng đi từ thắng lợi đến thắng lợi khác.
Viết tiếp câu chuyện... hạnh phúc
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có bài hát thật hay “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Xin được viết khác, nhưng cùng chủ đề, cảm hứng: Viết tiếp câu chuyện hạnh phúc. Việt Nam đóng góp một huyền thoại rất đẹp vào văn hóa nhân loại: Truyền thuyết Thánh Gióng. Hình tượng Gióng lớn nhanh như thổi là biểu tượng cho khát vọng về một sức khỏe vô song để giữ nước, để làm ăn trong hòa bình, hạnh phúc.
Câu chuyện mở ra một bầu trời bao la ý nghĩa về khát vọng, niềm tin, mơ ước. Chàng Gióng bay vào bầu trời văn hóa Việt, với ý nghĩa tôn vinh tinh thần xả thân vô tư của những nghĩa sĩ vì cuộc sống hạnh phúc của dân. Văn hóa Việt còn có cả huyền thoại “rồng bay” gắn liền với công cuộc định đô ở đất thiêng Thăng Long-Hà Nội. Ở miền thượng nguồn cổ mẫu, “rồng” và “ngựa” vốn gần gũi nhau. Trong triết học phương Đông cổ, “rồng” là hóa thân của “ngựa”.
Khái niệm “long mã” chỉ con vật huyền thoại “pha trộn” hình hài cả ngựa và rồng. Rồng/ngựa bay lên biểu trưng cho sự phát triển, hòa bình, thịnh vượng, may mắn, hạnh phúc, giàu có. Trước thềm Xuân Bính Ngọ-năm con Ngựa, tháng 1-2026, Đại hội XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp với những quyết sách đưa đất nước vươn mình. Ứng với huyền thoại bay lên, những tin vui, những niềm mơ ước thật đẹp đang về.
Một đất nước có Thánh Gióng bay lên, tất yếu “Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt”. Những hy vọng, niềm tin tràn đầy hứa hẹn. Học sinh Việt Nam tại các kỳ thi Olympic quốc tế tiếp tục giữ vững thứ hạng cao. Năm 2025, Việt Nam có 7 đoàn với 37 thí sinh tham dự các kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế thì tất cả đều đoạt giải, với 13 huy chương vàng, 16 huy chương bạc, 8 huy chương đồng. Tất cả các đội tuyển đều nằm trong tốp 10 thế giới về số lượng huy chương vàng. Đến năm 2025, gần 20 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam có tên trong các bảng xếp hạng quốc tế uy tín. Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã cho những trái ngọt đầu xuân.
    |
 |
| Thủ đô Hà Nội rực cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh:TUẤN HUY |
Trong diễn văn bế mạc Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định Đảng ta “kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định con đường tự lực, tự chủ, tự cường, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, đặt ấm no và hạnh phúc của nhân dân ở vị trí trung tâm”. Đó cũng là đạo lý dân tộc, là chân lý lịch sử, là nguyên lý cách mạng.
Chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, hàng ngàn vạn pháo hoa vút lên bầu trời ước vọng, lung linh; hàng ngàn vạn pháo hoa xôn xao trong trăm triệu trái tim con Lạc cháu Hồng, xốn xang, rạo rực. Xuân mới đang về!
THANH NGUYÊN