Những bông hoa... niềm vui

Xưởng hoa khô Xavia do chị Nguyễn Trang Phương sáng lập luôn tràn ngập sắc màu rực rỡ của vô vàn loài hoa. Tất cả nguyên liệu tạo nên không gian tươi đẹp này được làm từ những loại lá cây, cỏ khô, vỏ của các loại củ quả, sỏi, đá, hạt, mảnh gỗ vụn, vải vụn, đồ dùng cũ... Thay vì vứt đi như rác thải bình thường, chị Trang Phương đã tái sinh để biến những nguyên liệu vô tri vô giác ấy thành sản phẩm thủ công hữu ích.

Chia sẻ về công việc của mình, chị Phương nói: “Trong cuộc sống hằng ngày, có nhiều loại cỏ cây, hoa lá sau khi tàn úa, héo khô chỉ là rác thải. Song, nếu biết cách tận dụng, tái chế có mục đích và trách nhiệm, chúng sẽ mang một sứ mệnh tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Với khát khao chung tay cùng cộng đồng bảo vệ môi trường sống, hạn chế rác thải, tôi đã sáng lập xưởng hoa khô Xavia”.

“Nhìn đâu tôi cũng thấy nguyên liệu để tái chế”-chị Trang Phương cười. Những cành cây khô, cỏ khô, lá cây khô, vỏ quả vừng hay sản phẩm quen thuộc mà nhiều gia đình hay bỏ đi là bẹ ngô cũng trở nên rất hữu ích, là nguyên liệu chính để sáng tạo rất nhiều loại hoa đẹp. Là giáo viên nên sáng tạo đồ thủ công chỉ là công việc “tay trái” của chị Phương. Song, với niềm đam mê, yêu thích, chị dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu, học hỏi cách tái chế hoa lá, cỏ cây, tạo màu cho hoa khô bằng các nguyên liệu thân thiện với môi trường, cho giá trị sử dụng lâu bền.

Giữa căn phòng bộn bề nguyên liệu, những người phụ nữ của xưởng Xavia say mê với thế giới cỏ hoa của mình. Chứng kiến các chị làm việc mới thấy hết sự kỳ công của quá trình sáng tạo. Sau khi sơ loại nguyên liệu, các chị hòa tan bột baking soda, muối vào nước rồi ngâm cỏ, lá, hoa từ 10 đến 15 ngày. Công đoạn này giúp làm sạch nguyên liệu, loại bỏ nấm mốc, vết bẩn để khi tạo màu, nguyên liệu đều màu. “Muối và baking soda được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm và y tế, là nguyên liệu an toàn và thân thiện với con người”-chị Phương cho biết. Sau đó, các chị tiếp tục sử dụng những loại màu thực phẩm sấy khô (làm từ rau, củ, quả) hòa tan với nguyên liệu để tạo màu cho lá, hoa. Những chiếc bẹ ngô mỏng manh sau khi được “biến hình” trở thành những cánh hoa hồng, hoa cúc tự nhiên và mềm mại. Các chị kết hợp quả é khô làm nhụy hoa, cành hoa từ cây cỏ chỉ thiên “tái sinh” tạo thành những bông hoa đẹp và đầy tính nghệ thuật. “Chúng tôi gọi đó là bông hoa niềm vui”-chị Phương và các đồng nghiệp ở xưởng hoa chia sẻ. Đặc biệt, với sự học hỏi và sáng tạo không ngừng, các chị đã kết hợp những bông hoa tái chế với nhiều nguyên liệu khác như vải bố, cành cây khô để tạo thành bức tranh, vòng hoa treo tường; kết hợp với bánh xe cũ để làm tấm biển tên; kết hợp với bìa giấy cũ thành bưu thiếp...

leftcenterrightdel

Chị Nguyễn Trang Phương bên các sản phẩm tái chế từ hoa cỏ khô.

Nơi trải nghiệm thú vị cho các bạn nhỏ

Từng có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, tiếp cận với những phương pháp giáo dục hiện đại, chị Phương nhận thấy, ngoài việc giáo dục trẻ để phát triển chỉ số thông minh của não bộ (IQ) thì phát triển chỉ số cảm xúc (EQ) cũng rất quan trọng thông qua các hoạt động kích thích sự sáng tạo, cảm hứng, tình yêu thiên nhiên, qua đó nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm, giúp trẻ phát triển toàn diện. Vì vậy, không chỉ “thổi hồn” cho các loại cỏ cây, hoa lá, chị Phương và đồng nghiệp còn “biến hình” cho “các bạn” hoa lá thành nguồn học liệu phong phú, an toàn cho trẻ thơ. Xưởng hoa khô cũng trở thành điểm đến của nhiều bạn nhỏ từ mẫu giáo đến trung học cơ sở. Ngay cả trong giai đoạn giãn cách xã hội, các lớp học trải nghiệm này vẫn được xưởng duy trì thông qua những ứng dụng học trực tuyến, thu hút rất đông bạn nhỏ tham dự.

Dưới sự hướng dẫn của các cô trong xưởng, nhiều bạn nhỏ tuy đôi tay còn chưa thành thục, đường cắt còn chưa nuột nà nhưng các em đều tập trung, say mê và hạnh phúc với sản phẩm tái chế do mình làm ra. “Qua những sân chơi trải nghiệm này, chúng tôi mong muốn các em biết tận dụng các đồ vật không dùng đến trong gia đình như chai nhựa, túi nilon... để tái chế và sáng tạo nên những tác phẩm thủ công mang đầy tính nghệ thuật như bông hoa, chữ cái, móc treo cửa... tạo thành những món quà tặng gia đình, người thân, bạn bè, đồng thời giúp các em hoàn thiện những kỹ năng cần thiết”-chị Phương cho hay.

Tham khảo lớp học trải nghiệm của xưởng Xavia, cô giáo Nguyễn Thị Phượng, Trường Mầm non Nụ cười Mon (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) rất thích thú và thường xuyên hướng dẫn học sinh thực hành. Cô chia sẻ: “Tại nhiều nước, mô hình học tập, trải nghiệm được chú trọng nhằm hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện, rèn luyện kỹ năng mềm, biết cách tái chế đồ vật bỏ đi trong gia đình và là cách giáo dục hiệu quả cho trẻ ý thức bảo vệ môi trường”.

Với sứ mệnh “thổi hồn" cho cỏ cây, hoa lá thành hoa thơm, thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo mang đậm hương vị làng quê Việt Nam, các sản phẩm của xưởng Xavia đã được khách hàng trong nước đón nhận và hiện đã có mặt tại một số nước trên thế giới như: Mỹ, Canada, Pháp, Nhật Bản, Lào... Chị Trang Phương cho biết: "Cùng với sân chơi trải nghiệm cho các bạn nhỏ, trong thời gian tới, chúng tôi đang xây dựng dự án kỳ vọng đào tạo nghề thủ công với hoa lá, cỏ khô từ nguyên liệu tự nhiên của thiên nhiên dành cho phụ nữ khó khăn, khuyết tật tại Việt Nam”.

Bài và ảnh: MINH VÂN