Hiện nay, nhiều địa phương của tỉnh An Giang đã khéo léo huy động lực lượng, thành lập các câu lạc bộ trình diễn văn hóa nghệ thuật Khmer, trở thành những cái nôi bảo tồn và truyền dạy cho thế hệ trẻ. Tiêu biểu có thể kể đến Câu lạc bộ trình diễn nghệ thuật sân khấu Dì kê ở xã Ô Lâm, Câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc Khmer xã Gò Quao, Câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc Khmer xã Châu Thành, Câu lạc bộ ca múa Khmer Bình An... Những câu lạc bộ này không chỉ giữ lửa truyền thống mà còn thu hút sự tham gia của các học sinh, sinh viên và những người trẻ dưới 35 tuổi trở thành nòng cốt.

Các buổi sinh hoạt của các câu lạc bộ thường được tổ chức tại chùa Khmer hoặc hội trường, phòng họp do UBND xã bố trí; đạo cụ, phục trang được Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh hỗ trợ kinh phí hằng năm, kết hợp với tự trang bị của các thành viên. Nhờ vậy, các câu lạc bộ ngày càng tự chủ trong việc biên đạo và thực hiện các chương trình biểu diễn, phục vụ cộng đồng hoặc tham gia giao lưu với các địa phương khác, biểu diễn tại các sự kiện văn hóa, du lịch trong và ngoài tỉnh, trong đó có cả phục vụ khách nước ngoài. Các hoạt động như Liên hoan nghệ thuật truyền thống Khmer hay Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer được tổ chức hằng năm không chỉ là dịp để nghệ nhân và nghệ sĩ thể hiện tài năng mà còn là sự động viên, khích lệ, tạo động lực cho việc bảo tồn văn hóa. Từ đây, tỉnh đã kịp thời phát hiện để bồi dưỡng các tài năng trẻ, làm hạt nhân cho phong trào tại địa phương và tạo nguồn của tỉnh.

leftcenterrightdel

Biểu diễn trong lễ trao quyết định thành lập Câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc Khmer xã Châu Thành, An Giang.

Cùng với đó, các lớp truyền dạy nghệ thuật truyền thống được mở góp phần hình thành thế hệ nghệ nhân trẻ. Từ những lớp học và câu lạc bộ này, nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ trẻ tuổi đã xuất hiện và thành danh như: Nghệ nhân Chầm riêng chà pây Châu Sóc Kung, nghệ nhân nhạc ngũ âm Kung Van Tha, nghệ nhân khắc chữ trên lá buông Kung Van Thái, nghệ nhân Dù kê Neang Kunh Thia hay biên đạo múa Danh Nghiệp... Họ không chỉ là cầu nối giữa thế hệ nghệ nhân truyền thống và thế hệ Gen Z mà còn là biểu tượng sống động của sự kế thừa, phát triển văn hóa Khmer.

Theo thống kê, hiện nay, An Giang có khoảng 10 câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật của đồng bào Khmer với gần 300 thành viên, phần lớn là thanh thiếu niên và những người trẻ, là nguồn nhân lực triển vọng cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật địa phương. Những câu lạc bộ này trở thành trung tâm sinh hoạt, học tập và biểu diễn, nơi mà các giá trị văn hóa truyền thống được thổi hồn và hòa nhập cùng nhịp sống hiện đại.

Nhờ có nguồn nhân lực phong phú, triển vọng, An Giang không chỉ là vùng đất của lễ hội, tín ngưỡng và nghệ thuật truyền thống Khmer mà còn là mô hình về một cộng đồng biết kết hợp sức mạnh địa phương, trí tuệ và nhiệt huyết của thế hệ trẻ để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Từ những hội trường nhỏ ở xã, từ những câu lạc bộ khiêm tốn, nhịp sống văn hóa Khmer đang lan tỏa, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và quảng bá bản sắc văn hóa Nam Bộ.

Bài và ảnh: DANH QUY