Giữ hồn ngày hội văn hóa trong kỷ nguyên số

Kể từ khi cầm trên tay thẻ cử tri và lá phiếu bầu cử đầu tiên, đến nay, tôi đã có 7 lần được tham gia bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Dù là bầu cử ở Đồng Nai, Hải Phòng, Ninh Bình hay Hà Nội, dù là một công dân đi bỏ phiếu hay được phục vụ trong tổ bầu cử thì với tôi, ngày hội toàn dân luôn để lại những dấu ấn, đặc trưng văn hóa sâu sắc. Khi đất nước bước vào kỷ nguyên dữ liệu, ngày hội bầu cử có sự thay đổi trong tổ chức và tiếp cận thông tin, cử tri mừng vì chất văn hóa bầu cử rất Việt Nam được bồi đắp.
Xem tiếp