Trên các nhà giàn, trên những con tàu đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, không khí bầu cử sớm diễn ra trang nghiêm mà ấm áp. Mỗi lá phiếu được nâng niu như gửi gắm vào đó niềm tin với Đảng, với tương lai phát triển của đất nước. Cách đất liền hàng trăm hải lý, giữa sóng gió khắc nghiệt của biển khơi, quyền và nghĩa vụ công dân vẫn được thực hiện trọn vẹn. Những lá phiếu nơi đầu sóng không chỉ lựa chọn người đại diện cho nhân dân mà còn khẳng định ý chí, khát vọng và trách nhiệm của cử tri với vận mệnh Tổ quốc.

leftcenterrightdel

Xuồng tiếp cận tàu cá để đưa ngư dân sang Tàu Trường Sa 04 bầu cử.

leftcenterrightdel
Tổ bầu cử mang thùng phiếu và vật tư trang bị lên Nhà giàn DK1/9. 
leftcenterrightdel
Trung sĩ Trần Đăng Khoa bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh. 
leftcenterrightdel
Đại tá Lê Hồng Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Tổ trưởng Tổ bầu cử Khu vực bỏ phiếu số 5 giới thiệu về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hồ Chí Minh. 
leftcenterrightdel

Đưa thùng phiếu từ Tàu Trường Sa 04 xuống xuồng. 

ĐƯỜNG AN (thực hiện)