Chỉ có hai người

Trên bãi tập bắn, tiểu đội trưởng hỏi một chiến sĩ mới:

- Nghe nói, khi ở nhà tham gia dân quân, đồng chí là xạ thủ giỏi?

- Đúng! Đã có lần tôi giành giải nhì trong cuộc thi bắn...

- Thế hả?

- Vâng! Cuộc thi ấy chỉ có hai người.

leftcenterrightdel
 

Ăn thua gì

Anh lính lái xe ba hoa:

- Ông biết không, cháu đã cầm tay lái hơn 27 năm rồi!

Ông già đáp:

- Ăn thua gì! Tôi là người đi bộ 72 năm rồi! Khi ra đường, chúng ta đều tham gia giao thông cả, khác gì nhau đâu!

Cẩn thận

Hai chiến sĩ lái xe trò chuyện:

- Lúc nào rửa xe tôi cũng bắt đầu cọ rửa thật kỹ cái biển đăng ký.

- Sao lại phải chú ý tình tiết nhỏ nhặt ấy?

- Để nhận ra có đúng là xe của đơn vị giao cho mình hay không?

leftcenterrightdel
 

Nhầm là phao

Ông bố là một lính thủy được về nhà nghỉ phép, say sưa kể lại giờ phút hiểm nghèo của mình vừa trải qua cho cậu con trai nhỏ nghe:

- … Bão tố dữ dội như muốn nuốt chửng cả bố và đồng đội, tàu thì sóng đánh mất cả neo…

Cậu bé ngắt lời bố:

- Nguy hiểm quá! Lẽ ra lúc đó bố phải… ôm ngay cái neo mới thật an toàn chứ!?

Bí mật

Hai cán bộ hải quân tâm sự:

- Phụ nữ chẳng bao giờ giữ được bí mật.

- Không hẳn thế! Vợ tôi lấy tôi gần 20 năm nhưng chuyện chi tiêu vào quần áo, giày dép của bà ấy thì tới giờ tôi cũng không thể biết...

SỸ VỊNH