Khát vọng Dancesport Việt Nam

Trong cuộc trò chuyện ngay trước khi cùng chồng lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn mới đây, tôi có dịp nghe Khánh Thi chia sẻ chuyện nghề và “bí quyết” giữ hạnh phúc gia đình của cặp đôi đặc biệt này.

Phóng viên (PV): Giành 3 HCV đầy ấn tượng tại SEA Game 31, chị có đặt cho chồng mình mục tiêu cao hơn nữa?

Khánh Thi: Theo thể thao thì sẽ luôn đặt ra mục tiêu mới. Hiển còn rất trẻ, đang ở độ tuổi sung sức, chín muồi nhất. Điểm rơi của Hiển sẽ còn 2-3 năm nữa. Thế nên vô địch SEA Games chưa phải là cột mốc cuối cùng của tôi và Hiển. Vì vậy, kết thúc SEA Games, vợ chồng đã có kế hoạch sang Tây Ban Nha tập huấn ngay sau đó.

PV: Vậy mục tiêu của vợ chồng chị trong thời gian sắp tới là gì?

Khánh Thi: Tôi và Hiển đặt ra mục tiêu lọt vào chung kết Cuộc thi vô địch Dancesport châu Á, nằm ở tốp 6 cặp nhảy giỏi nhất châu Á. Tất nhiên, cả hai đều hiểu rõ để đến được mục tiêu đó không hề dễ dàng. Hiện tại, Hiển đang đứng thứ 9. Nhưng thể thao mà, rất khó nói trước và chúng ta luôn phải phấn đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

leftcenterrightdel
Khánh Thi và Phan Hiển trong khoảnh khắc đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. 

PV: Nghe nói trong năm vừa qua, chị đầu tư cho Phan Hiển rất nhiều để ra đấu trường quốc tế?

Khánh Thi: Đúng là đầu tư nhiều nhưng là kinh tế cá nhân. Tôi đã đầu tư hơn 3 tỷ đồng cho chiếc HCV của ông xã.

PV: Gắn bó và đầu tư nhiều thời gian, tiền bạc, tâm sức như thế, chị có lạc quan về tương lai phát triển của bộ môn này?

Khánh Thi: Có thể khẳng định cộng đồng Dancesport rất mạnh. Nhưng hạn chế là không có VĐV nòng cốt. Nói thực, để đầu tư cho một VĐV bộ môn này, không phải ai cũng dám làm. Tôi thấy rõ mình và nhiều người như Chí Anh, Phan Hiển đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho bộ môn thể thao nghệ thuật này. Thế nên, thời gian vừa qua, tôi và Chí Anh đã cùng nhau hỗ trợ để đẩy Hiển lên một đỉnh cao mới, cùng với các cặp nhảy khác nữa. Tại SEA Games 31, cả học trò của Chí Anh và tôi đều đoạt những giải cao nhất. Cũng vì tâm huyết với bộ môn này mà nhiều năm nay, tôi cùng với nhiều anh chị em, bạn bè đã hỗ trợ không ít VĐV, tuy nhiên để đi được đường dài, bền vững và có những nhà vô địch đứng trên bục vinh quang của sân chơi quốc tế thì một vài cá nhân không thể làm được. Bóng đá hay nhiều bộ môn khác vẫn luôn có các nhà tài trợ. Tôi mong sẽ có một quỹ để kêu gọi cộng đồng góp sức với Dancesport.

PV: Chị có khát vọng thế nào với Dancesport?

Khánh Thi: Đó là mong muốn góp phần tạo nên những huyền thoại cho Dancesport Việt Nam.

Làm vợ áp lực nhất

PV: Áp lực tập luyện, rồi quá trình tập luyện vất vả, đau đớn. Những lúc như thế thì Phan Hiển là người cứng rắn hơn hay chị-với vai trò là huấn luyện viên?

Khánh Thi: Thực ra, bản thân mình đau lòng lắm. Nhưng ý chí lúc đó của Hiển là quan trọng nhất, mình chỉ có thể xoa dịu phần nào những khó khăn ấy thôi. Hai ngày trước khi thi đấu ở SEA Games 31, Hiển bị lệch vai, bị rút hết cơ, bác sĩ của đội tuyển đến nắn mãi, chân bị chấn thương nặng sưng vù lên, lúc đó thấy Hiển hơi nản. Những chuyện ấy ngày trước mình cũng từng trải qua, cũng chấn thương suốt ngày, đau lắm nên ngấm và rất thấu hiểu nỗi đau khổ luyện của chồng mình bây giờ.

Tất nhiên dù là huấn luyện viên thì cũng không thể rắn được, những lúc như thế phải thủ thỉ động viên, hoặc nói câu kiểu như: "Chúng ta nghỉ ngơi chút nhé! Uống nước cho đỡ khát nhé! Yêu lắm nhé! Hoặc vui vui kiểu như: Anh ơi cố lên, gần 100 triệu dân mới có mình anh vô địch đấy!... Nghe những điều đó, Hiển càng cố gắng tiếp tục, tiếp tục...

PV: Có thể coi đó là một bí quyết “giữ” chồng của chị không?

Khánh Thi: Cũng có thể. Tôi nghĩ không chỉ phụ nữ mới thích quà đâu mà đàn ông cũng rất thích được tặng quà. Chính vì thế mà tôi hay có những món quà mang ý nghĩa tích cực để từ những món quà đó Hiển thấy những cố gắng, nỗ lực để đạt được thành quả của mình sẽ được công nhận, được thưởng những món quà xứng đáng. Chẳng hạn như tôi tặng Hiển chiếc xe mô tô mà anh thích từ rất lâu sau khi giành chiến thắng lớn tại SEA Games 31.

Rồi thì, chồng nào mà chả thích vợ trẻ đẹp. Mà tôi nghĩ đã là phụ nữ thì mình phải luôn giữ cho mình đẹp. Đẹp để tự tin, để giữ chồng, để chồng được hãnh diện về mình. Cái này có thể coi là bí quyết mà chị em không thể bỏ qua, đó là thường xuyên tập luyện để giữ nét trẻ trung, dẻo dai và sức khỏe.

PV: Có lần thấy chị chia sẻ được mẹ chồng dạy cách giữ chồng?

Khánh Thi: Đúng là tôi được mẹ dạy! Vì sống trong cùng tòa nhà nên thi thoảng mẹ chồng thấy mình nổi đóa lên là mẹ lại xuống động viên. Bà dạy tôi rằng: "Con mà giận thì nhanh “hạ hỏa”, đàn ông ưa nịnh, con thủ thỉ với nó là nó lại nghe lời ngay thôi. Lúc nó nghe lời rồi thì nói đúng, sai cho nó hiểu". Mẹ chồng tôi rất tâm lý!

PV: Làm vợ, làm mẹ, làm huấn luyện viên, làm con dâu trong gia đình, rồi làm kinh tế, vai trò nào khiến chị thấy áp lực nhất?

Khánh Thi: Làm vợ là áp lực nhất. Chiều một người chồng trẻ, rồi lại là một nhà vô địch như Hiển là điều cực kỳ khó. Bởi người ta không giống người bình thường, bởi bình thường thì không thể vô địch được.

Nhưng tính Hiển trẻ nên mình sống cùng người trẻ cũng được trẻ lây, dồi dào năng lượng. Công việc thì làm cùng nhau, công việc ngoài thể thao Hiển cũng hỗ trợ nhiều. Đặc biệt, Hiển rất yêu chiều trẻ con nên chăm con lắm, rồi san sẻ với vợ việc chăm sóc con cái ăn uống, học hành... Tôi luôn nghĩ mưa lúc nào mát mặt lúc đó, trước mắt cứ nghĩ cuộc sống đơn giản như vậy thôi.

leftcenterrightdel

Gia đình hạnh phúc của cặp đôi Khánh Thi-Phan Hiển. Ảnh do nhân vật cung cấp

PV: Rõ ràng môn thể thao nghệ thuật mà vợ chồng chị theo đuổi rất vất vả và phải hy sinh, nhưng hình như chị vẫn muốn hướng cho các con theo đuổi sự nghiệp của bố mẹ?

Khánh Thi: Thực tế thì hai bạn nhỏ nhà mình có năng khiếu và rất thích nhảy, nhưng vợ chồng tôi muốn các con phát triển một cách tự nhiên nhất, không gò ép ở bất cứ việc gì để con có tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc mà lớn lên. Tự tin mà nói, với khả năng của vợ chồng tôi hiện nay thì chỉ cần 6 tháng là con có thể trở thành vô địch ở độ tuổi đó. Hiện vợ chồng tôi hoàn toàn có thể lập trình cho một nhà vô địch luôn nhưng không muốn áp vào con mình mà để chờ xem con thực sự có năng khiếu và đam mê không. Biết đâu con ham thích một việc gì khác mà bố mẹ không nhận ra lại gò ép, vô tình hủy diệt những đam mê riêng của con.

PV: Trong việc dạy con, có khi nào vợ chồng chị bị trái ngược nhau về quan điểm?

Khánh Thi: Có chứ! Phan Hiển thì rất yêu chiều con, còn tôi lại có phần hơi khắc nghiệt. Trong chuyện học tập của con chẳng hạn, bố muốn nuôi dạy con một cách bình thường, tự nhiên nhất cho đỡ áp lực. Mẹ lại muốn con học trường nọ trường kia để con nói được ngoại ngữ. Nhiều lúc cũng tranh cãi, nhưng nếu thấy mẹ nóng quá thì bố chiều theo, thôi mẹ muốn làm gì thì làm. Xong rồi có lúc lại cự nự: Ngày xưa anh cũng có học hành giỏi giang gì đâu.

PV: Cảm ơn chị! Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc, đạt nhiều thành tích cao trong sự nghiệp!

CHÂU XUYÊN (thực hiện)