"Mưa đỏ" lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 của quân và dân ta, mà theo Đại tá, nhà văn Chu Lai, tác giả kịch bản, thì đó là một trong những trận đánh khốc liệt nhất lịch sử chiến tranh nhân loại. Bộ phim tái hiện một thời kỳ máu lửa mà ở đó, hàng vạn thanh niên đã lên đường chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chuyện phim xoay quanh Tiểu đội 1 tại Mặt trận Thành cổ, nơi những người lính trẻ phần lớn là học sinh, sinh viên gặp nhau, cùng chiến đấu, yêu thương và sẵn sàng hy sinh vì đồng đội, vì quê hương, đất nước.

Đắm đuối và có nhiều thành tựu với đề tài chiến tranh cách mạng, nhà văn Chu Lai tự nhận mình là người có “tật xấu” thâm canh tăng vụ trong văn đàn. Nhiều tác phẩm của ông từ truyện ngắn chuyển thành tiểu thuyết, từ tiểu thuyết thành kịch bản phim, kịch nói, cải lương, chèo. Còn với “Mưa đỏ” lại là trường hợp khác biệt khi ông bắt đầu ngay bằng kịch bản phim năm 2010, lấy cảm hứng từ câu chuyện của một chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị. Thượng tá, đạo diễn Đặng Thái Huyền, Phó giám đốc Điện ảnh QĐND kể rằng, lần đầu tiên tiếp cận kịch bản phim “Mưa đỏ” chị đã trào dâng rất nhiều cảm xúc và không thể cầm được nước mắt. “Mưa đỏ” đã lọt vào “mắt xanh” của Điện ảnh QĐND và trải qua thời gian dài để đến ngày chính thức khởi quay. Đại tá Kiều Thanh Thúy, Phó giám đốc Điện ảnh QĐND, Giám đốc sản xuất bộ phim chia sẻ, áp lực với Điện ảnh QĐND là phải tôn trọng kịch bản gốc đã được thủ trưởng cấp trên thông qua, kịch bản cũng không thể trở thành minh họa cho tiểu thuyết, đồng thời bằng cảm quan nghệ thuật phải nghiên cứu những điểm mới để mang vào bộ phim và cân bằng các yếu tố như tính chân thực lịch sử, tính điện ảnh, tính chính luận và cảm xúc nhân văn, chạm được trái tim khán giả.

leftcenterrightdel

Hình ảnh trong bộ phim truyện điện ảnh "Mưa đỏ". Ảnh do Điện ảnh QĐND cung cấp  

Có thể nói, Điện ảnh QĐND đã có sự chuẩn bị bài bản, công phu và đầu tư nhiều tâm sức cho dự án phim “Mưa đỏ”, từ nội dung đến kỹ thuật. Ngoài kịch bản, dàn diễn viên cũng được chọn kỹ lưỡng, trải qua luyện tập, huấn luyện quân sự, võ thuật mấy tháng trời. Sau đó cả ê kíp có nửa tháng hợp luyện quay thử ở thực địa Thành cổ Quảng Trị để có cảm xúc chân thực, phối hợp ăn ý nhất. Bối cảnh phim được dựng công phu, trong đó bối cảnh chính được quay tại Quảng Trị, bên dòng sông Thạch Hãn lịch sử. Thành cổ được tái hiện chân thực cả về hình thái kiến trúc, địa hình chiến sự, các chiến hào, đường hầm, trạm phẫu, sân bay dã chiến, công sự phòng thủ... Vì thế mà theo Tổng điều hành sản xuất Nguyễn Trí Viễn-người đã có kinh nghiệm tham gia nhiều bộ phim mà mới đây nhất là bộ phim đề tài chiến tranh cách mạng “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, thì việc xây dựng phim trường chân thực đã tạo cho cả ê kíp và nhất là diễn viên cảm xúc mà mỗi khi bước vào bối cảnh là như sống lại cùng lịch sử và nhập vai chân thực, quay góc máy nào cũng đầy cảm xúc. Đặc biệt, thể hiện cuộc chiến khốc liệt của các chiến sĩ Thành cổ trong 81 ngày đêm hứng chịu hàng trăm nghìn tấn bom địch, không thể thiếu những cảnh quay sử dụng vật liệu nổ, phương tiện, vũ khí, khí tài quân sự... Đây là điều mà có lẽ chỉ Điện ảnh QĐND với sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị Quân đội, mới có thể làm được. Trong buổi công bố dự án phim điện ảnh “Mưa đỏ”, nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn cũng đã tiết lộ, ê kíp đã cố gắng thực hiện tất cả những gì thật nhất có thể ở hiện trường.

Quá trình chuẩn bị cho sản xuất phim “Mưa đỏ” kéo dài nhiều năm, đặc biệt giai đoạn xây dựng bối cảnh và quay tại Quảng Trị thời tiết nắng, mưa dài ngày, bão lũ... với yêu cầu cao về kỹ thuật và an toàn. 81 ngày đêm quay bộ phim trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng ê kíp và các đơn vị phối hợp ai cũng quyết tâm nỗ lực hết mình vượt qua những khó khăn, thử thách để thực hiện bộ phim. Hơn cả một bộ phim, “Mưa đỏ” là nén tâm nhang những người làm phim tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc. Bởi như nhà văn Chu Lai đã nói: “Không có Thành cổ Quảng Trị mưa máu, không có bầu trời xanh hôm nay. Không có bản giao hưởng máu, không có hòa bình thơ như hôm nay. Viết tiểu thuyết kiểu gì, trường ca thế nào không bao giờ lột tả hết được tinh thần, sự hy sinh ấy. Bộ phim này dù có vạm vỡ đến mấy cũng chỉ là một lát cắt mà thôi”.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam: “Đây không chỉ là tác phẩm điện ảnh mà còn là thông điệp sống động truyền cảm hứng về lịch sử, lòng yêu nước, sự hy sinh cao cả của người lính năm xưa, qua đó tiếp tục nuôi dưỡng lòng biết ơn, lòng tự hào dân tộc, ý chí vượt khó và cống hiến cho Tổ quốc, đồng thời góp phần để bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn về tinh thần yêu nước, yêu chuộng hòa bình của người Việt Nam. Hy vọng “Mưa đỏ” là nguồn cảm hứng giúp các nhà làm phim có thêm những tác phẩm dự án điện ảnh chất lượng, giàu giá trị nhân văn”.

Bộ phim đang trong giai đoạn hậu kỳ, dự kiến ra mắt khán giả toàn quốc vào ngày 22-8, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

DƯƠNG THU