Trong cuộc họp báo ngày 9-5, Tổng thống Nga đã thẳng thắn buộc tội phương Tây đang tiến hành cuộc chiến chống lại Moscow bằng bàn tay của người Ukraine. Theo ông, xét theo nghĩa đó, phương Tây đã sắp đặt rất khéo: Họ đã kích động cuộc xung đột này! Ông nhấn mạnh: “Tôi đã nói rồi, mọi chuyện bắt đầu từ đâu. Tôi đâu có bịa ra điểm khởi đầu ấy. Thật kỳ lạ, ban đầu vấn đề chỉ là việc Ukraine có gia nhập Liên minh châu Âu hay không. Mà nếu họ muốn gia nhập thì cứ việc, có sao đâu. Nhưng rồi mọi thứ lại dẫn tới xung đột vũ trang. Tại sao? Bởi vì chẳng ai muốn quan tâm tới lợi ích của Nga!”.

Ông Putin cho rằng, “trong khi tìm cách sử dụng Ukraine như một công cụ để đạt các mục tiêu địa chính trị của mình, những nhân vật đó ở phương Tây đã lừa dối tất cả mọi người và giờ đây chính họ công khai thừa nhận điều đó. Họ bắt đầu lừa chúng tôi về việc NATO mở rộng về phía Đông ngay từ đầu thập niên 1990. Khi ấy họ nói với chúng tôi rằng: “NATO sẽ không tiến thêm một bước nào về phía Đông”. Thế rồi sao? Kết quả là gì?”. Thực tế là Moscow đã bị “bé cái nhầm” khi tin vào những cam kết “đứng nguyên tại chỗ” khi họ đang nỗ lực làm tan rã Liên bang Xô viết. Phương Tây đã không dừng lại ở những mưu đồ xóa sổ chủ nghĩa cộng sản trong không gian SNG mà càng ngày càng không giấu giếm tham vọng muốn làm tan rã chính nước Nga.

leftcenterrightdel

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: ANI/TTXVN)

Trong cuộc họp báo ngày 9-5, ông Putin nhớ lại: “Họ đang chiến đấu chống lại chúng tôi, nhưng tôi nhắc lại, điều này giờ đã trở nên rõ ràng với tất cả mọi người: Họ làm điều đó bằng bàn tay của người Ukraine. Mới đây thôi, tôi còn trò chuyện với các đồng nghiệp và nhớ lại mọi việc đã diễn ra như thế nào. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với phía Ukraine tại Istanbul năm 2022, thậm chí đã ký tắt vào văn kiện. Sau đó, một đồng nghiệp-thôi thì cũng chẳng có gì phải giấu, ông Macron đã gọi điện cho tôi và nói rằng Ukraine không thể ký những văn kiện mang tính lịch sử như vậy “khi có khẩu súng chĩa vào thái dương”. Đó là nguyên văn lời ông ấy và chúng tôi vẫn còn ghi âm cuộc nói chuyện đó. Tôi hỏi: “Vậy phải làm gì?”. Ông ấy nói: “Có lẽ cần rút quân khỏi Kiev. Chúng tôi đã rút quân. Ngay sau đó lại có thêm một đại diện khác, tức là Thủ tướng Anh khi đó. Và ông ấy nói gì? “Không thể ký, thỏa thuận này không công bằng”. Nhưng ai là người quyết định điều gì công bằng hay không công bằng? Nếu trưởng đoàn đàm phán phía Ukraine đã ký tắt vào các văn kiện ấy, thì điều gì là không công bằng ở đây? Ai quyết định điều đó? Rồi mọi chuyện cứ thế tiếp diễn: Họ hứa hẹn viện trợ và bắt đầu thúc đẩy cuộc đối đầu với Nga, kéo dài cho tới tận bây giờ. Tôi nghĩ rằng mọi việc đang đi tới hồi kết, nhưng dù sao đây vẫn là một vấn đề rất nghiêm trọng!”.

Ông Putin cho rằng, ở phương Tây cho tới hôm nay vẫn đang tiếp tục tồn tại những thế lực ngoan cố chờ đợi một thất bại có thể làm vỡ vụn nước Nga: “Chúng tôi biết rất rõ rằng họ từng kỳ vọng nhà nước Nga sẽ sụp đổ chỉ trong vài tháng. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Sau đó, họ đã lún quá sâu vào con đường này và giờ không thể thoát ra được nữa-đó chính là vấn đề. Mặc dù chắc chắn ở đó vẫn có những người thông minh. Có những người hiểu rõ bản chất của những gì đang diễn ra. Tôi hy vọng rằng những lực lượng chính trị ấy rồi sẽ dần trở lại nắm quyền, hoặc sẽ giành được quyền lực với sự ủng hộ của đa số tuyệt đối người dân các nước châu Âu”.

Sự thực thì cuộc chiến ở Ukraine vẫn đang tiếp tục là một vấn đề rất nghiêm trọng không chỉ đối với châu Âu mà với cả thế giới. Để tránh những sự diễn giải không đúng ý các phát biểu của Tổng thống Nga, ngay sau cuộc họp báo, Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đã làm rõ tuyên bố của Tổng thống Putin về việc cuộc xung đột ở Ukraine đang tiến gần đến hồi kết. Ông Peskov cho biết đã có rất nhiều nền tảng và bước chuẩn bị cho tiến trình giải quyết xung đột, nhưng hiện vẫn còn quá sớm để nói về các mốc thời gian cụ thể. Theo ông Peskov, đã có nhiều cơ sở được xây dựng nhằm thúc đẩy việc giải quyết xung đột ở Ukraine, tuy nhiên hiện chưa thể đưa ra những ngày tháng cụ thể. 

Tổng thống Putin cho rằng, kết thúc cuộc xung đột hiện nay giữa Kiev với Moscow trước hết là việc của hai nước Ukraine và Liên bang Nga: “Nếu ai đó muốn giúp chúng tôi và đang làm điều đó, và chúng tôi thấy rằng chính quyền Mỹ hiện nay cùng Tổng thống Hoa Kỳ-tôi muốn nhấn mạnh điều này-thực sự mong muốn đạt được một giải pháp hòa giải, rõ ràng họ không cần cuộc xung đột này, họ còn nhiều nhiệm vụ ưu tiên khác, thì chúng tôi chỉ có thể cảm ơn họ vì điều đó”. Tuy nhiên, thái độ của các trung tâm quyền lực bên ngoài đối với câu chuyện này không thể được coi là có tác động lớn đến Moscow hay Kiev.

Ở thời điểm hiện nay, cả hai bên đều vẫn giữ nguyên những đòi hỏi căn bản của mình, Điện Kremlin vẫn tiếp tục các mục tiêu đã đặt ra khi khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, đòi quyền làm chủ Donbass, Crimea như những vùng lãnh thổ bất di bất dịch của mình và yêu cầu cải cách hệ thống an ninh châu Âu. Kiev vẫn như trước, từ chối những nhượng bộ lãnh thổ. Trong thực tế, cho tới hôm nay vẫn thường xuyên diễn ra những đợt tấn công khốc liệt trên lãnh thổ Ukraine. Và Kiev cũng không e dè chút nào trong những đòn tấn công bằng phương tiện bay không người lái (UAV) vào các mục tiêu khác nhau nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Tưởng gần mà vẫn rất xa, đó là nền hòa bình ở Ukraine!

HỒNG THANH QUANG