Về lại cao nguyên gió

Cao nguyên gió, bài ca căng ngực núi

Pleiku trở về, nhật thực, phố ố mưa

Em bé nhỏ, bóng hun mờ dốc nhỏ

Tia mắt níu, ký ức về lưa thưa

Bằng lăng tím, con đường sương trắng lốp

Lưng đồi mỏi những ngã ba buồn

Cơn mưa ban mai nhúng đầy nỗi nhớ

Biển Hồ soi mắt lệ lộng tuôn 

Cao nguyên gió, bài ca căng ngực núi

Sóng sánh mơ hồ em, gầy guộc hơn xưa

Anh về chếnh choáng, rượu cần thấm

Cửa sổ chiều mở ra phía mây thưa.

-----------

Những khuôn mặt không trang điểm

Những khuôn mặt không trang điểm

Nắng gió cao nguyên đen sạm

Rạng ngời giấc mơ màu trắng

Em gái Ba Na, Xơ Đăng, Giẻ Triêng, Brâu, Rơ Mâm

Bên đồi cỏ xanh màu

Nụ cười sương mai văng vắt

Gùi đầy hoa, đầy cà phê

Rộn rã bước chân về

Những khuôn mặt không trang điểm

Trên đất bazan đỏ

Nhúng mình màu trắng hương hoa

Hát khúc ca mùa về

Những khuôn mặt không trang điểm

Lấp lánh hạnh phúc.

leftcenterrightdel
 

Pleiku mùa gió

Pleiku mùa gió 

Những cơn gió hoang đường 

Hoang hoải những vết thương 

Che lấp lồi lõm cuộc đời 

Bằng miếng vá số phận 

Pleiku mùa gió 

Những ngọn quỳ vàng e ấp nở 

Sau ánh bình minh 

Quăng quật những nụ cười 

Của nhọc nhằn sớm hôm 

Pleiku mùa gió 

Cô gái Gia Rai tóc nhuộm màu nắng 

Cõng gió đi về 

Trên những cánh rừng trơ khốc 

Nước mắt

Bết lại những cành cỏ dại 

Ngoan cường trước gió  

Nhuộm đỏ màu cà phê 

Của những đổi thay 

Pleiku

Ôm tràn giấc mơ 

Thổi trên đỉnh mù sương 

Đầy gió...

----------

Cao nguyên

Cao nguyên

Mảng buông thõng núi

Những cánh rừng không cây

Trơ hẫng xối gốc từng giọt

Cánh nắng gùi hong khô cánh rừng nhỏ nhoi lá

Cặm cụi mẹ già lau cọng lạc khô

Đan quá khứ vào hiện tại

Giữa đời

Viên gạch ném vào thinh không

Đám ngũ sắc màu tím héo rũ

Ngọn đồi hum húp trọc tràn cười

Mùa rẫy đốt con ong không có mật

Hàng thông xanh thông thốc hõm tối

Reo mặt tượng tát gỗ đá rong rêu

Mưa màu chát gắn vào con gái

Thời gian hoen mắt mẹ

Thêm tuổi

Lời thầm thì, thiếu nữ gõ vào tim

Khét vàng mùi gió lưng bò đi dọc

Gặm sườn đồi rơi hạt sương mai

Bàn tay nắm

Nụ nồng cuống quýt

Thả rơi đêm tiếng níu hoang

Ngọn cỏ tranh trơn tuột mặt thời gian

Thả cuộc đời vào rỗng

Cao nguyên trở mình sau một ngày dài...

----------

leftcenterrightdel
 


Xuân tình yêu

Pleiku gọi tiếng chào xuân mới

nai rừng gọi suối,

mai ngập lối

thảng thốt vàng

Thác Lệ Kim tuôn dòng sữa mẹ

Biển Hồ khúc xuân mộng du du

Anh trai làng ngã lưng tiếng chiêng xa  

lưng đèo hối hả

sơn nữ tóc vàng mắt núi

gùi lưng đóa dã quỳ nở muộn

Bên kia đồi ngày vui mở cửa

Mùa hội đâm trâu, đơm trồng lúa mới

lửa bập bùng, điệu xoan nhịp bước

tiếng cồng ngân, rượu cần hương ngấm  

mái nhà rông, treo ngược ánh trăng trôi

hoa Eban đỏ lựng lưng đồi

Sơn nữ ngập ngừng hẹn vầng trăng

vòng cầu hồn, trăng đầy trong mắt trong

anh bập bùng gõ theo nhịp bước

tình xuân thơm tràn chân tóc

ngát chân mây.

----------

Chạm

Chạm ngón tay vào phố

Phố cười khoe tia nắng ban mai

Những ngôi nhà được thay áo mới

Sặc sỡ sắc màu

Chạm vào những nụ hoa

Từng cánh vàng e ấp

Bung mình nở kiêu sa

Sáng rực cả phố phường

Chạm vào nhau nỗi nhớ

Những đứa con xa nhà

Trở về bên căn bếp ấm

Ướp hương vị gia đình

Xuân về trên khắp nẻo đường

Dù trẻ con hay người lớn

Chạm vào niềm hạnh phúc

Theo cách của riêng mình.

-----------

Minh họa: MINH ĐỨC