Tưởng gần mà vẫn rất xa Tưởng gần mà vẫn rất xa
Khi đưa tin về cuộc họp báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin sau lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở Moscow, nhiều cơ quan truyền thông phương Tây đã mau mắn nhấn mạnh rằng, dường như người đứng đầu nước Nga đã tuyên bố về việc cuộc xung đột ở Ukraine “đang tiến gần tới hồi kết”. Hòa bình đang ở rất gần hay vẫn còn xa?
Xem tiếp
Bóng dáng siêu cườngBóng dáng siêu cường
Cuối năm 2025, với quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 4.180 tỷ USD, Ấn Độ chính thức vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc và Đức.
Xem tiếp
Người kế vị trong bóng tốiNgười kế vị trong bóng tối
Trong hành lang tĩnh lặng nhưng đầy áp lực tại Phủ Lãnh đạo Tối cao trên đường Pasteur ở Tehran, bầu không khí chính trị của Iran đã trải qua một giai đoạn biến động chưa từng có kể từ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Những cuộc thảo luận về tương lai của Cộng hòa Hồi giáo không còn chỉ là những buổi tranh luận về thần học; chúng đã trở thành một ván cờ sinh tồn khổng lồ giữa các phe phái trong bối cảnh bóng đen xung đột đang phủ bóng toàn khu vực.
Xem tiếp
Phía Đông chuyển động Phía Đông chuyển động
Ngày 8-4, Bộ Quốc phòng Kazakhstan thông báo năm nay sẽ không tiến hành duyệt binh tại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng (9-5) sắp tới ở tầm quốc gia. Thay vào đó chỉ là những hoạt động khêu gợi tinh thần ái quốc riêng lẻ tại các địa phương.
Xem tiếp
Miếng mồi béo bở Trung ĐôngMiếng mồi béo bở Trung Đông
Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đang trở thành cỗ máy in tiền khổng lồ với các tổ hợp công nghiệp quốc phòng Mỹ.
Xem tiếp
Hậu chiến không tươi sáng Hậu chiến không tươi sáng
Bất luận Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rời khỏi cuộc chiến nhằm vào Iran theo cách nào đi chăng nữa thì đối với tình hình ở Trung Đông vẫn chỉ là những kịch bản mang tính bi quan. Tuy thiệt hại từng nước khác nhau nhưng không có quốc gia nào không bị tổn thương vì những gì đang diễn ra trong khu vực “rốn dầu thế giới”.
Xem tiếp
Toàn cầu cháy túi? Toàn cầu cháy túi?
Đúng như một câu danh ngôn phương Tây đã nói, chuyện gì đã xảy ra một lần thì có thể tái diễn lần thứ hai. Còn nói theo cách của phương Đông là họa vô đơn chí. Có vẻ như tình cảnh hiện tại trên các thị trường quốc tế đang lặp lại những gì đã xảy ra năm 2008. Gần 20 năm sau cuộc khủng hoảng "kinh thiên động địa" năm 2008, trong bối cảnh tình hình chiến sự bất ổn, họa nhiều, may ít ở Trung Đông đang ngày một rối lẫn, các chuyên gia đã gióng lên hồi chuông báo động: Chẳng chóng thì chầy, có thể sẽ lại bùng nổ một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Xem tiếp
Con đường chiến thắng mơ hồCon đường chiến thắng mơ hồ
Khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran kéo sang tuần thứ tư với nhiều diễn biến leo thang ngoài tầm kiểm soát cùng những hậu quả kinh tế, chính trị ngày càng lan rộng, Washington mới giật mình với câu hỏi làm sao bước ra khỏi cuộc xung đột này như người chiến thắng.
Xem tiếp
Gió xa, bão gần Gió xa, bão gần
Gieo gió thì gặt bão. Đó là quy luật của muôn đời. Và thực tế chính trường quốc tế đương đại còn cho thấy, chỉ cần hùa theo chiều gió ở xa xôi cũng có thể phải gặt bão ở ngay nơi cận kề. Liên minh châu Âu (EU) hiện đang phải đối mặt với tình trạng chia rẽ ngày càng sâu sắc hơn vì chính thái độ dường như buộc phải bấm bụng ủng hộ cuộc chiến mà Hoa Kỳ và Israel đang tiến hành chống lại Iran.
Xem tiếp
Toan tính trong “chảo lửa” Trung ĐôngToan tính trong “chảo lửa” Trung Đông
Trung Đông một lần nữa trở thành “chảo lửa” khi Mỹ và Israel mở cuộc tấn công quân sự ồ ạt vào Iran. Dưới những cái tên đầy tính răn đe, chiến dịch “Cuồng nộ vĩ đại” của Mỹ và “Sư tử gầm” của Israel mở đầu bằng hàng loạt cuộc không kích trên khắp lãnh thổ Iran.
Xem tiếp
go top