Nhiều năm qua, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước hướng tới đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã tạo động lực phát triển mạnh mẽ, trong đó có cộng đồng người dân tộc Khmer tỉnh An Giang. Những chủ trương đúng đắn ấy vừa góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa vừa từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con. Dễ nhận thấy, từ nội địa đến biên giới, các công trình hạ tầng, nhất là công trình văn hóa được sửa chữa, xây mới, tạo điều kiện thuận lợi để người dân sinh hoạt cộng đồng, thực hành tín ngưỡng sau những ngày lao động ruộng vườn. Cùng với đó, các công trình giao thông, điện, nước sạch, giáo dục, y tế được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, qua đó, hình thành nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho nhân dân.
Gắn bó với hoạt động “Tết quân dân” từ năm 2016, khi còn công tác tại tỉnh Kiên Giang, Đại tá Cao Minh Tâm, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang hiểu rất rõ ý nghĩa chính trị-xã hội và nhân văn sâu sắc của mô hình này. Đó là sự thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng vũ trang với cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Những năm gần đây, tỉnh An Giang mở rộng mô hình, tổ chức “Tết quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây” tại các xã có đông đồng bào Khmer sinh sống với nhiều công trình, phần việc thiết thực. Đại tá Cao Minh Tâm cho biết, giữa tháng 11-2025, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ xuất quân “Tết quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây” năm 2026 tại xã Hòn Đất, địa phương có khoảng 15% dân số là đồng bào Khmer. Sau gần hai tháng triển khai, các lực lượng đã tổ chức làm cầu, trồng hoa dọc các tuyến đường; xây nhà tặng đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; thăm, tặng quà các đối tượng chính sách; tổ chức giao lưu văn hóa-văn nghệ và các trò chơi dân gian... với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Đặc biệt, hoạt động tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng được đẩy mạnh, giúp đồng bào Khmer hiểu rõ hơn những thành tựu, định hướng phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đó củng cố niềm tin vào đại hội và các chủ trương lớn trong thời gian tới.
Trên con đường bê tông rộng 5m dẫn vào ấp Hòn Quéo, xã Hòn Đất-nơi có hơn 37% người dân là đồng bào Khmer-anh Danh Hà, người dân địa phương nhớ lại trước đây, tuyến đường này lầy lội, mùa mưa gần như không thể đi lại, khó nhất là việc đưa đón trẻ em đến trường. Nay đường được đầu tư xây dựng kiên cố, giao thông thuận lợi, kết nối khu vực Hòn Quéo-Hòn Đất-Hòn Me. Điện lưới được nâng cấp bảo đảm sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh; nước sạch được cung cấp cho 300 hộ dân. “Ai cũng mừng vì cuộc sống ngày càng khấm khá, nhà cửa khang trang hơn. Bà con mong Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chăm lo cho con em đồng bào Khmer để tạo nguồn cán bộ người dân tộc”, anh Hà chia sẻ.
    |
 |
Đại tá Cao Minh Tâm, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang trao tượng trưng 40 căn nhà tặng nhân dân tại lễ xuất quân “Tết quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây” năm 2026, tại xã Hòn Đất, tỉnh An Giang. Ảnh: PHƯƠNG VŨ
|
Giữa tháng 4-2025, “Tết quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây” diễn ra tại xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang được đánh giá là thành công với nhiều hoạt động vượt chỉ tiêu. Cụ thể, chương trình đã xây dựng 1 cây cầu, làm mới và sửa chữa 1 tuyến đường; thi công 2 tuyến điện lưới; hỗ trợ mô hình trồng lúa chất lượng cao và nuôi ếch thương phẩm; xây tặng 58 căn nhà; trao hàng nghìn suất quà, học bổng, xe đạp... với tổng trị giá hơn 12 tỷ đồng. Những việc làm thiết thực ấy đã góp phần giúp 55% đồng bào Khmer xã Bàn Thạch cải thiện rõ rệt đời sống. Ông Huỳnh Khai Sị, Phó chủ tịch UBND xã Bàn Thạch phấn khởi cho biết, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trước khi triển khai, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp, tất cả đều hướng tới lợi ích của nhân dân. Từ các chủ trương đúng đắn của Đảng, những hoạt động giúp dân cụ thể, thiết thực đã góp phần giải quyết khó khăn cho hộ nghèo, cận nghèo, nhất là đồng bào Khmer, qua đó giúp xã nâng cao các tiêu chí theo chuẩn mới về giao thông, môi trường, tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế, tạo tiền đề để Bàn Thạch sớm được công nhận xã nông thôn mới nâng cao.
Trở lại Bàn Thạch, nay là xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang, tôi cảm nhận rõ niềm vui và sự quan tâm của bà con Khmer trước sự kiện Đại hội XIV của Đảng sắp diễn ra. Anh Danh Hồng, người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này kể, trước đây, gia đình anh sống trong căn nhà xuống cấp, thu nhập chủ yếu dựa vào làm nông nên không đủ điều kiện xây dựng nhà mới. Chia sẻ khó khăn đó, Ban tổ chức “Tết quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây” đã hỗ trợ 50 triệu đồng cùng ngày công của bộ đội, dân quân để xây tặng gia đình anh căn nhà mới. “Có nhà kiên cố, tôi yên tâm lo ruộng rẫy, Tết này chắc chắn tươm tất hơn mọi năm. Mấy bữa nay, cán bộ địa phương tuyên truyền về đại hội đảng, tôi tin Đảng ta sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển, để bà con có cuộc sống ngày càng tốt hơn”, anh Hồng bộc bạch.
Đến thăm gia đình anh Danh Ngọc Sinh, ngụ tại ấp Láng Sen, xã Giồng Riềng-một hộ vừa thoát nghèo, anh Sinh cho biết: Năm 2022, gia đình anh được hỗ trợ hơn 40 triệu đồng để cất nhà, 12 triệu đồng đầu tư sử dụng nước sạch. Đến năm 2024, anh tiếp tục được hỗ trợ 10 triệu đồng để nuôi gà, vịt, ếch giống. “Nhờ sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước về nhà ở và vốn sản xuất, gia đình tôi có thu nhập ổn định, lo cho 3 con ăn học. Tôi mong Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, hỗ trợ bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi”, anh Sinh chia sẻ.
Trong suốt câu chuyện, anh Danh Ngọc Sinh không giấu được niềm tự hào khi nói về sự đổi thay của quê hương và vai trò gương mẫu, đi đầu của các đảng viên ở địa phương. Nghe anh kể, tôi chợt nhớ câu chuyện cách đây gần 40 năm, khi tôi mới hơn 12 tuổi. Ngày ấy, một đơn vị bộ đội hành quân dã ngoại về quê tôi. Nhà tôi có mấy anh bộ đội ở nhờ. Những ngày giáp Tết, tía tôi thay mái nhà đón xuân, các anh bộ đội nhiệt tình giúp đỡ. Khi gần lợp xong, má tôi mời mọi người xuống ăn cơm trưa. Ai cũng đã ngồi vào bàn, chỉ còn anh bộ đội tên Linh-một đảng viên trẻ-vẫn miệt mài trên mái nhà. Tôi chạy ra gọi, anh cười hiền: “Còn mấy nuộc lạt, tôi buộc xong sẽ xuống ăn sau...”.
Giờ đây, đi qua những vùng quê của tỉnh An Giang, càng cảm nhận rõ sự chăm lo của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào Khmer và sự gắn bó bền chặt giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân. Chính từ những việc làm cụ thể, thiết thực ấy đã và đang bồi đắp niềm tin của bà con vào các quyết sách mới của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
HỒ KIÊN GIANG