“Mối tình” của tôi với Hội An đã kéo dài một phần đáng kể của đời người. Mỗi lần tới đây, tôi có cảm giác như được trở về nhà, với sự thân thuộc, gần gũi từ con người đến cảnh vật. Hội An lưu giữ không gian đậm chất văn hóa truyền thống, hiện diện trong từng ngõ nhỏ. Sáng tinh mơ, bước dạo phố Hội mang lại cảm giác bình yên, sâu lắng; còn ban đêm, nơi đây lại sôi động, rực rỡ ánh đèn lồng, đón hàng vạn du khách.

leftcenterrightdel

Khói từ các thuyền máy bốc lên từ sông Hoài.

Sức hút của Hội An đối với du khách là điều không cần bàn cãi. Trên các bảng xếp hạng của những trang du lịch uy tín toàn cầu, Hội An liên tục góp mặt trong tốp đầu. Nếu xét về số lần được truyền thông quốc tế vinh danh, đây chính là thành phố du lịch dẫn đầu cả nước. Năm 2023, Hội An đón khoảng 4 triệu lượt khách, trong đó có tới 3 triệu lượt khách quốc tế. Năm 2024, con số này tăng lên hơn 4,4 triệu lượt khách, trong đó có hơn 3,5 triệu lượt khách quốc tế. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, ước đạt 2,8 triệu lượt khách, với hơn 2 triệu lượt khách quốc tế. Du lịch đã trở thành nguồn thu chủ lực, đem lại cuộc sống no ấm cho hàng vạn người dân nơi đây.

Thành công của Hội An khởi đầu từ giá trị vô giá của phố cổ-di sản cha ông để lại. Nhưng không dừng ở đó, chính quyền và người dân đã khéo léo biến di sản thành “tài sản” trong khai thác du lịch, đồng thời tạo ra nhiều sản phẩm du lịch phong phú, hấp dẫn. Trên hết, người Hội An luôn giữ nụ cười thân thiện, mến khách.

leftcenterrightdel

Phố Hội ngày càng thu hút đông đảo du khách.

Lần này trở lại, tôi vui vì thấy lượng khách đông hơn hẳn, tín hiệu tích cực cho đà tăng trưởng. Nhưng buổi tối, khi ngồi uống cà phê bên sông Hoài, đoạn trung tâm phố cổ, tôi bắt đầu lo lắng. 20 giờ, sông Hoài rực sáng bởi hàng trăm chiếc đèn lồng, mặt nước loang loáng. Thuyền máy qua lại tấp nập, tiếng động cơ vang dội khắp khúc sông, át cả không gian phố cổ. Khói từ động cơ quấn thành lớp mỏng, giăng hai bên bờ; mỗi cơn gió đến lại đưa khói len vào phố, mùi khét lẹt. Chưa hết tách cà phê, tôi phải rời đi vì khó chịu.

Lượng thuyền chở khách trên sông Hoài ngày càng đông mang lại doanh thu và việc làm, nhưng cũng tiềm ẩn hai nguy cơ. Thứ nhất là an toàn: Trên đoạn sông ngắn, hàng trăm thuyền xuôi ngược, vào ra, tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Thứ hai là ô nhiễm: Hàng trăm động cơ gây tiếng ồn và thải khói dầu, khiến không khí trên tuyến phố bờ sông Hoài buổi tối trở nên ngột ngạt.

Một trong những yếu tố làm nên thương hiệu du lịch Hội An nhiều năm qua là “du lịch xanh”. Du khách tìm đến đây để tận hưởng bầu không khí trong lành, bình yên. Đặc biệt, với nhóm khách quốc tế và khách cao cấp, yêu cầu về mức độ “xanh” càng cao. Vì thế, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn và không khí như hiện nay ở Hội An dễ để lại ấn tượng không tốt.

Hội An đã dày công vun đắp để đạt đẳng cấp quốc tế về du lịch. Nhưng thành quả ấy hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng nếu phố cổ và sông Hoài vẫn phải chịu cảnh ồn ào, khói bụi.

Vài lời gửi Hội An! Tôi tin, Hội An sẽ nhận ra và tìm được giải pháp. Vì, tôi yêu Hội An!

Bài và ảnh: HUY VŨ