Tọa lạc trên con đường Lê Lợi rợp bóng cây xanh, bên dòng Hương giang êm ả, Trường THPT chuyên Quốc học-Huế (trước đây là Trường THPT Quốc học -Huế) có bề dày 128 năm thành lập và phát triển. Không chỉ nổi tiếng với truyền thống dạy tốt, học tốt, nơi Bác Hồ và các nhà lãnh đạo, trí thức, văn nghệ sĩ lớn từng theo học, là vườn ươm nhân tài cho đất nước, Trường THPT chuyên Quốc học-Huế còn được biết đến bởi kiến trúc độc đáo, vừa cổ kính vừa hiện đại, cảnh quan thơ mộng. Nơi đây nổi tiếng với loài hoa đặc trưng được trồng nhiều nhất ở Cố đô Huế: Điệp anh đào.

leftcenterrightdel

Hoa điệp anh đào nở rộ, khoe sắc giữa sân Trường THPT chuyên Quốc học - Huế.  Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Điệp anh đào từ lâu đã trở thành một mảnh tâm hồn trong ký ức của biết bao thế hệ học trò Trường Quốc học - Huế với cách gọi thân thương: "Mùa mây hồng, mùa điệp hát". Đều đặn vào đầu tháng ba dương lịch hằng năm, điệp anh đào bắt đầu thay áo mới. Quanh sân trường, dọc lối đi trong khuôn viên trường, trên những cành cây khẳng khiu, điệp anh đào đồng loạt khoe sắc. 

Dường như giữa bao loài hoa đẹp, điệp anh đào vẫn mang dáng vẻ riêng: Bình dị mà kiêu sa, dịu dàng mà tràn đầy sức sống. Chẳng rực rỡ, xôn xao như phượng vĩ cháy hết mình với sắc đỏ cả góc trời, điệp anh đào nhỏ nhắn, đằm thắm với sắc phớt hồng nhè nhẹ, yên bình.

leftcenterrightdel

 Nâng niu từng cánh hoa dịu dàng.  Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Được biết, điệp anh đào do thầy và trò Trường Quốc học - Huế trồng vào năm học 1974-1975. Theo dấu tích thời gian, những hàng cây vững chãi, kiêu hãnh vươn mình giữa gió sương để lặng lẽ tỏa sắc hương. Vì thế, biết bao thế hệ học trò lớn lên dưới mái trường này đều xốn xang trong lòng mỗi "mùa điệp hát". Trong làn gió nhẹ và nắng ấm giữa xuân, điệp anh đào gọi nhau bung nở, kết thành từng chùm với dáng vẻ điệu đà. Tuổi học trò gọi là "mùa mây hồng" bởi từng chùm hoa như đám mây hồng bồng bềnh, phiêu linh giữa bầu trời cao rộng.

leftcenterrightdel

Nữ sinh xứ Huế duyên dáng giữa "mùa mây hồng".  Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Giờ ra chơi, lúc tan trường, dưới những tán cây, cánh điệp anh đào rơi rơi vương lên mái tóc thiếu nữ. Trên các lối đi hay những khoảng không gian của trường, điệp anh đào rụng xuống dệt thành tấm thảm. Các chị lao công không nỡ quét đi. Cả một khoảng không gian ngợp sắc hồng phấn lãng mạn, trữ tình, điệu đà của người con gái mới lớn. Đi giữa sân trường, nghe lòng an nhiên bởi mùi hương dịu nhẹ. Vào những ngày "điệp hát", bao tâm hồn đa cảm thẩn thơ mê mẩn ngắm hoa, để rồi chợt giật mình khi tiếng chuông báo hiệu vào lớp tự khi nào. Lãng mạn hơn, sau buổi học, những nam thanh nữ tú lại chơi trò nhặt cánh hoa rơi xếp thành hình trái tim, xếp thành dòng chữ mang tên lớp học của mình. Đó là những giây phút mộng mơ trở thành kỷ niệm đẹp, khắc vào trang lưu bút sau này chia xa...

leftcenterrightdel

Loài hoa bình dị mà kiêu sa.  Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Những ngày tháng ba, sân Trường THPT chuyên Quốc học - Huế trở thành điểm check-in của biết bao du khách gần xa. Tháng ba, ngôi trường cổ kính giữa lòng Cố đô Huế đẹp như một bài thơ làm say đắm lòng người: "Bước chân ai qua nghe sầu vụn vỡ/ Điệp anh đào buồn rụng giữa thinh không/ Ta đi tìm vầng trăng tuổi nhỏ/ Buổi tan trường cặp vở che nghiêng" ("Quốc học trường xưa", nhạc Nguyễn Minh Hải, ý thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư).

 TRẦN VĂN TOẢN