Trên suốt chặng đường hành quân, cán bộ, chiến sĩ được chào đón nồng nhiệt, hòa vào không gian nồng ấm, đượm nghĩa tình quân dân cùng hát vang bài hát "Như có Bác trong ngày vui đại thắng". Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trong phút giây đưa tiễn nơi sân ga, sân bay đã trào dâng bao cảm xúc, lưu luyến với những cái bắt tay ấm áp, ánh mắt rưng rưng và lời nhắn gửi sâu nặng nghĩa tình hai miền Nam-Bắc.

Bắc - Nam sum họp

Với người dân TP Biên Hòa (Đồng Nai) và TP Hồ Chí Minh, khung cảnh hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ trên những chuyến tàu Thống Nhất xuống ga Biên Hòa trong tiếng hò reo đón chào, rực rỡ cờ hoa những ngày đầu tháng 4-2025 để lại cảm xúc trào dâng.

Sau hành trình dọc dài đất nước, chiến sĩ các đơn vị phía Bắc có vinh dự tham gia lễ diễu binh, diễu hành ngập tràn niềm vui trong tình cảm chào đón thân tình, nồng nhiệt của chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh. Người dân không quản ngại vất vả đến tận các điểm luyện tập để động viên, khích lệ với rất nhiều cách khác nhau nhằm cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh, ý chí cho bộ đội. Quà tặng bộ đội không chỉ là trái cây được hái trong vườn nhà, chai nước lạnh mà còn là những giai điệu của các ca khúc cách mạng, những bài ca đã đi cùng năm tháng. Tất cả đã tạo nên nguồn sức mạnh để mỗi người nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Nhân dân TP Biên Hòa (Đồng Nai) đón Khối nữ sĩ quan Thông tin thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành. 

Hình ảnh và cảm xúc ấy như tiếp nối nghĩa tình hai miền Nam-Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước oanh liệt của dân tộc. Trong kháng chiến, đồng bào hai miền Nam-Bắc luôn gắn bó bền chặt, nghĩa tình, chiến đấu anh dũng, kiên cường, làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiến sĩ Lê Đình Chiến, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, Khối chiến sĩ Tăng thiết giáp, chia sẻ: "Những ngày thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành chào mừng đại lễ 30-4, chúng tôi cảm nhận sâu sắc tình quân dân sâu nặng. Trong mỗi chúng tôi dường như đang được trở về trong vòng tay yêu thương của những người thân. Tình cảm chân thành ấy không phải chỉ dành riêng cho chúng tôi mà đó còn là tình cảm của đồng bào miền Nam dành cho Quân đội nhân dân Việt Nam”.

leftcenterrightdel
Người dân chờ đợi nhiều giờ để lưu lại khoảnh khắc chia tay với các khối diễu binh. 

Lưu luyến sau khúc khải hoàn tri ân

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã kết thúc, nhưng những âm hưởng của tình quân-dân hai miền Nam-Bắc vẫn ngân vang, thắm đượm. Bạn Võ Đoàn Phương (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Tôi đến chào và gửi lời tri ân, tạm biệt trước khi các anh chị lên đường trở về đơn vị. Nhìn các anh chị ngày hôm nay, tôi thực sự như thấy những thước phim tái hiện đoàn quân hùng dũng tiến vào giải phóng Sài Gòn của 50 năm về trước”.

Hoạt động đưa tiễn cán bộ, chiến sĩ các khối diễu binh, diễu hành trở về đơn vị ở khu vực ga Biên Hòa và sân bay Tân Sơn Nhất ken kín người dân và đại diện chính quyền địa phương. Tại ga Biên Hòa, cờ Tổ quốc rợp đỏ, đông đảo người dân có mặt từ sớm, đứng đợi để gửi lời chào tạm biệt tới đoàn quân. Những bông hoa, chiếc bánh, cái kẹo... như thay lời cảm ơn chân thành của mỗi người dân miền Nam đến các chiến sĩ. Những câu nhắn nhủ ấm áp giữa quân và dân như: “Đồng bào miền Nam chúc các chú sức khỏe”, “Hẹn gặp lại các chú trong dịp gần nhất”, “Miền Nam yêu các chú” hay “Tôi yêu bà con miền Nam”, “Cảm ơn và hẹn gặp lại bà con miền Nam”... với rất nhiều cách thể hiện tạo nên những cung bậc cảm xúc đặc biệt.

leftcenterrightdel
Người dân chia tay cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh khi tàu rời ga Biên Hòa (Đồng Nai) trở ra miền Bắc. 

Khoảnh khắc chuyến tàu Thống Nhất chuyển bánh, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời, người dân đồng thanh cất vang lời bài hát “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” như một lời tạm biệt nghĩa tình gửi tới cán bộ, chiến sĩ-những người con lên đường không phải để ra trận, mà đã hoàn thành khúc khải hoàn tri ân chiến thắng vẻ vang của cha ông, để mang theo ký ức và tình thương của đồng bào miền Nam ruột thịt.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng diễn ra hoạt động đưa tiễn cán bộ, chiến sĩ đong đầy cảm xúc. Người dân mang theo khăn rằn, món quà lưu niệm đặc biệt của miền Nam đến chia tay cán bộ, chiến sĩ. Nhiều chiến sĩ nữ đã khóc, họ khóc vì hạnh phúc, vì nghĩa tình đồng bào, vì mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân-dân...

Bài và ảnh: THANH THANH - HÀ THU