Thiếu tá Lê Văn Sỹ, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/9
Là người đã trực tiếp tham gia bầu cử sớm trên biển, tôi không khỏi cảm thấy tự hào khi nhiệm vụ quan trọng ấy không bị gián đoạn bởi khoảng cách hay điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. Thực tế, công tác bầu cử trên biển luôn gặp phải những thách thức đặc biệt: Sóng gió, thời tiết thay đổi thất thường, tàu thuyền di chuyển liên tục. Thế nhưng với những đổi mới trong cách tổ chức bầu cử, người lính hải quân chúng tôi đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình một cách đầy đủ và trọn vẹn.
Đặc biệt, khi tổ chức bầu cử sớm trên nhà giàn DK1/9, từng lá phiếu được gấp ngay ngắn và bỏ vào thùng, chúng tôi cảm nhận rõ ràng sự kết nối giữa đất liền và biển khơi, giữa những người lính đang canh giữ vùng biển và những người dân ở đất liền. Cảm giác ấy thật đặc biệt. Như một sợi dây vô hình gắn kết chúng tôi với toàn thể Tổ quốc, với dân tộc, dù cho chúng tôi đang đứng vững trên những cột mốc chủ quyền giữa bao la biển khơi.
Khi từng chiếc thùng phiếu được niêm phong và từng lá phiếu được bỏ vào một cách cẩn trọng, điều tôi nghĩ ngay trong khoảnh khắc đó, là ý nghĩa lớn lao mà quyền bầu cử mang lại. Mỗi lá phiếu là một lá cờ, một lời khẳng định về sự hiện diện của Tổ quốc ngay tại những vùng biển xa xôi nhất. Điều đó không chỉ thể hiện trách nhiệm của mỗi người lính mà còn khẳng định rằng dù ở bất kỳ đâu, quyền công dân của mỗi người luôn được bảo vệ và thực hiện đầy đủ.
Dù ở trên biển hay đất liền, chúng tôi - những người lính hải quân, luôn tự hào khi đóng góp vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nhìn vào những lá phiếu được bỏ vào thùng, tôi càng thêm vững tin vào chủ quyền, độc lập của dân tộc sẽ mãi trường tồn, vững tin với niềm tin của nhân dân vào sự phát triển bền vững và tương lai tươi sáng của đất nước.
Đồng chí Phan Thành Thật, Kỹ thuật viên khí tượng thủy văn Nhà giàn DK1/7
Với 32 năm công tác tại các Nhà giàn DK1 và 4 lần tham gia bầu cử trên biển, tôi cảm nhận rõ rệt những thay đổi sâu sắc trong công tác tổ chức bầu cử năm nay. Bầu cử trên biển, giữa đại dương bao la, không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Địa lý xa xôi, sóng gió và điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt khiến cho việc tham gia bầu cử của những người lính hải quân và ngư dân ngoài khơi càng thêm khó khăn nhiều lần. Tuy nhiên, qua từng năm tháng, tôi đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ trong việc bảo vệ quyền bầu cử cho mọi công dân, dù họ ở đâu.
Mỗi lần tham gia bầu cử trên biển, tôi đều cảm thấy một niềm tự hào lớn lao, bởi tôi không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo mà còn thực hiện một quyền công dân quan trọng: Quyền bầu cử. Những lá phiếu mà chúng tôi bỏ vào thùng phiếu không chỉ là tham gia vào một ngày hội dân chủ mà còn là một lời khẳng định về sự gắn bó chặt chẽ giữa đất liền và biển khơi, giữa những người lính đang làm nhiệm vụ và đất nước.
Từ những lần tham gia bầu cử trên biển, tôi hiểu rằng, dù ở đâu, dù trong hoàn cảnh nào, quyền công dân vẫn được bảo vệ và thực hiện đầy đủ. Bầu cử ngay trên những Nhà giàn DK1 giữa biển cả mênh mông là một biểu tượng sống động cho sự gắn kết giữa con người với đất liền, giữa trách nhiệm và quyền lợi, giữa chủ quyền biển đảo và sự nghiệp bảo vệ dân chủ của Tổ quốc.
    |
 |
Thiếu tá Lê Văn Sỹ, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/9 tìm hiểu về các ứng cử viên. Ảnh: CAO ĐƯỜNG
|
Trung sĩ Nguyễn Minh Trường, Nhà giàn DK1/20
Lần đầu tiên được tham gia bầu cử sớm trên biển, cảm xúc trong tôi thật khó tả. Là một chiến sĩ hải quân, tôi đã quen với những chuyến đi dài ngày trên biển, làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Nhưng lần đầu tiên tôi được bỏ lá phiếu của mình giữa biển khơi, đó là một trải nghiệm đặc biệt, không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là một niềm tự hào sâu sắc.
Dù chúng tôi đang ở nơi xa xôi, cách đất liền hàng trăm hải lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy được quan tâm. Mỗi chiến sĩ hải quân như chúng tôi đều hiểu rõ rằng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ là bảo vệ vùng trời, biển, mà còn là bảo vệ quyền lợi của nhân dân, trong đó có quyền bầu cử-một quyền thiêng liêng của công dân.
Điều tôi cảm nhận được rõ nhất là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng hải quân và những người dân sống xa đất liền. Khi tôi bước vào phòng bỏ phiếu trên Nhà giàn DK1/20, nhìn thấy lá cờ Tổ quốc treo trang trọng cùng thùng phiếu đã niêm phong, tôi cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết. Dù không ở trong đất liền, nhưng tôi biết rằng quyền công dân của mình vẫn được bảo vệ trọn vẹn. Lúc đó, tôi cảm thấy mình không chỉ là một người lính, mà còn là một công dân có trách nhiệm với Tổ quốc. Điều này càng làm tôi thêm vững tin vào sự phát triển của đất nước, nơi mà quyền lợi của mọi người dân, dù ở bất cứ đâu, đều được bảo vệ.
Cử tri Lê Trung, tàu cá QNg 96435
Là ngư dân đã nhiều năm gắn bó với biển, tôi và vinh dự được tham gia bỏ phiếu sớm ngay trên tàu Trường Sa 04 khi đang đánh bắt hải sản xa bờ. Đối với ngư dân chúng tôi, những người thường xuyên lênh đênh trên biển dài ngày, việc được tạo điều kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ngay tại nơi làm việc mang ý nghĩa rất đặc biệt.
Trong buổi bỏ phiếu sớm được tổ chức trên tàu, mọi khâu chuẩn bị đều được thực hiện nghiêm túc, chu đáo và đúng quy định. Cán bộ phụ trách đã phổ biến đầy đủ thông tin về danh sách ứng cử, hướng dẫn quy trình bỏ phiếu cũng như nhắc nhở cử tri thực hiện quyền lựa chọn một cách dân chủ. Dù ở giữa biển khơi xa đất liền, nhưng không khí của ngày bầu cử vẫn rất trang trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi người đối với đất nước.
Đối với bản thân tôi, việc cầm lá phiếu trên tay giữa biển khơi mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Lá phiếu không chỉ là quyền lợi của mỗi công dân mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Chúng tôi mong muốn các đại biểu được bầu sẽ luôn lắng nghe tiếng nói của người dân, đặc biệt là bà con ngư dân, những người đang trực tiếp mưu sinh và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Thông qua lá phiếu của mình, tôi tin rằng mỗi cử tri đều đang góp một phần nhỏ vào sự phát triển chung của đất nước. Dù đang ở giữa biển xa, chúng tôi vẫn cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với ngư dân, giúp chúng tôi được thực hiện đầy đủ quyền công dân và yên tâm lao động sản xuất.
Tôi hy vọng rằng những đại biểu được nhân dân tín nhiệm lựa chọn sẽ luôn nỗ lực, tận tâm phục vụ nhân dân, đưa ra nhiều quyết sách đúng đắn để phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường và giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đó cũng chính là mong muốn chung của những ngư dân như chúng tôi, những người ngày đêm bám biển, vừa lao động sản xuất vừa góp phần bảo vệ vùng biển quê hương.
HÀ BÁCH - HOÀNG ĐĂNG