Những khuôn mặt đỏ bừng sau giờ tập luyện, mồ hôi vẫn còn ướt tóc, lớp kem chống nắng trên da các chị em loang lổ, nhưng khuôn mặt ai ấy đều vui vẻ cổ vũ hò reo theo các tiết mục. Giờ nghỉ, giao lưu văn nghệ càng sôi nổi thì phong trào thi đua trên thao trường càng lên cao. Khi huấn luyện, giữa các khối tới từng đại đội, trung đội, từng hàng và mỗi cá nhân thi đua với nhau để quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Cũng vì thế, dù thời tiết nắng nóng, cường độ tập luyện cao, ai cũng giữ được tâm lý vững vàng, chủ động rèn luyện sức khỏe, kỹ năng để đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ.
Thượng tá Trịnh Việt Khuê (Phó chủ nhiệm Chính trị Trường Quân sự Quân khu 7), Chính trị viên Đại đội nữ Chiến sĩ biệt động cho biết, nền tảng khối là các đồng chí của Quân khu 7 đã tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và một phần lực lượng của Quân khu 5. Đa số đã có kinh nghiệm nhưng cũng nhiều đồng chí tham gia lần đầu. Thiếu tá QNCN Nguyễn Lê Ánh Tuyết, Quân khu 5 là một trong số đó. Ánh Tuyết kể, dịp chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa rồi, chị tham gia trong đội hình biểu diễn phục vụ các đơn vị huấn luyện trên địa bàn Quân khu 5. Lần này, được tham gia khối diễu binh, với chị cảm xúc thật vinh dự, tự hào, nhưng chị cũng biết mình phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba để theo kịp đồng đội.
    |
 |
Thiếu tá QNCN Nguyễn Lê Ánh Tuyết. |
Với các khối nữ, có nhiều khác biệt so với khối nam và thách thức với cán bộ, chiến sĩ cũng lớn hơn. Thiếu tá Nguyễn Minh Toàn (Trợ lý Tác chiến, Phòng Tham mưu, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh) phụ trách Khối nữ du kích miền Nam, đã có kinh nghiệm nhiều lần tham gia và làm công tác chỉ huy, quản lý các khối nữ, chia sẻ, các đồng chí nữ có những đặc điểm giới riêng, khó khăn nhất là vấn đề sức khỏe và việc rèn luyện bản lĩnh, tâm lý. Theo đó, việc rèn luyện sức khỏe phải có phương pháp phù hợp. Chẳng hạn, Khối nữ du kích miền Nam có nhiều thành phần: Dân quân cơ động, thường trực, lực lượng tự vệ từ các địa phương và trường đại học. Tuổi đời của khối này còn rất trẻ, từ 18 đến 27 tuổi, đa số chưa tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành lần nào, thậm chí chưa từng được làm quen với môi trường sinh hoạt, huấn luyện nghiêm ngặt, cường độ cao. Vì thế, trong tập luyện đòi hỏi sự nghiêm túc, nghiêm khắc, đúng quy định nhưng bên cạnh đó cũng phải động viên, giúp đỡ, chăm lo cho các em rất nhiều.
Phái nữ vẫn thường được ví như những bóng hồng. Trên thao trường huấn luyện này, các nữ quân nhân thật dễ khiến người ta liên tưởng đến những bông hồng kim cương. Cứng cỏi vô cùng và sáng lấp lánh, càng trong nắng lửa càng làm tăng thêm vẻ đẹp và giá trị vốn có. Đó là bản lĩnh vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập để vượt qua những giới hạn, thử thách của chính bản thân về tâm lý, sức khỏe, kỹ thuật từng động tác... Để hiểu hơn về các bóng hồng trên đường tập, chúng tôi đề nghị được thử vào vai các chiến sĩ. Chỉ mới khoác lên mình trang bị nặng khoảng 7kg của Khối nữ chiến sĩ biệt động vài phút, chúng tôi đã đầm đìa mồ hôi. Thế nhưng vẫn chưa thấm gì so với Khối nữ quân nhạc, bởi ở đây có những nhạc cụ nặng tới 18-19kg mà khi chúng tôi khoác lên người, mấy đồng chí phải liên tục nhắc cẩn thận kẻo “tùng bê”... Chưa kể, thời tiết nắng nóng, trong quá trình luyện tập, trang bị tỳ, cọ xát vào người khiến nhiều vùng da bị phồng rộp. Thế mới hiểu để có thể làm mãn nhãn khán giả và nhân dân trong ngày lễ trọng đại của đất nước, thật không hề dễ dàng. Và càng dễ lý giải vì sao mỗi dịp diễu binh, diễu hành, những khối nữ luôn nhận được sự cổ vũ, quan tâm, động viên nhiều đến thế.
    |
 |
Chiến sĩ Khối nữ dân quân tập luyện. |
Trên đường băng huấn luyện, đã thấm vô số giọt mồ hôi của cán bộ, chiến sĩ. Cũng có không ít nước mắt đã rơi, đôi khi bởi những phút giây mệt mỏi, có khi là của cô du kích trẻ măng vì vài lý do “con gái” mà buổi ấy không được vào hàng, phải ngồi xem chị em luyện tập đầy tiếc nuối... Nhưng trên tất cả, như Ánh Tuyết nói: “Ai cũng nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm, vì thế cùng với sự quan tâm sát sao của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, sự chăm sóc tận tình của quân y, chị em ai nấy đều bảo nhau tự rèn luyện, chăm sóc bản thân, bồi bổ sức khỏe để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Việc chung, việc công với chị em đã thế, còn việc riêng cũng mỗi người mỗi cảnh. Chẳng hạn, với chị em đã có gia đình thì phải xây dựng được cả hậu phương lớn vững vàng, chồng gánh thêm phần vợ, ông bà hai bên hỗ trợ trông cháu, các con thì phải học cách tự lập hơn... Mới tháng trước, đồng chí Nguyễn Thị Diệu Ái của Khối nữ chiến sĩ biệt động bỗng được gia đình giục về quê làm đám hỏi. Bạn trai và gia đình ở nhà đã xem tuổi, xem ngày, tuần sau là ngày đẹp. Xác định rõ quyết tâm tập trung cho nhiệm vụ, Diệu Ái đã thuyết phục gia đình đợi chọn một ngày đẹp khác, sau khi mình cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ. Có chút xáo trộn, thêm phần vất vả, thế mà ai cũng vui vẻ, phấn khởi bởi A80 đã trở thành nhiệm vụ đầy vinh dự của cả đại gia đình mỗi nữ cán bộ, chiến sĩ.
    |
 |
Chiến sĩ Khối nữ du kích miền Nam trẻ trung trong giờ giải lao. |
Hồ Phương Hằng Nga đang là sinh viên năm thứ nhất Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tham gia huấn luyện từ tháng 5, lúc chuẩn bị kết thúc kỳ học. Vì thế, Hằng Nga cũng như nhiều bạn khác, vẫn cố gắng ôn tập, làm tiểu luận, hoàn thành một số môn học. Là một trong những chiến sĩ trẻ nhất, Hằng Nga chân tình: “Nhiều người lo em trẻ quá, không thích nghi được với môi trường Quân đội huấn luyện vất vả, nhưng được tham gia diễu binh là niềm mong ước rất lớn của em từ lâu. Mỗi khi thấy khó khăn, mệt mỏi, nhớ về những bài học lịch sử đã được dạy, nghĩ về các thế hệ cha anh đã ngã xuống, về sự vất vả, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc, em lại thấy mình được tiếp thêm sức mạnh, ý chí để vững vàng, trưởng thành hơn mỗi ngày. Đây không chỉ là nhiệm vụ em cần hoàn thành mà còn là may mắn, niềm vinh dự, tự hào của em và gia đình”.
Là khối có nhiều thành viên trẻ nhất, nhưng như Thiếu tá Nguyễn Minh Toàn khẳng định, bản lĩnh và chất lượng huấn luyện của Khối nữ du kích miền Nam không hề thua kém bất cứ khối nào. “Năm 2024, trong đội hình Khối nữ du kích miền Nam tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, có 5 đồng chí sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã đăng ký tình nguyện nhập ngũ và hiện đang ở đội hình Khối nữ chiến sĩ biệt động”, chỉ về phía tiếng hát vọng lại, anh nói. Anh còn bật mí thêm, dù huấn luyện vất vả nhưng có nhiều đồng chí đang bày tỏ nguyện vọng được trở thành quân nhân, gắn bó với quân ngũ. Vì thế, hòa trong không khí toàn quân đang sôi nổi thi đua “Phất cao cờ hồng Tháng Tám-Thi đua giành 3 nhất” những ngày này, nhiều đồng chí cũng đang tự thi đua để hiện thực hóa ước mơ, lý tưởng của mình.
Bài và ảnh: HẢI LÝ - THU HÒA